Để với tiếng ca bỗng như ta gần nhau thêm...

  • Thread starter anhlaanh
  • Ngày gửi
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
11
0
44
Làng Cà
Thương một người - Trịnh Công Sơn

Thương ai về ngõ tối sương rơi ướt đôi môi
Thương ai buồn kiếp đời lạnh lùng ánh sao rơi
Thương ai về ngõ tối bao nhiêu lá rơi rơi
Thương ai cười không nói ngập ngừng lá hôn vai
Thương nụ cười và mái tóc buông lơi
Mùa thu úa trên môi từng đêm qua ngõ tối
Bàn chân âm thầm nói lặng nghe gió đêm nay
Ngày ai buốt đôi vai bờ vai như giấy mới sợ nghiêng hết tình tôi
Thương ai về xóm vắng đêm nay thiếu ánh trăng
Đôi vai gầy ướt mềm người lạnh lắm hay không
Thương ai màu áo trắng trong như ánh sao băng
Thương ai cười trong nắng ngập ngừng áng mây tan
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=i99IKS_XcZ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
11
0
44
Làng Cà
Lặng lẽ nơi này - Trịnh Công Sơn

Tình yêu mật ngọt
Mật ngọt trên môi
Tình yêu mật đắng
Mật đắng trong đời
Tình yêu như biển
Biển rộng hai vai
Biển rộng hai vai
Tình yêu như biển
Biển hẹp tay người
Biển hẹp tay người lạc lối
Em đi về nơi ấy
Nơi đâu nơi đâu
Sông cạn đá mòn
Trăng treo đầu con sóng
Tan theo tan theo
Chút tình xa vắng
Làm sao ru được tình vơi
À ơi nỗi đau này người
Tình yêu vô tội
Để lại cho ai
Buồn như giọt máu
Lặng lẽ nơi này
Trời cao đất rộng
Một mình tôi đi
Một mình tôi đi
Đời như vô tận
Một mình tôi về
Một mình tôi về...với tôi.
http://music.vietvoice.net/song_details.php?lang=Vietnamese&ID=4523
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
11
0
44
Làng Cà
Phiến Đá Sầu - Diệu Hương

Mai em xa rời tôi
Còn ai cùng đi giữa đời
Mênh mông đây là đâu
Là biển vắng đêm sâu

Khi em quay mặt đi
Lòng tôi tựa phiến đá sầu
Chơ vơ trong lạnh câm
Muộn phiền theo tháng năm

Em hỏi tôi: "Phiến đá có tình yêu không ?"
Em hỏi tôi: "Phiến đá có linh hồn không ?"
Linh hồn tôi nay là đá sỏi
Nhưng đá nằm khổ đau với tình yêu em

Em hỏi tôi: "Đá biết thở dài xa xôi ?"
Em hỏi tôi: "Đá có ngậm ngùi chia phôi ?"
Em và tôi thiên đường mất rồi
Trên lối về mình tôi bước dài lê thê

Em vô tình làm sao
Hồn tôi giờ đây úa nhầu
Trong đêm thâu gọi tên
Lòng càng vắng xa thêm

Tôi hôm nay là ai ?
Hồn như một phiến đá nằm
Trăm năm như ngàn năm
Người cùng đá băn khoăn ...
http://dactrung.net/nhacnghe/noidung.aspx?BaiID=tACjkBDX4LkXiHzsFc4LyA==
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
39
Quán nem chua rán Bà Già
Mỗi lão TAT vào đây độc diễn
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
:bigok:Tặng ông anh, bà chị nhân ngày vui của 2 người nhá!!
ĐÁM CƯỚI TRÊN ĐƯỜNG QUÊ
(Nghe bài hát)
*******
Đám cưới đám cưới về trên làng quê ,Cô dâu đôi má hồng về nhà chồng ,tung bay xác pháo rơi đầy đường,quê tôi trai gái vui trong lòng . cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân ,bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu ,vôi kia thắm mãi bên giàn trầu ,mai sau đôi lứa chung nhịp cầu .

Nhịp cầu đưa em qua phố đông ,nhịp cầu đưa em qua bến sông ,gặp người yêu bao năm nhớ mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng ,theo anh về phố chợ thênh thang ,trên con đường nắng chợ thênh thang ,gió miên man theo từng bước chân nàng .

Đám cưới đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền chao bông tai nhẩn cưới dây chuyền vàng ,cô dâu xinh xắn bên họ hàng ,đám cưới đám cưới về trên làng quê ,cô dâu đôi má hồng về nhà chồng ,tung bay xác pháo rơi đầy đường ,quê tôi trai gái vui trong lòng ...(cất tiếng hát chuc mừng ....cô dâu xinh xắn bên họ hàng)
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
39
Quán nem chua rán Bà Già
Nắng vàng, biển xanh và anh​



Nắng lên rồi đêm vội đi ngày đang tới
Đất với trời bắt tay nói câu chào nhau
Gió tung tăng đùa vui bay làn tóc rối
Cả thiên nhiên cũng hân hoan đón mặt trời

Biển trong xanh nhẹ hôn bờ cát trắng
Sóng lao xao mơn man vuốt ve đôi bàn chân
Khẽ trao nhau nụ hôn thật êm ái
Khép đôi mi để chiếc hôn ngắn được dài

Có anh rất hiền, có em yếu mềm
Cho đôi ra nghe trái tim mình
Nhẹ nhàng lên tiếng
Men tình ngây ngất, hương tình lâng lâng
Còn chờ đợi chi, anh ơi hãy ôm em vào lòng

Trái tim nồng sẽ không quay lưng lại
Dẫu cho bao thăng trầm đổi thay
Hãy hứa một lời, với em nào hỡi người
Rằng đôi ta suốt đời có nhau

Đã yêu rồi, sẽ yêu anh chọn đời
Trái tim em chỉ biết anh thôi
Và tình yêu đó sẽ được dành riêng cho
Chính người em yêu và được yêu​
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
11
0
44
Làng Cà
Vì tôi đã yêu - Trung Quân

Thoáng nghe tiếng cười từ sâu trong những giấc mơ em đềm.
Thoáng nghe tiếng ai từ miền rất xa xôi đang tìm đến
Những đêm ngóng chờ vì trong con tim tôi luôn rất nhớ em
Hãy cho tôi được yêu với bao nhiêu men tình ngất ngây xin trao về người
Xót xa đã nhiều, nhìn sâu trong ánh mắt em yêu kiều
Biết tôi đã yêu, tìm hoài giấc mơ với bao niềm nhớ
Khép đôi mắt buồn, tìm trong hư vô không gian vắng tanh
Những cơn mơ vẫn nhẹ trôi, người đã cho tôi bao nỗi buồn!
Vì tôi đã lỡ trót yêu em rồi, tình tôi nay đã trót trao đến người
Giọt mưa kia vẫn rớt rơi bên đời, tìm quên nỗi đau khi mộng mơ tan vỡ
Vì em đã bước đi không trở về, vì em đã mãi quên câu ước thề.
Thầm mong em sẽ yên vui bên đời, một giấc mơ xưa đã đi qua!
http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2007/08/05F63812/
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
11
0
44
Làng Cà
Cho người tình lỡ - Hoàng Nguyên

Khóc mà chi, yêu thương qua rồi
Than mà chi, có ngăn được xót xa
Tiếc mà chi, những phút bên người
Thương mà chi, nhắc chi chuyện đã qua

Anh giờ đây như là chim
Rã rời cánh biết bay phương trời nào
Em giờ đây như cành hoa
Trót tả tơi đón đưa ngọn gió nào.

(Đ.K)

Mình nào ngờ, tình rơi như lá rơi.
Người tình đầy, vòng tay ôm quá lơi.
Để giờ này một người khóc đêm thâu,
Một người nén cơn đau nghe mưa mà cúi đầu.

Thế là hết, nước trôi qua cầu
Đã chìm sâu những thánh ngày đắm mê
Thôi đành quên, những tiếng yêu đầu
Những lời yêu ấy nay đã quá xa.

Nẻo đường cũ giăng đầy mưa
Khuất mù lối khiến nên tình đành lỡ
Ta giờ đây như rừng thu
Nắng liệm với chiếc lá vàng cuối mùa.
http://www.youtube.com/watch?v=9WGRjixJZAo
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
514
113
Thủ Đô
Chuột Yêu Gạo - Ca sĩ Phạm Thanh Thảo !

Vì tiếng nói ấm êm của anh ,chợt cảm giác xuyến xao ngập hồn ,để rồi lòng thêm yêu anh tim em không sao quên anh . Hình dung anh theo em mỗi ngày ,trái tim này chỉ dành cho anh. Trọn cuộc tình em luôn thiết tha và chân thành.

Và em đây sẽ không hối tiếc nếu yêu người là điều ngốc nghếch ,và em đây luôn mong biến giấc mơ bên anh thành sự thật mai sau . Vì tim em trao anh thắm thiết ,ước mong ngày nào người sẽ biết ,và em đây thật lòng muốn nói vời anh lúc này ,chỉ riêng với anh.

Mãi yêu anh ,mãi bên anh dẫu giông tố rồi sẽ ghé qua . Và em sẽ mãi yêu mỗi anh giống như chuột kia yêu gạo đầy kho. Nhớ anh nhiều ,nhớ thật nhiều. Những điều em làm có nghĩa chi, vì em muốn anh hạnh phúc thôi. Những gì riêng em sẽ mãi hiến dâng người.

=>Nghe "Chuột yêu gạo" lời việt tại đây!!!http://www.vietvoice.net/music/song_details.php?lang=Vietnamese&ID=4797

=>" The mouse love the rice " tại đây!!!http://www.petalia.org/Songs/mouseloverice.htm
 
Sửa lần cuối:
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Gởi tặng cô bé yêu biển.

BIỂN CẠN


Nhạc và lời: Nguyễn Kim Tuấn

Có người từ lâu nhớ thương biển
Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau
Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất
Giấc mơ không còn biển xưa đã cạn
Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lòng với tôi
Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn

Có người hẹn tôi tới phương trời
Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng
Ðời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái
Sóng reo não nề hải âu không về
Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn

Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau....
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.

http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=402
Đấy không đòi nữa nhá.
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Gởi tặng cô bé yêu biển.

BIỂN CẠN


Nhạc và lời: Nguyễn Kim Tuấn

Có người từ lâu nhớ thương biển
Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau
Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất
Giấc mơ không còn biển xưa đã cạn
Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lòng với tôi
Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn

Có người hẹn tôi tới phương trời
Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng
Ðời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái
Sóng reo não nề hải âu không về
Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn

Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau....
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.

http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=402
Đấy không đòi nữa nhá.
Ui da tặng xong làm câu" đấy không đòi nữa nhá" kiểu này giống trả nợ quá anh ui.hiiii
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
11
0
44
Làng Cà
Một đời không có em - Anh Tú

Tình xưa quá tuyệt vời
chót lỡ buông nơi nên
ta đã mất nhau đến trọn đời
đã mất em yêu, ai vui bên ta cũng bước
đi tiếp trên con đường đời

Từng năm tháng, miệt mài
những phút đơn côi
ai cho câu hát ru ngát mộng đời
kiếp sống tha phương môi ai như hoa phượng thắm
mong đến ta nhiều, vui sống

Ngày em bước sang ngang
đã đến thâm ta, em tôi khóc ướt trong phút chia xa
tình yêu chóng phôi pha
quá khứ say mê cung tơ âm vang ngày xưa, chưa dứt

Đàn yêu gảy ngang cung
tiếng hát em ngưng ta nghe
tiếng nức nở khúc tơ vương
hồn tê tái đau thương
bến nước sương buông, trăng khuya rọi bóng
sầu lắm thế ư.

Tình theo cát bụi mờ
tóc cũ, môi phai hai đứa
đôi nơi tay trắng mộng đời
sót cánh hoa rơi
chơi vơi vương theo mây gió
mây cuốn hoa trôi, về đâu

Ngồi đây đếm tuổi đời
mái tóc như vôi trăm năm
ta nỡ duyên kiếp ngậm ngùi
chốn cũ đêm nay, ta nghe dư âm câu hát
ru giấc xưa mãi, còn thương nhau.
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ij9f6Q08kp
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
11
0
44
Làng Cà
Kẻ đi tìm mộng - Hữu Xuân

Ta tìm em như tìm lá diêu bông
Không gặp lá chỉ gặp hoa với cỏ
Không gặp em chỉ gặp người xa lạ
Nên suốt đời ta làm kẻ đi rong

Kẻ đi rong suốt đời đi tìm mộng
Mộng xa vời như lá diêu bông
Em ơi em đừng vội lấy chồng
Chờ ta nhé trăm năm rồi cũng gặp
Ta sẽ đi cùng trời cuối đất
Đi tìm em và tìm lá diêu bông
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=9PeamfQWwA
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
11
0
44
Làng Cà
Vô Đề - Trần Vũ

Ngày mai em sẽ ra đi

Bỏ lại cho anh bao nhiêu ngỡ ngàng
Và để quên một nỗi thương nhớ
Ở trong anh vẫn cứ trào dâng

Sớm mai anh hỏi mặt trời
Rằng em có nhớ anh không?
Anh tin, mặt trời vô tư trả lời có
Rằng em đang nhớ về anh

Đêm mai anh cũng hỏi lại mặt trăng
Rằng em có nhớ anh nhiều?
Anh tin vầng trăng dịu hiện trả lời có
Vì anh tin em cũng hỏi trăng như anh

Giờ ta sắp xa nhau
Nói gì thì nói đi
Sao lại để cho anh bao thẫn thờ
Dù hoàng hôn ai nhớ ai
Dù bình minh sớm mai
Hạnh phúc khi anh lại được gặp em

Ước gì thời gian, đừng trôi quá nhanh
Thu nhuộm vàng mùi hương hoa sữa
Có người anh nhớ thương
Có người anh nhớ mong
Có người anh thao thức bao đêm

Người yêu dấu ơi,
anh muốn nói với em rằng,
anh đã yêu em từ lâu !!!
....

Ước gì thời gian, đừng trôi quá nhanh
Thu nhuộm vàng mùi hương hoa sữa
Có người anh nhớ thương
Có người anh nhớ mong
Có người anh thao thức bao đêm

Người yêu dấu ơi,
anh muốn nói với em rằng,
anh đã yêu em từ lâu

Sớm mai anh vẫn hỏi mặt trời
Rằng em có nhớ anh không?
Anh tin, mặt trời vô tư trả lời có
Rằng em đang nhớ về anh

Đêm mai anh cũng hỏi lại mặt trăng
Rằng em có nhớ anh nhiều?
Anh tin vầng trăng dịu hiện trả lời có
Vì anh tin em cũng hỏi trăng như anh
Vì anh tin em cũng hỏi trăng giống như anh
Vì trong tim ta mãi mãi có nhau...
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=qQTaDzKBH7
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
11
0
44
Làng Cà
Xe hoa một chiếc - Hoàng Thi Thơ

Năm ấy khi thu qua thềm....
Khi gió lạnh lùng ru êm....
Khi lá thu rơi bên hiên
Gieo từng giấc mơ triền miên...
Trong nắng thu xưa hơi buồn.
Tôi với một người phân ly
Tôi tiễn em tôi ra đi
Trên đường pháo tươi nhuộm hồng.
Đôi khóe mắt em tươi cười,
Duyên dáng màu hồng lên môi
Nhưng chắc chi em tôi vui
Khi thầm thấy ai lệ rơi.
Em bước lên xe đi rồi.
Nhưng có một người trông theo
Nghe thấy trong tim chơi vơi
Như nhìn cánh chim phương trời ...
DK :
Nhớ mùa thu ấy là bài thơ hững hờ.....
Đến mùa thu nay thành bài ca muôn đờị
Không biết em tôi bây giờ..
Có thấy cuộc đời bơ vơ ...
Không biết khi nghe thu mưa
Tâm hồn nhớ chăng ngày thơ .
Nhưng có nơi đây một người
Năm tháng mộng lòng chơi vơi
Ghi mấy cung tơ vô duyên
Mong gì tới nơi xa vời .....
http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=12333&iType=20
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
11
0
44
Làng Cà
Điều gì đó - Trúc Hồ

Chỉ lần đầu gặp em, ngỡ như đã quen từ lâu,
Chỉ lần đầu gặp em, ước mong được gần em mãi
Chỉ lần đầu gặp em, nhớ nhung theo anh từng đêm
Chỉ lần đầu gặp em, bước chân chợt quên lối về

Và người tình đầu tiên có nghe tim anh bồi hồi
Chỉ một nụ cười thôi khiến anh bỗng ngây ngất
Này người tình đầu tiên hãy cho anh xin một lần,
Một lần được gần em, trọn đời mình dìu nhau
Về vùng trời tuổi thơ... để mộng mơ.....

ĐK:
Điều gì đó với ánh mắt sáng khiến cho lòng anh biết đến lần đầu.
Để anh chơi vơi bước tới bến có muôn màu mắt... em
Điều gì đó với mái tóc sẫm nhắc anh từ đây mãi mãi đợi chờ.
Điều gì đó với chút nắng ấm khắc lên hình bóng... em

Chỉ lần đầu gặp em, nhớ thương đam mê đậm sâu
Chỉ một nụ cười thôi, cũng nghe lòng thêm ấm áp
Chỉ lần đầu gặp em, ước mong bên em từng đêm
Chỉ lần đầu gặp em, cũng nghe hình người tìm về.
http://www.forvn.com/media/music/show/446987.html?&offset=24480&play=1
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
11
0
44
Làng Cà
Làm lại từ đầu - Trúc Hồ

Làm lại từ đầu đi em,
Làm lại từ đầu nhe em
Vùi chôn đi chuyện quá khứ ưu phiền
Làm lại từ đầu đi em,
Làm lại từ đầu nhe em
Dù sao mình cũng đã yêu nhau


Đ.K:

Hãy thứ tha cho nhau,
Ngày mai trời sẽ sáng
Hãy thứ tha cho nhau lỗi lầm
Hãy thứ tha cho nhau,
Nhìn về ngày sắp đến
Hãy thứ tha cho nhau lỗi lầm

Làm lại từ đầu đi em,
Làm lại từ đầu nhe em
Tình yêu nào chẳng đắng cay ngọt ngào
Làm lại từ đầu đi em,
Làm lại từ đầu nhe em
Hãy cho và hãy nhận,
Để giữ lấy đời nhau
http://www.forvn.com/media/music/show/1166.html?&offset=10934&play=1
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
11
0
44
Làng Cà
Nếu không có em

nếu không có em đời sống sẽ thêm buồn nhiều
vắng đi những dịu dàng và như cành lá sẽ không còn xanh
nếu không có em thì những ước mơ nhạt nhòa
vắng đi những đậm đà buồn hơn ngày tháng lúc anh một mình

nếu không có em như chiếc bóng trong chiều lên
tiếc bao ấm êm tha thiết nhớ em từng đêm
nếu không có em bóng tối bao vây đời anh
bão tố thay đi trời xanh và con tim lạc lối

nếu không có em hạnh phúc mất trong tầm tay
đời sống sẽ không ngày mai và em ơi
nếu không có em nếu không có em
chẵng biết anh sẽ làm gì lúc cuộc sống nặng nề

thì em đến cho anh bình yên những khi khó khăn
và nước mắt thay nụ cười có em vẫn thầm lặng
dìu anh bước tới trong cuộc đời
nếu không có em ai sẽ cho anh tình yêu
nếu không có em anh biết sẽ đi về đâu
http://www.forvn.com/media/music/show/1166.html?&offset=10940&play=1
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
TÌNH CA DU MỤC (Nghe bài hát)

*******

Thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời
Cỏ cây hoa lá, hương thơm toả ngát đồng
Tìm em năm tháng, thấy đâu hình bóng nàng
Em thân yêu ơi, biết em giờ này nơi nao ?

Nhắn giúp cho ta chim ơi
Nhắn giúp cho ta mây ơi
Thảo nguyên bát ngát, đem giấu em tôi nơi nào ?
Lần theo dấu vết em đi
Tìm đâu cho thấy em thân yêu
Tình yêu đốt cháy trong tim phút giây nào nguôi

Tháng tháng năm năm trôi qua
Gió tuyết mưa rơi sương sa
Tình anh vẫn xanh như lá cây đang mùa xuân

Dù cho năm tháng phôi phai hình bóng nàng
Dù thời gian có xóa tan bao ước vọng
Hàng mi đen láy như nhung vì nắng chiều
Trên vai em tôi, vẫn buông dài đôi bím tóc ...

Nhắn giúp ....
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA