Y
Bố ơi! Mẹ ơi! Con là Chiến đây!
Con yêu Bố Mẹ lắm.
Ra đường con thấy mấy người lớn lớn cú gọi bố mẹ họ là ông già bà già, con tức lắm, thật là bất hiếu và thiếu giáo dục phải không Bố Mẹ.
Con là con không bao giờ gọi như thế đâu, tiếng Bố Mẹ thân thương làm sao con bỏ được phải không ạ.
Nhưng con thương Bố , thương Mẹ lắm, vì bố mẹ năm nay đã hơn 60 tuổi rồi mà con vẫn còn nhỏ chưa làm nên nghiệp lớn để Bố Mẹ yên tâm.
Nhưng con hứa với Bố Mẹ con sẽ mang lại niềm vui bất tận cho Bố Mẹ vì con là đứa con đặc biệt mà.
Tuy nhiên con vẫn biết Bố Mẹ lo lắng cho con lắm, vì con tới tuổi này rồi mà vẫn chỉ như một cậu bé, Bố Mẹ sợ con ra ngoài bị người đời ăn hiếp. Hôm con đi học đại học mẹ bảo: Một mét vuông mười tên ăn trộm con à... câu đó con nhớ mãi, và càng ngày càng thấy "Đúng lắm mẹ à"....
Hàng ngày Bố Mẹ ra đồng làm ruộng, con ở trên này thương Bố Mẹ lắm, hận là bản thân chưa thể thay đổi nhanh chóng để sớm được về phụng dưỡng Bố Mẹ.
Mục tiêu của con là xây dựng một sự nghiệp lớn, rồi về quê xây ngôi nhà vườn mà Bố với con cùng sở thích.. cả nhà ta cùng chị và các cháu quay quần vui vẻ... thật sung sướng...
Nhưng 1 năm vừa qua con chưa làm nên điều gì , chưa thể tạo sự đột biến để có thể về với Bố Mẹ ... đợi chờ biết tới khi nào đây.... con thương Bố Mẹ lắm...
Năm 2012 con nhất định tạo ra chuyển biến lớn lao, con sẽ xây dựng doanh nghiệp kinh doanh dựa vào Internet , từ đó con có thể về nhà với Bố Mẹ mà vẫn có thể làm việc rồi phải không...
Bố Mẹ ! Con yêu Bố Mẹ lắm lắm! Bố Mẹ phải sống tới 100 tuổi đấy! Chị hai con mất rồi, chỉ còn chị cả và con cùng các cháu, con biết sự ra đi đột ngột của chị làm Bố Mẹ già đi rất nhiều... Bố Mẹ con mong rằng nếu có tâm linh con có thể chi sẻ phân nửa số tuổi sống của con cho Bố Mẹ...
Đứa con bé nhỏ năm nay 24 tuổi rưỡi rồi! sẽ yêu thương Bố Mẹ và kính trọng Bố Mẹ suốt cuộc đời này!
Sau này có lấy vợ con cũng phải kiếm cô vợ nào yêu thương Bố Mẹ như con! để Bố Mẹ khỏi phải lo.
À mà lần trước về thăm nhà, Mẹ bảo con tìm vợ đê... con buồn cười mấy ngày, con còn bé tẹo thế này... nhưng con hiểu nõi lòng của Bố Mẹ... biết làm sao giờ, con chưa có chút khái niệm nào về việc lập gia đình và cũng không biết khi nào nữa... nhưng Bố Mẹ yên tâm con vẫn sống rất tốt, vẫn cười tươi hàng ngày, ít nhất là 100 cái cười / ngày ấy chứ...
À, con cảm thấy bất lực và thật xấu hổ vì không thể nói những lời này với Bố Mẹ. Nhưng con sẽ tìm cách nói sau...
Làm cho Bố Mẹ vui vẻ, hạnh phúc là mục tiêu và mục đích sống số 1 của con.
Mr Richboy! From website yoorich(.)com
Con yêu Bố Mẹ lắm.
Ra đường con thấy mấy người lớn lớn cú gọi bố mẹ họ là ông già bà già, con tức lắm, thật là bất hiếu và thiếu giáo dục phải không Bố Mẹ.
Con là con không bao giờ gọi như thế đâu, tiếng Bố Mẹ thân thương làm sao con bỏ được phải không ạ.
Nhưng con thương Bố , thương Mẹ lắm, vì bố mẹ năm nay đã hơn 60 tuổi rồi mà con vẫn còn nhỏ chưa làm nên nghiệp lớn để Bố Mẹ yên tâm.
Nhưng con hứa với Bố Mẹ con sẽ mang lại niềm vui bất tận cho Bố Mẹ vì con là đứa con đặc biệt mà.
Tuy nhiên con vẫn biết Bố Mẹ lo lắng cho con lắm, vì con tới tuổi này rồi mà vẫn chỉ như một cậu bé, Bố Mẹ sợ con ra ngoài bị người đời ăn hiếp. Hôm con đi học đại học mẹ bảo: Một mét vuông mười tên ăn trộm con à... câu đó con nhớ mãi, và càng ngày càng thấy "Đúng lắm mẹ à"....
Hàng ngày Bố Mẹ ra đồng làm ruộng, con ở trên này thương Bố Mẹ lắm, hận là bản thân chưa thể thay đổi nhanh chóng để sớm được về phụng dưỡng Bố Mẹ.
Mục tiêu của con là xây dựng một sự nghiệp lớn, rồi về quê xây ngôi nhà vườn mà Bố với con cùng sở thích.. cả nhà ta cùng chị và các cháu quay quần vui vẻ... thật sung sướng...
Nhưng 1 năm vừa qua con chưa làm nên điều gì , chưa thể tạo sự đột biến để có thể về với Bố Mẹ ... đợi chờ biết tới khi nào đây.... con thương Bố Mẹ lắm...
Năm 2012 con nhất định tạo ra chuyển biến lớn lao, con sẽ xây dựng doanh nghiệp kinh doanh dựa vào Internet , từ đó con có thể về nhà với Bố Mẹ mà vẫn có thể làm việc rồi phải không...
Bố Mẹ ! Con yêu Bố Mẹ lắm lắm! Bố Mẹ phải sống tới 100 tuổi đấy! Chị hai con mất rồi, chỉ còn chị cả và con cùng các cháu, con biết sự ra đi đột ngột của chị làm Bố Mẹ già đi rất nhiều... Bố Mẹ con mong rằng nếu có tâm linh con có thể chi sẻ phân nửa số tuổi sống của con cho Bố Mẹ...
Đứa con bé nhỏ năm nay 24 tuổi rưỡi rồi! sẽ yêu thương Bố Mẹ và kính trọng Bố Mẹ suốt cuộc đời này!
Sau này có lấy vợ con cũng phải kiếm cô vợ nào yêu thương Bố Mẹ như con! để Bố Mẹ khỏi phải lo.
À mà lần trước về thăm nhà, Mẹ bảo con tìm vợ đê... con buồn cười mấy ngày, con còn bé tẹo thế này... nhưng con hiểu nõi lòng của Bố Mẹ... biết làm sao giờ, con chưa có chút khái niệm nào về việc lập gia đình và cũng không biết khi nào nữa... nhưng Bố Mẹ yên tâm con vẫn sống rất tốt, vẫn cười tươi hàng ngày, ít nhất là 100 cái cười / ngày ấy chứ...
À, con cảm thấy bất lực và thật xấu hổ vì không thể nói những lời này với Bố Mẹ. Nhưng con sẽ tìm cách nói sau...
Làm cho Bố Mẹ vui vẻ, hạnh phúc là mục tiêu và mục đích sống số 1 của con.
Mr Richboy! From website yoorich(.)com

