Thể theo nguyện vọng cụ Chi
Họa thơ lục bát, tì tì dễ tuôn!
Thơ vui, đối đáp, thơ buồn...
Nào ta bắt nhịp thơ tuôn rào rào!
Ai ơiii...!
Họa thơ lục bát, tì tì dễ tuôn!
Thơ vui, đối đáp, thơ buồn...
Nào ta bắt nhịp thơ tuôn rào rào!
Ai ơiii...!
Thơ của bác là thơ tứ tuyệtVuHoaiDuc nói:Thể theo nguyện vọng cụ Chi
Họa thơ lục bát, tì tì dễ tuôn!
Thơ vui, đối đáp, thơ buồn...
Nào ta bắt nhịp thơ tuôn rào rào!
Ai ơiii...!
Bác Đức nào có luyên thuyênPhuong Nam nói:Thơ của bác là thơ tứ tuyệt
Lục bát nào? bác cứ luyên thuyên!
Thơ em cũng chẳng có vần
Không vần em vẫn ... xuất thần làm thơ.
:mrstraetz
:deal:Tigon-ETC nói:Bác Đức nào có luyên thuyên
Rõ ràng lục bát "nối đuôi" rất vần
Em thì chẳng dám xuất thần
Vì câu, vì chữ chẳng vần chi mô.
cam_to_80 nói:Cà phê hội đó hai bà
Trưng trên một quán tên là báo thôi ( cafe báo )
Quán đó cam đã đến rồi
Cam đến quán đó từ hồi trẻ trai
Vì mê một bé chân dài
Nhà cô đối diện quán, vài bước chân
Nghĩ đến lại nhớ một lần
Mải mê tán gái, bần thần nghoảnh ra
Chiếc xe ! thôi đã đưa ma
Coi như lệ phí tán bà trẻ đây
vài câu buôn nhưng là chuyện có thật
Cà phê, cà pháo quen rồiIChiNoVa nói:cà phê thứ bảy hàng tuần
Hai Bà Trưng đợi, em cần tới mau
Em ơi đừng có thi nhau
Cà phê đắng nghét, tối đau cái đầu
Về em nhà chẳng ngủ đâu
Quả tim thình thịch, nỗi sầu vắng anh.
Chỉ mong trời tối qua nhanh,
Gặp nhau cho thỏa nhớ ai đầy lòng.
Nàng tiên cá MN là ai thế hả IChiNoVa?:1luvu:IChiNoVa nói:Miền Nam có hội mới ghê
Rượu thơm chục xị, cà phê làm mồi
Có nàng tiên cá lả lơi
Thảo nào ta chẳng thích ngồi Đại Dương.
Đi xong rồi, thì về đâu?Tuấn Giang nói:Đi qua một chút ngày xưa
Đi qua một chút nắng mưa cuộc đời.
Đi qua một chút lả lơi
Đi qua một chút cuộc đời khổ đau
Đi qua một chút biển sầu
Đi qua một chút ... lần đầu đi qua.
...
Gặp em anh ngỡ như là
Yêu em từ thuở bao la đất trời.
Quên đi bao nỗi khôn nguôi
Có em hạnh phúc muôn đời rộ hoa.