D
Ðề: Ôi nhớ nhà, Tết gần đến rùi :| !
Nhìn cái hình của bạn cũng thấy vui quá ha. Nhớ Tết nhà mình cũng hay chụp hình lắm. ^^ !
Cái tết quê của bạn sao mà giống mình quá ! Năm nay bạn ko được về quê àh? ở lại SG ăn tết thì buồn lắm đấy, mình nghe nói Tết Sài Gòn vắng hoe. Nhưng chắc sẽ có nhiều lễ hội hay sự kiện tết lắm, đi chơi mấy nơi đó cho đỡ buồn vậy !
Nhìn cái hình của bạn cũng thấy vui quá ha. Nhớ Tết nhà mình cũng hay chụp hình lắm. ^^ !
Nhanh thật lại tết bữa rồi. Già đi 1 tuổi. Sẽ thế nào nếu tết này ở lại SG ăn tết? Rời khỏi quê hương 5 năm nhưng chưa có tết nào ăn tết xa quê, cảm giác sẽ thế nào nếu đây là lần đầu tiên. ôi muốn được về ngồi cắt lá cho cha gói bánh, muốn được đi chợ tết nơi thôn quê cùng mẹ mua sắm đồ làm tất niên rồi mời bạn bè anh em tới dự, muốn được ngồi nấu bánh chưng với mẹ trong đêm 30, muốn được cùng em gái đi thắp nhang các đền thờ vào thời điểm giao thừa, muốn được cùng với cha và các chú các bác, các anh chị em đi chúc tết họ hàng vào sáng mùng 1..... mọi thứ sao mà ấm cúng mà yên bình.
Cái tết quê của bạn sao mà giống mình quá ! Năm nay bạn ko được về quê àh? ở lại SG ăn tết thì buồn lắm đấy, mình nghe nói Tết Sài Gòn vắng hoe. Nhưng chắc sẽ có nhiều lễ hội hay sự kiện tết lắm, đi chơi mấy nơi đó cho đỡ buồn vậy !
Sửa lần cuối:

