Nên làm gì với người con gái mình yêu

Ðề: Nên làm gì với người con gái mình yêu

ngocnobita ở đâu vậy nhỉ.mời coffee thiệt luôn

Cảm ơn vì bạn đã có lời mời. Mình người Quảng Ninh, nhưng đang sống và làm việc tại Hà Nội. Bạn ở Hà Nam à? Nếu có dịp nào đó lên HN thì nhắn tin riêng vào nick cho mình, cà phê giao lưu nhé!
 
Ðề: Nên làm gì với người con gái mình yêu

Cảm ơn vì bạn đã có lời mời. Mình người Quảng Ninh, nhưng đang sống và làm việc tại Hà Nội. Bạn ở Hà Nam à? Nếu có dịp nào đó lên HN thì nhắn tin riêng vào nick cho mình, cà phê giao lưu nhé!


Đi ké với
:wall::beer:
 
Ðề: Nên làm gì với người con gái mình yêu

hi, cứ như mình vô tư là nhất, yêu - không yêu??
 
Ðề: Nên làm gì với người con gái mình yêu

Chờ mãi 1 người , cho dù biết người ấy chẳng quay về , hơn 1 năm không gặp lại anh, tôi vẫn như thế . Còn anh chắc cũng thay đổi rất nhiều. Không biết a có nhớ đến tôi không ?
Tôi lúc nào cũng thế đều nghĩ về anh , có lần trong giấc mơ tôi chợt thấy anh đã có vợ , rồi có con, t tỉnh giấc và đau đớn vô cùng
Đến giờ t không muốn quen ai cả, và chắc rằng tôi sẽ không yêu ai khác ngoài anh. Kẽ bội bạc ạ !
 
Ðề: Nên làm gì với người con gái mình yêu

1 /. Cao chạy xa bay cô bé đó để được yêu ở cô bé khác
2 /. Chấp nhận tất cả để yêu, và thoả mãn sự yêu của mình, dù cay đắng hehe
3 /. Mình thì thêm chứ không bớt, yêu và được yêu chưa chắc ở 1cả thể nào: 2 tay mà
 
Back
Top