Các bạn thân mến!
Được sự đồng ý của Trưởng ban chỉ đạo mod off-line và các thành viên hội chém gió,
Để viết tiếp vào nhật ký hành trình kết nối trái tim( Ai nghĩ ra cái tên này hay thật )
Để thỏa mãn nhu cầu ăn chơi, nhậu nhẹt không ngừng nghỉ của các thành viên
Để tham quan và tận hưởng không khí của một trong những thắng cảnh đẹp nhất Việt Nam.
Để tăng cường tình đoàn kết, tình cảm, tình yêu, tình tình tình…. giữa các thành viên.
Để chuẩn bị tổng kết cho năm 2011 và đón chào năm 2012
Tớ xin phép cả nhà lên kế hoạch và chương trình cụ tỷ du hí Sapa để cả nhà cho ý kiến như sau:
1. Phương tiện đi: Tàu hỏa
2. Thời gian dự kiến: Từ ngày 06/1-2012 -08/1-2012
3. Lịch trình cụ thể:
Thứ 6. Ngày 6/1/2012
- 21h lên tàu xuất phát từ Ga Hà Nội.
Thứ 7. Ngày 7/1/2012
- 6h-7h30: Có mặt tại Thành phố Lào Cai, Nghỉ ngơi, ăn sáng. Sẽ có 1 hướng dẫn viên miễn phí rất xinh đẹp đi cùng chúng ta.
- 7h45-8h: Lên xe đi Sapa.
- 9h-11h30: Nhận phòng khách sạn tại Sapa, Tham quan khu du lịch núi Hàm Rồng.
Thăm vườn Lan 1, vườn Lan 2, vườn hoa Châu Âu. Nơi các bạn sẽ thấy có rất rất nhiều loài hoa đẹp với nhiều tạo hình vô cùng ấn tượng.
Đi tiếp đến Sân ngắm mây ở độ cao khoảng 1.800m, phóng tầm mắt nhìn cảnh thung lũng Sa Pa huyền ảo thoắt ẩn thoắt hiện trong những cụm mây trắng bồng bềnh theo gió. Rồi băng qua khu thiên thạch lâm rộng mênh mông, lớp lớp đá đan xen nhau đủ mọi hình dáng.
Tiếp đó là: Đường lên Cổng Trời ngó phía trước chỉ thấy trời xanh bao la, nhìn dưới chân toàn mây giăng. Hết cổng trời 1, dừng chân ở cổng trời 2 cao khoảng 1.700m để được ngắm Đầu Rồng thật rõ.
Lối đi mỗi lúc một hẹp, dẫn vào hang Tam Môn chỉ vừa một người chui lọt,thoát ra là một khoảng trời mênh mông. Khu cắm trại ở đây có hẳn một vườn cây ăn trái với ba loại chủ lực: đào, lê, mận
... lan man quá cơ ^^
- 12h-13h: Ăn trưa (Có thể ăn tại khu Hàm rồng hoặc về khách sạn...)
- 13h-14h: Các thành viên tự do đi lại hoặc nghỉ ngơi
- 14h05- 17h: Đi thăm quan Thác tình yêu . Thác nước từ trên cao gần một trăm mét đổ xuống dữ dội mang theo hơi lạnh đến run người, những giọt nước trắng xoá tung ra từ đỉnh thác tạo thành màn sương mỏng che khuất rừng cây hai bên thác.
Lớp đá của dòng nước dưới chân thác ánh lên một màu vàng kỳ lạ, nhất là dưới ánh mặt trời làm cả dòng suối long lanh sắc vàng. ^^!
- 17h-18: Các thành viên về phòng khách sạn chuẩn bị các thủ tục cho buổi tối
- 18h-20h: Ăn tối, nhậu tiếp nhỉ? Chắc chắn là thế rồi. Hehe
- 20h-00h: Nếu bác nào còn sức thì thăm quan chợ tình, mình may mắn là đi vào đúng thứ 7 nên mới có vụ này. em thì nhậu xong là em ngủ, toàn thế :045:
Chúc các bác ngủ ngon hoặc chơi vui vẻ.
Chủ nhật. Ngày 8/1/2012
- 6h30-7h30: Ăn sáng.
- 7h45: Lên đường thăm quan khu du lịch Thác Bạc
Ở độ cao 1.900m so với mực nước biển. Từ trên khe núi cao hàng trăm mét, dòng nước ầm ầm đổ xuống, bọt tung trắng xoá như những đóa hoa vì vậy gọi là thác Bạc. .Đứng dưới chân thác Bạc, nhìn ngắm đất trời bao la và những rặng núi hoành tráng xa xa, các bạn sẽ có cảm giác mình thật nhỏ bé trước sự kỳ vĩ của thiên nhiên.
- 11h30: Trả phòng khách sạn, và ăn trưa
- 1h30: Lên đường về thành phố Lào Cai
- 2h30- 17h thăm quan 1 số địa điểm ở thành phố Lào Cai
- 17h-19h: Ăn tối tại thành phố Lào Cai
- 20h: Lên tàu về Hà Nội……..
- 4h45: Về tới Hà Nội, kết thúc chuyến đi và chúc các bạn có 1 tuần mới thật vui vẻ.
Hẹn gặp lại ở Nhật ký hành trình kết nối trái tim tập tiếp theo!
4. Chi phí dự kiến ( Tính cho 1 thành viên)
+ Giá vé tàu, khứ hồi, ngồi mềm: 300k ( ko đi vé nằm để tận dụng tối đa bờ vai của các chàng trai webkt :045
+ Mua nước, hoa quả, bánh, hạt dưa, hạt dẻ lên tàu gậm nhắm: 20k
+ Ăn sáng: 25k x2 bữa = 50k
+ Ăn trưa 100k x2 bữa = 200k
+ Ăn tối: 100k x2 bữa = 200k
+ Thuê xe từ thành phố Lào Cai đi Sapa và ngược lại:100k
+ Thuê xe từ khách sạn đến các khu du lịch:50k
+ Phòng nghỉ: 100k ( Phòng 04 người)
+ Vé tham quan:110k ( 3 địa điểm)
+ Chi phí dự phòng: 70k
Tổng chi phí:1.200.000VNĐ
5. Lưu ý:
+ Báo cáo tài chính sẽ được chuyển đến các bạn ngay sau chuyến đi
+ Các bạn tự bảo vệ tài sản và tình cảm của mình trước, trong và sau chuyến đi
+ Các bạn góp ý cho chuyến đi và đăng ký ngay tại topic này. Đăng ký trước ngày 28/12/2011 để thuận tiện cho công tác tổ chức, đặc biệt là mua vé tàu và đặt phòng khách sạn. Bác nào hôm đi mới xuất hiện thì ngồi 1 mình 1 toa/ ngủ 1 mình 1 phòng ráng chịu :045:
+ Các bạn có thể nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản về địa chỉ sau:
Nguyễn Thanh Ngà: TK 073.01.00.22.3005. Tại phòng GD Nguyễn Biểu- Chi nhánh Điện Biên Phủ-Ngân hàng Quân đội- điện thoại: 01665.172.989
Nguyễn Trọng Hiệp : TK 21110000421811 - BIDV Xã Đàn - CN Hà Nội - điện thoại : 01276.48.48.48
Hân hạnh đón tiếp!:biggthump
Được sự đồng ý của Trưởng ban chỉ đạo mod off-line và các thành viên hội chém gió,
Để viết tiếp vào nhật ký hành trình kết nối trái tim( Ai nghĩ ra cái tên này hay thật )
Để thỏa mãn nhu cầu ăn chơi, nhậu nhẹt không ngừng nghỉ của các thành viên
Để tham quan và tận hưởng không khí của một trong những thắng cảnh đẹp nhất Việt Nam.
Để tăng cường tình đoàn kết, tình cảm, tình yêu, tình tình tình…. giữa các thành viên.
Để chuẩn bị tổng kết cho năm 2011 và đón chào năm 2012
KÍNH MỜI TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN
THAM DỰ BUỔI OFF-LINE DU LỊCH SAPA
Tớ xin phép cả nhà lên kế hoạch và chương trình cụ tỷ du hí Sapa để cả nhà cho ý kiến như sau:
1. Phương tiện đi: Tàu hỏa
2. Thời gian dự kiến: Từ ngày 06/1-2012 -08/1-2012
3. Lịch trình cụ thể:
Thứ 6. Ngày 6/1/2012
- 21h lên tàu xuất phát từ Ga Hà Nội.
Thứ 7. Ngày 7/1/2012
- 6h-7h30: Có mặt tại Thành phố Lào Cai, Nghỉ ngơi, ăn sáng. Sẽ có 1 hướng dẫn viên miễn phí rất xinh đẹp đi cùng chúng ta.
- 7h45-8h: Lên xe đi Sapa.
- 9h-11h30: Nhận phòng khách sạn tại Sapa, Tham quan khu du lịch núi Hàm Rồng.
Thăm vườn Lan 1, vườn Lan 2, vườn hoa Châu Âu. Nơi các bạn sẽ thấy có rất rất nhiều loài hoa đẹp với nhiều tạo hình vô cùng ấn tượng.
Đi tiếp đến Sân ngắm mây ở độ cao khoảng 1.800m, phóng tầm mắt nhìn cảnh thung lũng Sa Pa huyền ảo thoắt ẩn thoắt hiện trong những cụm mây trắng bồng bềnh theo gió. Rồi băng qua khu thiên thạch lâm rộng mênh mông, lớp lớp đá đan xen nhau đủ mọi hình dáng.
Tiếp đó là: Đường lên Cổng Trời ngó phía trước chỉ thấy trời xanh bao la, nhìn dưới chân toàn mây giăng. Hết cổng trời 1, dừng chân ở cổng trời 2 cao khoảng 1.700m để được ngắm Đầu Rồng thật rõ.
Lối đi mỗi lúc một hẹp, dẫn vào hang Tam Môn chỉ vừa một người chui lọt,thoát ra là một khoảng trời mênh mông. Khu cắm trại ở đây có hẳn một vườn cây ăn trái với ba loại chủ lực: đào, lê, mận
... lan man quá cơ ^^
- 12h-13h: Ăn trưa (Có thể ăn tại khu Hàm rồng hoặc về khách sạn...)
- 13h-14h: Các thành viên tự do đi lại hoặc nghỉ ngơi
- 14h05- 17h: Đi thăm quan Thác tình yêu . Thác nước từ trên cao gần một trăm mét đổ xuống dữ dội mang theo hơi lạnh đến run người, những giọt nước trắng xoá tung ra từ đỉnh thác tạo thành màn sương mỏng che khuất rừng cây hai bên thác.
Lớp đá của dòng nước dưới chân thác ánh lên một màu vàng kỳ lạ, nhất là dưới ánh mặt trời làm cả dòng suối long lanh sắc vàng. ^^!
- 17h-18: Các thành viên về phòng khách sạn chuẩn bị các thủ tục cho buổi tối
- 18h-20h: Ăn tối, nhậu tiếp nhỉ? Chắc chắn là thế rồi. Hehe
- 20h-00h: Nếu bác nào còn sức thì thăm quan chợ tình, mình may mắn là đi vào đúng thứ 7 nên mới có vụ này. em thì nhậu xong là em ngủ, toàn thế :045:
Chúc các bác ngủ ngon hoặc chơi vui vẻ.
Chủ nhật. Ngày 8/1/2012
- 6h30-7h30: Ăn sáng.
- 7h45: Lên đường thăm quan khu du lịch Thác Bạc
Ở độ cao 1.900m so với mực nước biển. Từ trên khe núi cao hàng trăm mét, dòng nước ầm ầm đổ xuống, bọt tung trắng xoá như những đóa hoa vì vậy gọi là thác Bạc. .Đứng dưới chân thác Bạc, nhìn ngắm đất trời bao la và những rặng núi hoành tráng xa xa, các bạn sẽ có cảm giác mình thật nhỏ bé trước sự kỳ vĩ của thiên nhiên.
- 11h30: Trả phòng khách sạn, và ăn trưa
- 1h30: Lên đường về thành phố Lào Cai
- 2h30- 17h thăm quan 1 số địa điểm ở thành phố Lào Cai
- 17h-19h: Ăn tối tại thành phố Lào Cai
- 20h: Lên tàu về Hà Nội……..
- 4h45: Về tới Hà Nội, kết thúc chuyến đi và chúc các bạn có 1 tuần mới thật vui vẻ.
Hẹn gặp lại ở Nhật ký hành trình kết nối trái tim tập tiếp theo!
4. Chi phí dự kiến ( Tính cho 1 thành viên)
+ Giá vé tàu, khứ hồi, ngồi mềm: 300k ( ko đi vé nằm để tận dụng tối đa bờ vai của các chàng trai webkt :045
+ Mua nước, hoa quả, bánh, hạt dưa, hạt dẻ lên tàu gậm nhắm: 20k
+ Ăn sáng: 25k x2 bữa = 50k
+ Ăn trưa 100k x2 bữa = 200k
+ Ăn tối: 100k x2 bữa = 200k
+ Thuê xe từ thành phố Lào Cai đi Sapa và ngược lại:100k
+ Thuê xe từ khách sạn đến các khu du lịch:50k
+ Phòng nghỉ: 100k ( Phòng 04 người)
+ Vé tham quan:110k ( 3 địa điểm)
+ Chi phí dự phòng: 70k
Tổng chi phí:1.200.000VNĐ
5. Lưu ý:
+ Báo cáo tài chính sẽ được chuyển đến các bạn ngay sau chuyến đi
+ Các bạn tự bảo vệ tài sản và tình cảm của mình trước, trong và sau chuyến đi
+ Các bạn góp ý cho chuyến đi và đăng ký ngay tại topic này. Đăng ký trước ngày 28/12/2011 để thuận tiện cho công tác tổ chức, đặc biệt là mua vé tàu và đặt phòng khách sạn. Bác nào hôm đi mới xuất hiện thì ngồi 1 mình 1 toa/ ngủ 1 mình 1 phòng ráng chịu :045:
+ Các bạn có thể nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản về địa chỉ sau:
Nguyễn Thanh Ngà: TK 073.01.00.22.3005. Tại phòng GD Nguyễn Biểu- Chi nhánh Điện Biên Phủ-Ngân hàng Quân đội- điện thoại: 01665.172.989
Nguyễn Trọng Hiệp : TK 21110000421811 - BIDV Xã Đàn - CN Hà Nội - điện thoại : 01276.48.48.48
Hân hạnh đón tiếp!:biggthump
Sửa lần cuối:

