Hãy cho tôi một lời khuyên

  • Thread starter NHUANH09
  • Ngày gửi
N

NHUANH09

Guest
24/3/06
1
0
0
26
TPHCM
Các bạn ơi làm thế nào để thích công việc kế toán vậy chỉ cho mình với?Sao mình làm kế toán mấy năm rồi mà vẫn không thích nỗi chỉ cảm thấy chán mà thôi mà chán kinh khủng luôn :wall: :wall: .
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Thứ nhất : Đặt cho mình một tiêu nghề nghiệp, có gắn liền với công việc hiện tại của bạn. Ví dụ như trong vài năm tới bạn sẽ trở thành kế toán trưởng chẳng hạn hoặc cái chức Giám đốc tài chính sẽ trong tầm tay & không quá khó. Như vậy bạn sẽ cảm thấy yêu công việc hiện tại hơn. Bên cạnh đó bổ sung thêm kiến thức về kt, bạn càng đọc & học hỏi thêm nhiều thì càng thấy mình kiến thức còn hạn chế ( ví dụ vậy thôi nhé ).:dance2:
Thứ hai : Tham gia nhiều hoạt động offline WKT , gặp gỡ nhiều mem WKT qua các buổi Cafe, offline, tham gia hoạt động thể thao như bóng đá, dancing với các members, bạn sẽ cảm thấy họ nhà Kế không hề khô khan, cứng nhắc. Giao lưu với mọi người sẽ tác động rất lớn trong tâm tư tình cảm của bạn. Và chắc chắn là bạn sẽ yêu nghề kt hơn.:dzo:
Cheers,:friend:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
NHUANH09 nói:
Các bạn ơi làm thế nào để thích công việc kế toán vậy chỉ cho mình với?Sao mình làm kế toán mấy năm rồi mà vẫn không thích nỗi chỉ cảm thấy chán mà thôi mà chán kinh khủng luôn :wall: :wall: .
1. Vậy bạn thử liệt kê toàn bộ những điểm không thích của công việc kế toán ra nhé!
2. Xem những điểm không thích đó - điểm nào có thể khắc phục được
3. Sau khi khắc phục được toàn bộ những điểm không thích đó - Chứng tỏ bạn rất yêu nghề kế toán
4. Nếu không thể khắc phục được những điểm đó - Lời khuyên duy nhất cho bạn: Bạn nên chuyển qua nghề khác
 
N

NHUANH09

Guest
24/3/06
1
0
0
26
TPHCM
Bim Bim nói:
Thứ nhất : Đặt cho mình một tiêu nghề nghiệp, có gắn liền với công việc hiện tại của bạn. Ví dụ như trong vài năm tới bạn sẽ trở thành kế toán trưởng chẳng hạn hoặc cái chức Giám đốc tài chính sẽ trong tầm tay & không quá khó. Như vậy bạn sẽ cảm thấy yêu công việc hiện tại hơn. Bên cạnh đó bổ sung thêm kiến thức về kt, bạn càng đọc & học hỏi thêm nhiều thì càng thấy mình kiến thức còn hạn chế ( ví dụ vậy thôi nhé ).:dance2:
Thứ hai : Tham gia nhiều hoạt động offline WKT , gặp gỡ nhiều mem WKT qua các buổi Cafe, offline, tham gia hoạt động thể thao như bóng đá, dancing với các members, bạn sẽ cảm thấy họ nhà Kế không hề khô khan, cứng nhắc. Giao lưu với mọi người sẽ tác động rất lớn trong tâm tư tình cảm của bạn. Và chắc chắn là bạn sẽ yêu nghề kt hơn.:dzo:
Cheers,:friend:
To Bim Bim.Cám ơn bạn cho mình lời khuyên nhé có lẽ mình chán công việc kế toán do mình phải chịu áp lực nhiều quá nên mình cảm thấy quá mệt mõi.Và cũng có thể mình chưa đủ kinh nghiệm để làm một kế toán trưởng nhưng mình chui vào công ty nào thì mình phải đảm nhận chức đó .Khi mới ra trường thì xin vào một cty nhỏ mình làm kế toán tổng hợp rồi kiêm luôn chức kế toán trưởng nghe có vẽ oai quá phải không?và mình làm cũng được 2 năm rồi mình quyết định chuyển cty khác.Cty lớn hơn 1 chút và vào đây mình cũng làm luôn kế toán tổng hợp kiêm luôn kế toán trưởng .Mà các bạn cũng biết rồi kế toán trưởng thì phải như thế nào rồi ?phải lanh lợi , phải có bản lĩnh , phải giỏi giang còn mình chẳng có những điều đó và sức khoẻ mình cũng không được tốt nữa càng càng chịu áp lực đến nỗi bây giờ mình muốn chuyển nghề mà thôi. Nhưng mình cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc làm kế toán nữa các bạn à.
 
N

NHUANH09

Guest
24/3/06
1
0
0
26
TPHCM
tranchan79 nói:
1. Vậy bạn thử liệt kê toàn bộ những điểm không thích của công việc kế toán ra nhé!
2. Xem những điểm không thích đó - điểm nào có thể khắc phục được
3. Sau khi khắc phục được toàn bộ những điểm không thích đó - Chứng tỏ bạn rất yêu nghề kế toán
4. Nếu không thể khắc phục được những điểm đó - Lời khuyên duy nhất cho bạn: Bạn nên chuyển qua nghề khác
To Tranchan79.
Mình không thích làm kế toán liên quan đến thuế nhưng mình sao mình vào cty nào mình cũng phải làm việc với thuế hết chán ơi là chán.Bạn có công việc kế toán nào không liên quan đến thuế vào BHXH thì giới thiệu cho mình làm đi.Mình cám ơn bạn nhiều lắm lắm....
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
NHUANH09 nói:
To Tranchan79.
Mình không thích làm kế toán liên quan đến thuế nhưng mình sao mình vào cty nào mình cũng phải làm việc với thuế hết chán ơi là chán.Bạn có công việc kế toán nào không liên quan đến thuế vào BHXH thì giới thiệu cho mình làm đi.Mình cám ơn bạn nhiều lắm lắm....
Bạn hỏi thử bác VAT nhé!
Hình như là bác này giúp được đấy vì bác ấy làm ở chi cục Thuế mà!
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
EM cũng đâu có thích nghề kế toán nhưng vấn phải làm vì đó là cuộc sống ,nghề kế toán không giàu nhưng cũng không bao giờ phải chểt đói
 
Dungphan

Dungphan

Trung cấp
6/7/05
82
1
0
41
HCM
NHUANH09 nói:
To Tranchan79.
Mình không thích làm kế toán liên quan đến thuế nhưng mình sao mình vào cty nào mình cũng phải làm việc với thuế hết chán ơi là chán.Bạn có công việc kế toán nào không liên quan đến thuế vào BHXH thì giới thiệu cho mình làm đi.Mình cám ơn bạn nhiều lắm lắm....
Hehe NHUANH09 ấy mà tìm được chỗ như vậy thì chỉ tớ fát nhá, tớ cũng đang oải vì thuế đây này.
Chắc chỉ có làm kế toán tại gia thôi nhẩy, biết đâu khi ấy bạn lại fải liên quan đến ối thứ khác còn đau đầu hơn là thuế với BHXH ấy chứ. Cố lên nào, nghề nào mà chả có khó khăn.
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
NHUANH09 nói:
To Bim Bim.Cám ơn bạn cho mình lời khuyên nhé có lẽ mình chán công việc kế toán do mình phải chịu áp lực nhiều quá nên mình cảm thấy quá mệt mõi.Và cũng có thể mình chưa đủ kinh nghiệm để làm một kế toán trưởng nhưng mình chui vào công ty nào thì mình phải đảm nhận chức đó .Khi mới ra trường thì xin vào một cty nhỏ mình làm kế toán tổng hợp rồi kiêm luôn chức kế toán trưởng nghe có vẽ oai quá phải không?và mình làm cũng được 2 năm rồi mình quyết định chuyển cty khác.Cty lớn hơn 1 chút và vào đây mình cũng làm luôn kế toán tổng hợp kiêm luôn kế toán trưởng .Mà các bạn cũng biết rồi kế toán trưởng thì phải như thế nào rồi ?phải lanh lợi , phải có bản lĩnh , phải giỏi giang còn mình chẳng có những điều đó và sức khoẻ mình cũng không được tốt nữa càng càng chịu áp lực đến nỗi bây giờ mình muốn chuyển nghề mà thôi. Nhưng mình cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc làm kế toán nữa các bạn à.

Hì, tớ thấy điều đó là tốt đấy chứ bạn. Có thể là áp lực công việc nặng nề quá nhưng bạn có thể khắc phục được những điều đó mà. Bạn hãy can đảm lên một chút. Nhiều người mơ được như bạn đó nhưng cũng phải khó khăn, chật vật mới được. Như bạn là con đường tiến thân cũng thuận lợi lắm rồi. Bạn đừng nên đứng núi này trông núi kia cao. Bi giờ bạn đang bị ức chế công việc bên đó nên bạn cảm thấy mệt mỏi vậy thôi. Chứ khi chuyển nghề khác, bạn lại vấp phải những khó khăn của nghề đó đem lại và bạn lại chán nản hơn bây giờ nhiều. Thời gian không chờ ai cả & sự khó khăn thử thách cũng chẳng trừ một ai. Tại sao bạn không nghĩ rằng mình sẽ chinh phục được công việc hiện tại của mình thay là bạn tìm một công việc mới, đúng ko? Lanh lợi, bản lĩnh, những điều đó bạn có thể học hỏi được cơ mà. Trăm hay không bằng tay quen. Có những gì bạn không biết, thì bạn có thể chia sẻ ở WKT, mọi người sắn sàng tâm sự với bạn. Bạn hãy biết chinh phục những gì mình đang có, nếu bạn làm được điều đó thì bạn đã đầy bản lĩnh rồi. Về sức khoẻ thì bạn nên điều phối công việc sao cho phù hợp nhất, để có thời gian thư giãn, nghỉ ngơi. Công việc kế toán bận rộn, nhưng không có nghĩa nó lấy đi sức khoẻ của bạn đâu. Bạn thử kết hợp tập thể dục, hay đi bơi cũng làm cho con ngươì sảng khoái lên nhiều, phải ăn uống điều độ nữa. Và quan trọng là tinh thần của bạn. Nếu bạn xem nghề kế toán là cái nghiệp của mình, và công việc là niềm vui thì bạn sẽ không bị ức chế thế này. Còn bao nhiêu người mơ ước được làm công việc của bạn hiện tại đấy. Hãy cố gắng lên nhé...:cool2:
 
N

NHUANH09

Guest
24/3/06
1
0
0
26
TPHCM
Bim Bim nói:
Hì, tớ thấy điều đó là tốt đấy chứ bạn. Có thể là áp lực công việc nặng nề quá nhưng bạn có thể khắc phục được những điều đó mà. Bạn hãy can đảm lên một chút. Nhiều người mơ được như bạn đó nhưng cũng phải khó khăn, chật vật mới được. Như bạn là con đường tiến thân cũng thuận lợi lắm rồi. Bạn đừng nên đứng núi này trông núi kia cao. Bi giờ bạn đang bị ức chế công việc bên đó nên bạn cảm thấy mệt mỏi vậy thôi. Chứ khi chuyển nghề khác, bạn lại vấp phải những khó khăn của nghề đó đem lại và bạn lại chán nản hơn bây giờ nhiều. Thời gian không chờ ai cả & sự khó khăn thử thách cũng chẳng trừ một ai. Tại sao bạn không nghĩ rằng mình sẽ chinh phục được công việc hiện tại của mình thay là bạn tìm một công việc mới, đúng ko? Lanh lợi, bản lĩnh, những điều đó bạn có thể học hỏi được cơ mà. Trăm hay không bằng tay quen. Có những gì bạn không biết, thì bạn có thể chia sẻ ở WKT, mọi người sắn sàng tâm sự với bạn. Bạn hãy biết chinh phục những gì mình đang có, nếu bạn làm được điều đó thì bạn đã đầy bản lĩnh rồi. Về sức khoẻ thì bạn nên điều phối công việc sao cho phù hợp nhất, để có thời gian thư giãn, nghỉ ngơi. Công việc kế toán bận rộn, nhưng không có nghĩa nó lấy đi sức khoẻ của bạn đâu. Bạn thử kết hợp tập thể dục, hay đi bơi cũng làm cho con ngươì sảng khoái lên nhiều, phải ăn uống điều độ nữa. Và quan trọng là tinh thần của bạn. Nếu bạn xem nghề kế toán là cái nghiệp của mình, và công việc là niềm vui thì bạn sẽ không bị ức chế thế này. Còn bao nhiêu người mơ ước được làm công việc của bạn hiện tại đấy. Hãy cố gắng lên nhé...:cool2:
Bim Bim à mình cám ơn bạn nhiều lắm, mình đã đọc đi đọc lại những lời khuyên của bạn rất nhiều lần đó .Những lời khuyên đó giúp mình co thêm ý chí phấn đấu hơn bạn à,thật tình mà nói bây giờ công việc nhiều lúc mình mệt mõi lắm mình đã nghĩ đến việc chuyển nghề thôi .Nhưng suy đi nghĩ lại mình chẳng biết làm gì ngoài công việc kế toán nữa.Bây giờ chắc phải làm theo lời khuyên của bạn thôi.Mình không tự tin vào mình lắm nhưng hy vọng mình có thể làm được Bim à.Hôm khác mình sẽ nói nhiều hơn nhé .Bây giờ mình phải làm việc rồi.
 
M

mienthao

Guest
16/5/06
1
0
0
tp>HCM
hi!Mình là thành viên mới.Minh đang chuân bị đi phỏng vấn, đi làm mà thấy các bạn chán nghề kế toán, mình thắc mắt quá?
 
duyen

duyen

Trung cấp
10/1/06
121
0
16
TP.HCM
mienthao nói:
hi!Mình là thành viên mới.Minh đang chuân bị đi phỏng vấn, đi làm mà thấy các bạn chán nghề kế toán, mình thắc mắt quá?
Khi nào bạn đi làm rồi bạn sẽ biết được làm kế toán sẽ như thế nào ?Thích hay chán .Mình thì cũng đang chán đấy .Công việc thì không khó khăn gì nhưng chỉ khổ là luôn phải chạy theo những thông tư , nghị định thay đổi liên tục còn và áp lực bên thuế nữa chứ điên cả đầu.Những người làm kế tóan thường bị già trước tuổi đó...:0frown:
 
T

TRẦN TRANG

Guest
NHUANH09 nói:
Nhưng mình cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc làm kế toán nữa các bạn à.
đó..đó..đó...vậy mà nói là không thích ......leu.....
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
180
0
0
44
hanoi
Cuộc sống ai cũng theo 1 nghề 1 nghiệp, nếu bạn không yêu nghề của mình. Thì không bao giờ bạn có thể tồn tại, "tiền" hay không không quan trọng quan trọng bạn phải yêu nó. Khi đó bạn sẽ là chủ của chính công sức mình
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA