Hà Nội ơi!
tui thik HN lắm, HN đẹp, cái gì cũng đẹp đó là suy nghĩ của tui khi bắt đầu lên HN
Tui không học trên HN nhưng lại lên HN làm, mới đầu lên cũng háo hấc, thik HN lắm nhứng bây giờ tui lại sợ HN quá, HN k đẹp lung linh như tui vẫn nghĩ nữa mà bây giờ HN trong tui toanf là bon chen, vật lộn với cuộc sống ngột ngạt. tui mới lên HN thì mất chiếc điện thoại ui trời coi như của đi thay người vậy............Thế nhưng hum qua lại mất chiếc xe đạp mới (vì tui mới ra trường lương có 1,5tr/tháng nên đi làm bằng xe đạp) lại là của đi thay người nữa à???
Buồn, chán, thất vọng, và sợ quá Hà Nội ơi!