Ban Mai Sài Gòn !

  • Thread starter XiMiLe
  • Ngày gửi
X

XiMiLe

Guest
Sớm Sài gòn Nắng nhè nhẹ rơi
Rời sài gòn mà lòng anh vương vấn
Ánh Sáng Sài Gòn đã đọng lại trong tôi

Gió miên man gió nhè nhẹ thổi
Bay sợi tóc mềm xõa kín bờ vai
Em như cô Tấm đứng giữa ban mai
CHặn bước đường anh với cái nhìn ngơ ngác

Khác với những buổi ban mai trước
Anh thật bất ngờ khi gặp ánh mắt em
Em thỏ thẻ mà lòng ngay thật
"Em chúc Anh thượng lộ bình an
Em mong chúc anh gặp người như anh ước"

Buổi sớm chia tay buổi sớm buồn
Nắng Sài Gòn như tiễn tạm anh
Anh giơ tay hứng chào tia nắng
Tạm biệt Sài Gòn Tạm biệt em xa

Anh Không phải không có lòng với Nắng
Nhưng ở nơi kia một tia nắng đang chờ
Anh không thể đón tia nắng khác
Bởi nắng trong anh đã ngự trị lâu rồi ./
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
X

XiMiLe

Guest
Rời Sài Gòn Anh chở lại Bình Dương
Trở lại với công việc thân quen ngày ấy
Có ai hay anh đang ngóng đợi
Ở Phương Xa em có biết hay không?

Tôi đứng ngóng trông về nơi ấy
Ánh sáng đang lên rọi thấu hồn tôi
Trời Bình Dương Chỉ có vâỵ thôi
Công việc và em phải chăng xen kẽ

Ánh Sáng lên cao anh như đã hiểu
Công việc hôm nay đã làm được bao nhiêu
Cố gắng nhanh nhanh để chào ánh nắng
Ánh sáng tắt dần anh lại nhớ đến em

Trời Bình Dương hoàng hôn đã xuống
Ánh sáng cuối ngày làm nóng rát lòng anh
Anh bâng khuâng nhớ về nơi ấy?
Anh nhớ em với tất cả hồn anh
************
 
X

XiMiLe

Guest
Nhớ Em yêu anh liền bật máy
Chiếc PC như hiểu Lòng Anh
Nó khởi động như tia chớp lóe lên
Nhanh hơn cả những gì anh tưởng

Những lúc nhớ anh thường như thế
Bật PC và nhìn tấm hình em
Khuôn mặt em hiền từ nơi ấy
Nhìn thấu lòng anh và cả hồn anh

Một ngày nhớ lại nối tiếp anh
Trời vào đêm anh liền cầm máy
Đầu dây kia em liền thỏ thẻ
"Alo" Giọng Oanh vàng nhỏ nhẹ với anh

Em nhỏ nhẹ ru lòng anh ngủ
" ANh yêu ơi hãy ngủ ngon nha
Em luôn mong và nhớ đến anh
Em mong anh từng ngày anh có biết"

Giọng Oanh vàng thì thầm bên tôi
Ngủ khi nào mà tôi đâu có biết
Giấc mộng chợt về em lại ở bên anh
Anh đã đến bên em trong đêm thanh vắng ./
 
X

XiMiLe

Guest
Đêm Bình Dương một đêm không trăng
Gió nhè bay những hạt bụi trắng
Như Cuốn đi những gì của nắng
Làm Trong lành hơi thở của anh

Gió ,Gió , Gió đưa mây ngàn bay
Ở nơi xa hôm nay em không thấy
Anh đã nhớ những gì anh nói
Thật lỗi với lòng và thật lỗi với em

Anh muốn gặp em trong đêm vắng
Ánh sáng soi đường anh làm anh nhớ đến em
Đêm hôm nay Hà Nội cũng không trăng
Không hiểu em đang ngắm nhìn gì đó

Chiếc PC như nôn nao trong gió
Như Chính lòng anh đang ở nơi này
Anh không gặp em trong đêm nay
Anh đã chờ em mà không thấy

Em đi đâu mà lòng không vương vấn
Ở nơi đây anh đang ngóng về em
Hà nội vào đêm em đi sinh nhật
Ở chốn này em có hiểu cho anh?

Vui , Vui ,Vui với những bạn của em
Cười đùa vui và những trò nghich ngợm
Ở nơi anh lại càng nhớ đến em

:eek:k :eek:k :cool
 
T

thuytienxanh

Guest
ôi sao mà thơ của anh chẳng có vần gì thế? Đây là thể thơ tự do hả anh ?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA