Nên làm gì với người con gái mình yêu

  • Thread starter bhmqnpthqh
  • Ngày gửi
bhmqnpthqh

bhmqnpthqh

Sơ cấp
8/12/11
24
1
0
37
ha nam
một ngày dạo bước trên con đường có bao giờ bạn nhìn lại chính mình, và thật buồn khi nhận ra mình thật lẻ loi.trước đây anh đã từng yêu em, nhưng rồi cuộc sống với biết bao sự lừa dối đối với một cậu bé chưa bao giờ ra khỏi ra đình đã đưa anh vào cạm bẫy của nó.Anh cảm thấy mình thật bất tài và không xứng đáng với em.Anh đã nói anh rất thích em nhưng anh không xứng đáng với em và anh đã ra đi.dù anh và em ở rất gần nhau nhưng anh không bao giờ tới gặp em.Rồi như một trò đùa của số phận anh đem lòng yêu một người con gái khác mặc dù 2 người chỉ gặp nhau 1 lần 3 năm trước và không bao giờ gặp lại, chỉ nói chuyện qua điện thoại.Hai người đã tâm sự với nhau nhưng nỗi buồn vui và lần đầu tiên anh hiểu yêu là sao.Anh hiểu rõ người con gái đó không yêu anh mà cần anh là một chõ dựa tinh thần khi vừa chia tay với người yêu.Anh hiểu nỗi đau khi có một gia đình không ấm áp là ntn, điều mà cô ấy phải chịu.Anh tự nhủ sẽ bù đáp cho cô ấy, vì cô ấy cũng chịu nững nỗi đau như anh.rồi như một quy luật cô ấy rời bỏ anh, anh rất đau ở trong lòng vì tinh yêu anh giành cho cô ấy là thực.Và không biết số phận đang thử thách anh hay không.em gọi điện và rủ anh đi chơi núi cùng em. Đi cùng em anh chợt nhận ra trong lòng em vẫn có anh, nhưng số phận cứ thích trêu đùa anh.khi bạn trai người ở cùng em là một người sở khanh, đương nhiên anh ta không làm gì được em.nhưng anh ta rủ bạn tới tán em.anh không biết trong những chuyến đi xa chơi có bốn người với nhau có xảy ra truyện gì không, khi mà bạn em ngủ cùng người yêu còn em thì sao.MỘt lần anh gặp em buổi sớm anh thấy mắt em đỏ hoe và anh ta bên em.anh tự nhủ lòng mình tha thứ cho em.nhưng khi người con trai đấy bị tai nạn chết.em đã nói em rất áy náy khi không tới thắp hương cho anh ta.Anh hiểu trong lòng em đã có người con trai đấy và anh giờ giống như một chỗ dựa cho em mà thui.tuy người yêu cũ của anh muốn quay lại với anh nhưng giờ anh chỉ có em. điều anh không chấp nhận được khi ở bên anh không có tâm chí của em
anh nên làm gì với em đây
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
Gau bong

Gau bong

Trung cấp
6/9/06
182
1
18
49
Ha noi
Ðề: nên làm gì với người con gái mình yêu

Sao phức tạp vậy bác gì ơi,
Cô ấy chia tay và anh " rất đau vì tình yêu anh dành cho cô ấy là thực"
Và giờ thì cô ấy muốn quay lại nhưng trong lòng anh chỉ có em thôi, thế tình yêu thực dành cho cô ấy đâu rồi???

Còn nhân vật " EM" người mà được gọi là người con gái mình yêu, người đang được xác định là dùng mình làm chỗ dựa thay cho người con trai đã chết, mà thậm chí cô ấy còn không đến để thắp hương được.

Tóm lại thế này, nếu chỉ vì lăn tăn chuyện trong lòng người ta đã có người khác, mà người ta đã mất rồi thì khỏi suy nghĩ nhiều vì nếu nặng lòng thì bạn ấy đã không xử sự kiểu vậy. Tiến tới và dành lấy cơ hội của mình. Cuộc sống là làm cho nhau hạnh phúc. Đừng nghĩ rằng mình chỉ yêu người đấy trong khi không dành tặng nhau những ngày trọn vẹn, không cư xử tốt với nhau.
 
bhmqnpthqh

bhmqnpthqh

Sơ cấp
8/12/11
24
1
0
37
ha nam
hãy tin tưởng vào người con gái mình yêu

yêu nhau và đối xử tốt với nhau, chỉ vậy thui sao con tim ta lại cứ lăn tăn, không phải là sự chơi bời mà là sự rung động của con tim. mong các chàng trai hãy tìm lấy một nửa của mình và mãi mãi ở bên họ dừng đùa giỡn với tình yêu. người con gái mà mình yêu đã đợi mình 4 năm rùi.giờ bọn mình sẽ ở bên nhau.mình đã bỏ qua 1 lời mai mối thật hấp dẫn 1 căn nhà 3 tỷ các cậu ak.làm cả đời chưa chác mình đã có, thật ngốc nghếch phải không mọi người,còn tất cả với người mình yêu chỉ là hiểu nhầm thui, dừng vì nghi ngờ vô cớ mà rời bỏ người yêu mọi người nha.có thể rất nhiều khó khăn đang đợi mình mà trước mắt là bị nghỉ việc dô công việc này là bước khởi đầu của sự mai mối, nhưng mình không hối hận, minh muốn dù gục ngã hãy gục ngã với một nụ cười trên môi còn hơn là sông mà không biết mình sống làm gì
 
myyen9999

myyen9999

Tình ơi xin ngủ yên!
30/3/10
203
3
18
TP Quy Nhơn
Ðề: Nên làm gì với người con gái mình yêu

Sao mà rắc rối khổ sở vậy không biết. Giống mình quá, 4 năm trước mình cũng rơi vào trường hợp rắc rối gần tương tự bạn. Thế rồi mình dạn dĩ đứng lên, xác định đâu là người mình yêu, mình nghĩ tới trước tiên và muốn sống cạnh người nào, và mình đến với người đó, nói rõ ràng dứt điểm với người còn lại, nếu ko dứt khoát, cả 3 sẽ rơi vào cái vòng luẩn quẩn suốt, đầu óc sẽ luôn luôn nặng nề, còn cảm thấy mình có lỗi nữa, cuộc sống lúc đó thật chán. Nhưng đừng gượng ép mình. h thì tâm trí mình thật thoải mái, mình toàn tâm toàn ý yêu 1 người mà thôi, ko cảm thấy có lỗi với ai nữa. Hây dza!
 
H

huongcan83

Trung cấp
1/6/11
142
9
18
Vĩnh Phúc
Ðề: Nên làm gì với người con gái mình yêu

Yêu à, mệt nhỉ?
Cái gì đã vứt đi đừng bao giờ nhặt lại.
 
Q

quytda

Cao cấp
10/11/08
1,148
3
38
055
Ðề: Nên làm gì với người con gái mình yêu

Yêu à, mệt nhỉ?
Cái gì đã vứt đi đừng bao giờ nhặt lại.
Nhặt lại và làm mới nó biết đâu càng yêu quý và trân trọng hơn thì sao,có những cái vứt đi thì ko bao giờ nhặt lại được bạn ah.
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Ðề: Nên làm gì với người con gái mình yêu

một ngày dạo bước trên con đường có bao giờ bạn nhìn lại chính mình, và thật buồn khi nhận ra mình thật lẻ loi.trước đây anh đã từng yêu em, nhưng rồi cuộc sống với biết bao sự lừa dối đối với một cậu bé chưa bao giờ ra khỏi ra đình

Mình chỉ đọc đến đây thôi là ..............hết cảm xúc
 
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,280
215
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
Re: Ðề: Nên làm gì với người con gái mình yêu

Mình chỉ đọc đến đây thôi là ..............hết cảm xúc
Có cảm xúc hông mà đòi ... hết!
 
H

huongcan83

Trung cấp
1/6/11
142
9
18
Vĩnh Phúc
Ðề: Nên làm gì với người con gái mình yêu

Tôi chả bao giờ yêu lại người yêu cũ.
Nước mắt rất đáng quý, họ đã làm cho mình khóc thì ko có lẽ họ sẽ không làm cho mình khóc lần nữa. Đừng nói với tôi là họ chia tay mình rồi họ mới nhận ra mình là tốt nhất. mặc dù có thế đi nữa thì với tôi người đó ko còn là tốt nhất nữa.
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Ðề: Nên làm gì với người con gái mình yêu

một ngày dạo bước trên con đường có bao giờ bạn nhìn lại chính mình, và thật buồn khi nhận ra mình thật lẻ loi.trước đây anh đã từng yêu em, nhưng rồi cuộc sống với biết bao sự lừa dối đối với một cậu bé chưa bao giờ ra khỏi ra đình đã đưa anh vào cạm bẫy của nó.Anh cảm thấy mình thật bất tài và không xứng đáng với em.Anh đã nói anh rất thích em nhưng anh không xứng đáng với em và anh đã ra đi.dù anh và em ở rất gần nhau nhưng anh không bao giờ tới gặp em.

Chỉ nói thế này thôi cũng đủ biết bạn không xưng đáng với tình yêu của cô ấy rồi. Đàn ông gì mà thiếu bản lĩnh, tự ti, mặc cảm, đàn ông mà chỉ biết nói xứng đáng với không xứng đáng, chỉ biết rầu rĩ, than thở. Thật chẳng ra sao.

Đi cùng em anh chợt nhận ra trong lòng em vẫn có anh, nhưng số phận cứ thích trêu đùa anh.khi bạn trai người ở cùng em là một người sở khanh, đương nhiên anh ta không làm gì được em.nhưng anh ta rủ bạn tới tán em.anh không biết trong những chuyến đi xa chơi có bốn người với nhau có xảy ra truyện gì không, khi mà bạn em ngủ cùng người yêu còn em thì sao.MỘt lần anh gặp em buổi sớm anh thấy mắt em đỏ hoe và anh ta bên em.anh tự nhủ lòng mình tha thứ cho em.

Bạn đa nghi nhưng cũng có vẻ cao thượng đấy chứ

Rồi như một trò đùa của số phận anh đem lòng yêu một người con gái khác mặc dù 2 người chỉ gặp nhau 1 lần 3 năm trước và không bao giờ gặp lại, chỉ nói chuyện qua điện thoại.Hai người đã tâm sự với nhau nhưng nỗi buồn vui và lần đầu tiên anh hiểu yêu là sao.Anh hiểu rõ người con gái đó không yêu anh mà cần anh là một chõ dựa tinh thần khi vừa chia tay với người yêu.Anh hiểu nỗi đau khi có một gia đình không ấm áp là ntn, điều mà cô ấy phải chịu.Anh tự nhủ sẽ bù đáp cho cô ấy, vì cô ấy cũng chịu nững nỗi đau như anh.rồi như một quy luật cô ấy rời bỏ anh, anh rất đau ở trong lòng vì tinh yêu anh giành cho cô ấy là thực.

Đã hiểu rõ như thế rồi thì chẳng có gì phải đau lòng cả bạn ạ. Ráng làm, ráng chịu, và có thể thì cứ

Anh tự nhủ sẽ bù đáp cho cô ấy, vì cô ấy cũng chịu nững nỗi đau như anh
để cứu vãn tình thế. He he

tuy người yêu cũ của anh muốn quay lại với anh nhưng giờ anh chỉ có em. điều anh không chấp nhận được khi ở bên anh không có tâm chí của em. anh nên làm gì với em đây

Bạn đang lựa chọn cho mình được chơi trò trốn tìm đấy, mà trò chơi này, chẳng ai biết bạn sẽ chạy đi đâu, và di chuyển thế nào. Và cái giá cho sự lựa chọn của bạn là: Tiến không được, lùi không xong.
 
bhmqnpthqh

bhmqnpthqh

Sơ cấp
8/12/11
24
1
0
37
ha nam
Ðề: Nên làm gì với người con gái mình yêu

Mình chỉ đọc đến đây thôi là ..............hết cảm xúc

sao cậu bảo tụt hết cảm xúc, có phải tớ viết tiểu thuyết đâu.đó là tâm sự thật của một con người cậu ak,nếu thích cậu lên mạng tìm nhiều tiểu thuyết các thể loại hay lắm.tớ rất gét khi tớ nói lên tâm sự của mình(điều tớ không nói được ngoài đời) mà lại nghe được người khác bình luận là hay hay dở.nào có ai có được hạnh phúc mà không qua sóng gió đâu,có nhiều người rất hạnh phúc nhưng rùi rốt cục họ nhận ra tình yêu của họ là một sự lợi dụng(sviên và người đi làm đầy ra đấy-nhiều cô gái bị bán sang trung quốc không phải người yêu mình bán sao).vì vậy nên lưu ý khi nói đấy luckygirl85.chẳng phải tự nhiên mà một đứa con trai cao chưa tới mét 6 lại được rất nhiều con gái quý đâu(beautiful girl)-đơn giản là tớ luôn đối sử tốt và đồng cảm với con gái và KHÔNG LỢI DỤNG
 
myyen9999

myyen9999

Tình ơi xin ngủ yên!
30/3/10
203
3
18
TP Quy Nhơn
Ðề: Nên làm gì với người con gái mình yêu

ai đọc tâm sự của bạn í mà có lời khuyên nào thì quá tốt rồi, còn ko thì chỉ đọc thôi, đừng chỉ trích nhau như vậy chứ. Nếu như bạn í là nhà văn thì cảm xúc còn nói làm gì nữa
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Ðề: Nên làm gì với người con gái mình yêu

sao cậu bảo tụt hết cảm xúc, có phải tớ viết tiểu thuyết đâu.đó là tâm sự thật của một con người cậu ak,nếu thích cậu lên mạng tìm nhiều tiểu thuyết các thể loại hay lắm.tớ rất gét khi tớ nói lên tâm sự của mình(điều tớ không nói được ngoài đời) mà lại nghe được người khác bình luận là hay hay dở.nào có ai có được hạnh phúc mà không qua sóng gió đâu,có nhiều người rất hạnh phúc nhưng rùi rốt cục họ nhận ra tình yêu của họ là một sự lợi dụng(sviên và người đi làm đầy ra đấy-nhiều cô gái bị bán sang trung quốc không phải người yêu mình bán sao).vì vậy nên lưu ý khi nói đấy luckygirl85.chẳng phải tự nhiên mà một đứa con trai cao chưa tới mét 6 lại được rất nhiều con gái quý đâu(beautiful girl)-đơn giản là tớ luôn đối sử tốt và đồng cảm với con gái và KHÔNG LỢI DỤNG

Không ai nói bạn Lợi dụng hay không đối xử tốt với cô gái bạn yêu cả, cũng không ai ghét bỏ gì tâm sự của bạn- vì người ta chọn cách viết ra giấy chỉ khi câu chuyện đó không thể nói thành lời. Nhưng bạn phải biết, đây là 1 diễn đàn, 1 cộng đồng, vì vậy câu từ bạn nên để ý, sử dụng đúng font chữ Tiếng Việt, và bạn nên xem lại lỗi chính tả, tâm sự mà sai quá nhiều lỗi chính tả, chấm phẩy rối mặt, mọi người đọc cho bạn là còn may đấy, chứ đừng nói comment. Còn tính yêu của bạn, bạn cứ giữ ở trong lòng, hãy coi nó như 1 ký ức đẹp.
Chúc bạn sớm tìm được con đường đi đúng đắn nhất!
 
bhmqnpthqh

bhmqnpthqh

Sơ cấp
8/12/11
24
1
0
37
ha nam
Ðề: Nên làm gì với người con gái mình yêu

mọi người đọc cho bạn là còn may đấy....................
cậu có dám nói từ hồi đánh máy tính cậu chưa bao giờ gõ sai chính tả không, tớ viết ra là bộc bạch tâm sự chứ không mong điều gì hết
cậu đọc hay không tuỳ cậu,ai ép đâu mà may
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Ðề: Nên làm gì với người con gái mình yêu

mọi người đọc cho bạn là còn may đấy....................
cậu có dám nói từ hồi đánh máy tính cậu chưa bao giờ gõ sai chính tả không, tớ viết ra là bộc bạch tâm sự chứ không mong điều gì hết
cậu đọc hay không tuỳ cậu,ai ép đâu mà may

Sai thì phải biết sửa. Nếu cứ sai mà không sửa thì nó sẽ tạo cho mình thói quen xấu. Mọi người đều muốn bạn tốt hơn chứ không có ý gì xấu cả. Thân!
 
bhmqnpthqh

bhmqnpthqh

Sơ cấp
8/12/11
24
1
0
37
ha nam
Ðề: Nên làm gì với người con gái mình yêu

vậy mình cũng góp ý cậu dùng từ ngữ đây(mọi người đọc cho cậu là may đấy.....) tớ gét khi nghe câu nói câu này
dù ntn mình có cố ý viết sai đâu, mình sẽ sửa cơ mà,cậu có ý tốt nhưng không biết nói dẽ gây phản tác dụng lắm
hehe
 
N

nhimsongtu

Guest
7/11/10
2
0
0
Nay đây, mai đó ...
Ðề: Nên làm gì với người con gái mình yêu

một ngày dạo bước trên con đường có bao giờ bạn nhìn lại chính mình, và thật buồn khi nhận ra mình thật lẻ loi.trước đây anh đã từng yêu em, nhưng rồi cuộc sống với biết bao sự lừa dối đối với một cậu bé chưa bao giờ ra khỏi ra đình đã đưa anh vào cạm bẫy của nó.Anh cảm thấy mình thật bất tài và không xứng đáng với em.Anh đã nói anh rất thích em nhưng anh không xứng đáng với em và anh đã ra đi.dù anh và em ở rất gần nhau nhưng anh không bao giờ tới gặp em.Rồi như một trò đùa của số phận anh đem lòng yêu một người con gái khác mặc dù 2 người chỉ gặp nhau 1 lần 3 năm trước và không bao giờ gặp lại, chỉ nói chuyện qua điện thoại.Hai người đã tâm sự với nhau nhưng nỗi buồn vui và lần đầu tiên anh hiểu yêu là sao.Anh hiểu rõ người con gái đó không yêu anh mà cần anh là một chõ dựa tinh thần khi vừa chia tay với người yêu.Anh hiểu nỗi đau khi có một gia đình không ấm áp là ntn, điều mà cô ấy phải chịu.Anh tự nhủ sẽ bù đáp cho cô ấy, vì cô ấy cũng chịu nững nỗi đau như anh.rồi như một quy luật cô ấy rời bỏ anh, anh rất đau ở trong lòng vì tinh yêu anh giành cho cô ấy là thực.Và không biết số phận đang thử thách anh hay không.em gọi điện và rủ anh đi chơi núi cùng em. Đi cùng em anh chợt nhận ra trong lòng em vẫn có anh, nhưng số phận cứ thích trêu đùa anh.khi bạn trai người ở cùng em là một người sở khanh, đương nhiên anh ta không làm gì được em.nhưng anh ta rủ bạn tới tán em.anh không biết trong những chuyến đi xa chơi có bốn người với nhau có xảy ra truyện gì không, khi mà bạn em ngủ cùng người yêu còn em thì sao.MỘt lần anh gặp em buổi sớm anh thấy mắt em đỏ hoe và anh ta bên em.anh tự nhủ lòng mình tha thứ cho em.nhưng khi người con trai đấy bị tai nạn chết.em đã nói em rất áy náy khi không tới thắp hương cho anh ta.Anh hiểu trong lòng em đã có người con trai đấy và anh giờ giống như một chỗ dựa cho em mà thui.tuy người yêu cũ của anh muốn quay lại với anh nhưng giờ anh chỉ có em. điều anh không chấp nhận được khi ở bên anh không có tâm chí của em
anh nên làm gì với em đây

Một vài từ tô đậm là bác viết sai chính tả ạ. Ngoài ra bác viết không thấy có khoảng cách và viết hoa sau khi chấm. Bác nên học cách gõ soạn thảo văn bản sẽ quen ngay thôi và trước khi post bài nên đọc lại để kiểm tra lỗi dấu câu như vậy bài của bác sẽ tránh được nhiều lỗi lắm ạ. Bạn Ngocnobita cũng góp ý tí thui, có lẽ bác cũng có lòng tự ái quá cao. :)
Viết tâm sự của mình trên một trang cộng đồng thì sẽ có lời này lời kia, có ng họ sẽ chia sẻ có ng không, buồn nhất là khi bác viết mà không ai thèm góp ý lấy một dòng ấy. Còn chị luckygirl85 đã tô đậm phần bác sai chính tả nên chị ấy mới nói mất hết cảm xúc đó ạ. Bác đọc mà chắc không hiểu ý chị ấy rùi.
Anyway, tâm sự của bác hơi rắc rối (nói thật đọc không hiểu nhân vật em và nhân vật cô ấy thì bác yêu ai ạ?). Bác thấy hạnh phúc bên ai thì bác chọn người ấy, và đừng bao giờ cứ dằn vặt về quá khứ của họ nữa. Cái quan trọng là họ của hiện tại và tương lai thôi. Chúc bác sáng suốt và hạnh phúc!
P/s: "em đã nói em rất áy náy khi không tới thắp hương cho anh ta.Anh hiểu trong lòng em đã có người con trai đấy và anh giờ giống như một chỗ dựa cho em mà thui". Bác ơi cái dòng này thì thấy bác hơi hẹp hòi, người chết rồi thì ghen làm gì? ở đời cần có tình cảm với nhau, người ta chết thì người lạ còn muốn thắp một nén nhang nữa là ng đã từng là ngy cũ của bạn bác.
 
bhmqnpthqh

bhmqnpthqh

Sơ cấp
8/12/11
24
1
0
37
ha nam
Ðề: Nên làm gì với người con gái mình yêu

sự thật luôn phũ phàng vậy đấy,nhimsongtu ak. Chẳng có một quy luật nào trong tình yêu để mà làm theo, hay khẳng định nó là đúng hay sai. Mà giờ nghĩ lại hơi có lỗi với ngocnobita, bởi mỗi con người mỗi cảm xúc mà. Dù gì ngocnobita cũng có ý tốt, mình hiểu nhưng vẫn nổi cáu :052: hehe sory nha.có dịp mình mời cậu đi coffee tạ lỗi
 
bhmqnpthqh

bhmqnpthqh

Sơ cấp
8/12/11
24
1
0
37
ha nam
Ðề: Nên làm gì với người con gái mình yêu

ngocnobita ở đâu vậy nhỉ.mời coffee thiệt luôn
 
N

nhimsongtu

Guest
7/11/10
2
0
0
Nay đây, mai đó ...
Ðề: Nên làm gì với người con gái mình yêu

He he, kiểu như đánh nhau bươu đầu rùi nhận nhau làm bạn "chí cốt" ^^!. Ô mà bác 24 xuân xanh là sn 88 àh?
 

Xem nhiều