Có em đây. Mấy hôm rùi em vừa đi công tác lại vừa phải đánh chén với mấy cáo báo cáo cho nên em cứ lủi thủi hẻm lên được với cả nhà. Thành thật xin lỗi cả nhà để mọi người ngóng trông và chờ mong em xin tự phạt :wall:
Thấy năm nay trời đẹp, thời tiết đang se se lạnh, em có gợi ý nho nhỏ là muốn cả nhà kế toán đi Picnic có thể là Yên Tử (leo núi - cấm đi cáp treo - có thưởng) hoặc là xuống biển (cát bà hoặc đồ sơn - cấm tắm - vì trời lạnh). Chúng ta được nghỉ những 3 ngày cơ mà sao lại ko có cái gì vui vui một chút nhỉ.
Nam thanh nữ tú đi chơi cùng nhau cho có hội có thuyền chứ để không triền miên chắc là chết mất. :ladiesman
Mọi người nhớ bỏ phiếu, đóng dấu, ký tên nhé!