Khổ vì người tình của sếp

  • Thread starter Ánh Sao
  • Ngày gửi
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Re: Ðề: Khổ vì người tình của sếp.

Tôi chưa đi mà ông sếp tôi hôm nay đã bị đi nơi khác rồi, một cảm giác vui vui. Cám ơn các bạn cùng chia sẽ.

Chúc mừng bầu trời mới
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
jabosplaytan

jabosplaytan

Sơ cấp
9/8/08
13
0
0
40
ninh thuan
Ðề: Khổ vì người tình của sếp

Em nhỏ hơn sếp 27 tuổi và em là bà hoàng của ngành tôi. Em được thừa hưởng chiếc xe ô tô của mẹ, em muốn đăng ký tên em đương nhiên là em phải nộp 1 khoản cho NSNN. Để không phải nộp khoản này thì em phải có hợp pháp 1 bộ hồ sơ phân chia tài sản. Nhưng em kg làm em chỉ muốn không nộp và cũng kg muốn làm vì em là của sếp mà. Hôm nay tôi bị sếp cho 1 trận vì gây khó khăn cho người tình của sếp và làm ầm lên cả ngành ai cũng biết, chỉ vợ sếp không biết, hậu quả trong tương lai tôi sẽ kg được ở vị trí đó nữa. Sau ngày hôm nay trong mắt tôi thì em trở thành con quỉ cái và sếp là thằng hèn. he he..Tôi chỉ nói với đồng nghiệp 1 câu" Trạng chết thì hoàng thượng cũng sẽ băng hà".

Sao mình đọc câu chuyện của bạn chẳng hiểu mô tê gì thế nhỉ? Ngay từ câu mở đầu
 

Xem nhiều