Hôm nay sau khi giải quyết một đống việc, em vào webketoan xem có thông tin gì mới không như thông lệ. Chẳng hiểu sao mò mẫm vào phần hồ sơ, tìm những trang viết cũ. Rồi đọc, từ những trang viết đầu tiên, những thắc mắc đầu tiên đến sự giúp đỡ giải đáp đầu tiên. Bỗng ngẫm lại thời gian đã trôi dần. Kể từ ngày em tham gia vào cộng đòng web kế tóan cũng đã được 4 năm, quả có nhiều dấu ấn không thể phai. Nhìn lại những bước đầu tiên khi đi làm chỉ là sinh viên mới học xong còn chưa làm luận văn, cái gì cũng bỡ ngỡ từ hồ sơ, từ sổ sách đến các tờ khai thuế, mọi thứ đều bỡ ngỡ với bản thân. Và giờ đây, em có 1 công việc tốt, có thể thực hiện tốt công việc, có thu nhập ổn định và thực sự vẫn rất yêu nghề. Tất cả những gì em có được ngoài bản thân cố gắng em múôn nói lời cảm ơn chân thành đến web kế tóan, đến những thành viên đã giúp em từ những bước chân đầu tiên và vẫn đồng hành cho đến tận giờ. Chúc cho web kế tóan luôn thành công luôn là những khởi đầu đầu tiên cho các bạn mới khác , chúc cho các thành viên của web thành đạt.
Trân trọng cảm ơn!
Cảm ơn ATM919, NGUYEN MINH KHA, KETOANGIAGAN,.....và rất nhiều những thành viên khác đã cho em những dấu ấn tuyệt vời.
Trân trọng cảm ơn!
Cảm ơn ATM919, NGUYEN MINH KHA, KETOANGIAGAN,.....và rất nhiều những thành viên khác đã cho em những dấu ấn tuyệt vời.

