Hawaii - Cafe

  • Thread starter Thread starter Bim Bim
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Tên quán là Hawii, địa chỉ 101 B3 Trần Huy Liệu, Giảng võ........( từ đầu đường kim mã rẽ xuống hồ giảng võ độ 30m bên tay trái, cạnh cổng sau trường tiểu học Kim đồng !)

Style mang phong cách trẻ và tương đối hiện đại ( tầng 1).. Tầng 2 thì riêng tư, ấm cúng hơn một chút ! Design của quán theo đánh giá của chủ quán và cũng là chính mình cùng công ty design quán đó ( là mình nốt ) thì cũng được , thùng thùng hòm hòm roài !!!!

Phục vụ cơm văn phòng, Wifi, cafe cho dân bù zì nịt........Phục vụ cốc teoooo và sinh tố đặc biệt cho giới học sinh, sinh viên ( giá < 10K). Phục vụ cho dân tệ nạn cờ bạc, tụ tập bằng những sập đệm mềm, phục vụ cho những đôi đi ăn "phở" bằng những góc hawii rất lãng mạn nhưng không kém phần kín sờ đáo !!!!........

Khó khăn ban đầu là cái địa chỉ, không rõ ràng dễ tìm cho lắm mặc dù nằm ngay mặt đường và cách phố chính ( Kim mã ) có 30m. Quán còn mới nên đang phải hoàn thiện rất nhiều, từ vấn đề nhân viên có pro không( cố gắng bằng 4/5 của dân sài gòn), phục vụ như thế nào...Đến việc bar pha đồ uống ra sao, nhất là những đồ uống mang tính chiến lược như đã nói ở trên...! Vị trí này view cũng được, mát mẻ nhưng không được VIP bằng những quán ở gần hồ hơn ! Có chỗ để xe máy vô sờ tư, để được cả ôtô ( độ 5-7 cái thôi nhé !). mặt tiền rộng, thoáng mát...nhiều góc phù hợp với nhiều loại khách hàng ( nhưng không quá bị loãng, mà vẫn có điểm nhấn riêng )....Menu tương đối đầy đủ, cao hơn các quán bình dân một chút ( ly cafe nâu đá 8K), nhưng vẫn thấp hơn những tầm như Hanội conner (12K), New windows ( 16-18K), nắng SG (16-20K).....một vài quán cafe tương đối có tên tuổi quanh đó..( 1-2km)...Trong vòng hồ GV thì mình nghĩ quán mình là một trong những quán có style nhất !!!


( Tự sự chủ quán )

Anh chị em nhà mình hôm nào có thời gian thử chút nhỉ???:pepsi:
 
phục vụ cho những đôi đi ăn "phở" bằng những góc hawii rất lãng mạn nhưng không kém phần kín sờ đáo !!!!........
Có ai đăng ký thử với tớ cái này kôn :ladiesman :valantine :jump:
 
Ơ hờ!!!Bác cứ ra ngoài này và đứng đợi ở KS Dawoo,treo cái biển trước ngực...Chắc chắn sẽ có người đi cùng...
 
phunganh285 nói:
Ơ hờ!!!Bác cứ ra ngoài này và đứng đợi ở KS Dawoo,treo cái biển trước ngực...Chắc chắn sẽ có người đi cùng...
Úi dào ..................
 
hoangaccounting nói:

Có ai đăng ký thử với tớ cái này kôn :ladiesman :valantine :jump:
Hoàng ơi ra HN đi, tớ chỉ đường cho cậu tới đó đến khách sạn đai-u trước hay đến ha-oai trước? he he
 
trungasc nói:
Quán của Bim á? nếu đúng thì đến nhể
anh ưi rủ dê em đi mới cho đủ đôi đủ cạp chứ đi một mình thế làm sao vào cái goc hawai ấy được.:cool2: :cool2:
 
Sửa lần cuối:
Bim Bim nói:
Tên quán là Hawii, địa chỉ 101 B3 Trần Huy Liệu, Giảng võ........( từ đầu đường kim mã rẽ xuống hồ giảng võ độ 30m bên tay trái, cạnh cổng sau trường tiểu học Kim đồng !)

Style mang phong cách trẻ và tương đối hiện đại ( tầng 1).. Tầng 2 thì riêng tư, ấm cúng hơn một chút ! Design của quán theo đánh giá của chủ quán và cũng là chính mình cùng công ty design quán đó ( là mình nốt ) thì cũng được , thùng thùng hòm hòm roài !!!!

Phục vụ cơm văn phòng, Wifi, cafe cho dân bù zì nịt........Phục vụ cốc teoooo và sinh tố đặc biệt cho giới học sinh, sinh viên ( giá < 10K). Phục vụ cho dân tệ nạn cờ bạc, tụ tập bằng những sập đệm mềm, phục vụ cho những đôi đi ăn "phở" bằng những góc hawii rất lãng mạn nhưng không kém phần kín sờ đáo !!!!........

Khó khăn ban đầu là cái địa chỉ, không rõ ràng dễ tìm cho lắm mặc dù nằm ngay mặt đường và cách phố chính ( Kim mã ) có 30m. Quán còn mới nên đang phải hoàn thiện rất nhiều, từ vấn đề nhân viên có pro không( cố gắng bằng 4/5 của dân sài gòn), phục vụ như thế nào...Đến việc bar pha đồ uống ra sao, nhất là những đồ uống mang tính chiến lược như đã nói ở trên...! Vị trí này view cũng được, mát mẻ nhưng không được VIP bằng những quán ở gần hồ hơn ! Có chỗ để xe máy vô sờ tư, để được cả ôtô ( độ 5-7 cái thôi nhé !). mặt tiền rộng, thoáng mát...nhiều góc phù hợp với nhiều loại khách hàng ( nhưng không quá bị loãng, mà vẫn có điểm nhấn riêng )....Menu tương đối đầy đủ, cao hơn các quán bình dân một chút ( ly cafe nâu đá 8K), nhưng vẫn thấp hơn những tầm như Hanội conner (12K), New windows ( 16-18K), nắng SG (16-20K).....một vài quán cafe tương đối có tên tuổi quanh đó..( 1-2km)...Trong vòng hồ GV thì mình nghĩ quán mình là một trong những quán có style nhất !!!


( Tự sự chủ quán )

Anh chị em nhà mình hôm nào có thời gian thử chút nhỉ???:pepsi:

Khi nào về em đến quán chị nhé. Nghe miêu tả thấy cũng muốn đến quá.Mùa đông chắc quán sẽ đẹp hơn lên không chừng.
 
Lâu lắm không comback cái góc nhỏ này rồi, nay trở lại thấy có cái địa chỉ này lạ thế?? ngồi ở đó suốt mà sao không thấy nhỉ? kiểu này chiều nay phải nghía qua tí.
 
Quảng cáo quán này của ai thế để còn............ :lol:
 
Đã đi tìm thử vài vòng không thấy.Tìm quán mà cứ như là tìm... chim ấy.
 
thế thì phải tìm Bim Bim trước để Bim Bim dẫn đường.mà sao chưa thấy chị Bim quảng cáo về quán này cho em nhỉ?toàn thấy giới thiệu quán ăn.Đúng là tâm hồn ăn uống!
 
Hoadonbanle nói:
Quảng cáo quán này của ai thế để còn............ :lol:

Anh cứ đến để ......đi rùi khắc biêt của ai mờ :lol:
 
Back
Top