CLB Ăn Uống Định Kỳ

  • Thread starter Thread starter tuannv
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ðề: CLB Ăn Uống Định Kỳ

Theo thông tin chính thức từ cơ quan nội tạng, dạ dày em chính thức biểu tình. Đau từ hôm qua tới hôm nay chưa dứt, vừa chơi liền 2 viên Kremils mà k thấy ăn thua gì:043::wall:
 
Ðề: CLB Ăn Uống Định Kỳ

Theo thông tin chính thức từ cơ quan nội tạng, dạ dày em chính thức biểu tình. Đau từ hôm qua tới hôm nay chưa dứt, vừa chơi liền 2 viên Kremils mà k thấy ăn thua gì:043::wall:

Chắc nó biểu tình vì không làm tròn vị trí của kế toán, kiểm toán hôm qua chứ gì
Mọi người có sao đâu. Em hỏi Cabasa xem có sao không :)
 
Sửa lần cuối:
Ðề: CLB Ăn Uống Định Kỳ

[video=youtube;L8ux_f8hJNY]http://www.youtube.com/watch?v=L8ux_f8hJNY&context=C33344e1ADOEgsToPDskLj INPsbiG86UXTJ-7DzTA4[/video]
 
Ðề: CLB Ăn Uống Định Kỳ

Nhìn nồi lẩu thẩm cẩm nóng hổi, tiếc quá mình ko đi được ! :011::011:
 
Ðề: CLB Ăn Uống Định Kỳ

Theo thông tin chính thức từ cơ quan nội tạng, dạ dày em chính thức biểu tình. Đau từ hôm qua tới hôm nay chưa dứt, vừa chơi liền 2 viên Kremils mà k thấy ăn thua gì:043::wall:

Tham thì thâm. Ai bảo vơ cả bát Khoai vào lòng, ăn hết cả phần người khác, giờ lại còn kêu. Đáng đời. Khà kà
 
Ðề: CLB Ăn Uống Định Kỳ

Tối hôm qua mất điện. Cháy từ đầu cột. Lúc đầu chỉ mấy nhà mất. Sau đó cả làng cùng mất.
Hôm nay thỉnh thoảng lại bị mất điện. Thợ điện cắt điện sửa lại, cả làng mất

Tối qua lúc mất điện đi lòng vòng không biết đi đâu, vòng lên tận Cầu Giấy rồi vòng về.
Có cái hiệu sách Nguyễn Văn Cừ, vào mua được 1 quyển sách "Tự học nấu món cháo"
Sáng chạy ra ngõ ăn sáng, gặp bà bán ThớtDao, nhớ hôm qua mấy em chê dao cùn, hôm nay mua được cái Thớt và con Dao mới.
Dạo này chuyển đến chỗ mới này có cảm hứng quan tâm đến vấn đề Ẩm Thực một chút :)
 
Ðề: CLB Ăn Uống Định Kỳ

Chắc nó biểu tình vì không làm tròn vị trí của kế toán, kiểm toán hôm qua chứ gì
Mọi người có sao đâu. Em hỏi Cabasa xem có sao không :)

Vụ kế toán và kiểm toán thì hoàn thành ngon lành cành đào rồi anh ạ. hờ hờ. Em về ngẫm rồi, có khi là bị đau do là k ăn miếng thịt bò nào, k ăn con ngao nào, toàn ăn rau nên nó ................lạnh bụng anh ạ. hờ hờ.

Tối hôm qua mất điện. Cháy từ đầu cột. Lúc đầu chỉ mấy nhà mất. Sau đó cả làng cùng mất.
Hôm nay thỉnh thoảng lại bị mất điện. Thợ điện cắt điện sửa lại, cả làng mất

Tối qua lúc mất điện đi lòng vòng không biết đi đâu, vòng lên tận Cầu Giấy rồi vòng về.
Có cái hiệu sách Nguyễn Văn Cừ, vào mua được 1 quyển sách "Tự học nấu món cháo"
Sáng chạy ra ngõ ăn sáng, gặp bà bán ThớtDao, nhớ hôm qua mấy em chê dao cùn, hôm nay mua được cái Thớt và con Dao mới.
Dạo này chuyển đến chỗ mới này có cảm hứng quan tâm đến vấn đề Ẩm Thực một chút :)

Oh yeahhhhhhhhhh! Lần sau có dao sắc rồi đây!!!!!!!!!
 
Ðề: CLB Ăn Uống Định Kỳ

Tối hôm qua mất điện. Cháy từ đầu cột. Lúc đầu chỉ mấy nhà mất. Sau đó cả làng cùng mất.
Hôm nay thỉnh thoảng lại bị mất điện. Thợ điện cắt điện sửa lại, cả làng mất

Tối qua lúc mất điện đi lòng vòng không biết đi đâu, vòng lên tận Cầu Giấy rồi vòng về.
Có cái hiệu sách Nguyễn Văn Cừ, vào mua được 1 quyển sách "Tự học nấu món cháo"
Sáng chạy ra ngõ ăn sáng, gặp bà bán ThớtDao, nhớ hôm qua mấy em chê dao cùn, hôm nay mua được cái Thớt và con Dao mới.
Dạo này chuyển đến chỗ mới này có cảm hứng quan tâm đến vấn đề Ẩm Thực một chút :)

Vì cái Thớt và con Dao mới, cộng thêm quyển sách "Tự học nấu món Cháo":wall:, nhà mình có nên làm 1 bữa nữa tại Gia chủ k nhỉ:dogrun:. Hú hú
 
Sửa lần cuối:
Ðề: CLB Ăn Uống Định Kỳ

Vì cái Thớt và con Dao mới, cộng thêm quyển sách "Tự học nấu món Cháo":wall:, nhà mình có nên làm 1 bữa nữa tại Gia chủ k nhỉ:dogrun:. Hú hú

Có lẽ phải làm bữa tiễn Táo Quân ấy chứ. Hay là ăn cháo để tiễn ông Táo đi cho lành :)
 
Ðề: CLB Ăn Uống Định Kỳ

Có lẽ phải làm bữa tiễn Táo Quân ấy chứ. Hay là ăn cháo để tiễn ông Táo đi cho lành :)

Cháo cá Chép.............................................................
 
Ðề: CLB Ăn Uống Định Kỳ

Tưởng Tuấn nói đùa vậy mà đi ăn thiệt à thế mà chẳng alu gi .
 
Ðề: CLB Ăn Uống Định Kỳ

Tưởng Tuấn nói đùa vậy mà đi ăn thiệt à thế mà chẳng alu gi .

Đâu có chị, e m ... h ổ n g ... b a o... g i ơ ... n ó i... đ ù a... đ â u... n h é..., nói là nói một nửa sự thật luôn, làm là làm thật luôn :)
 
Ðề: CLB Ăn Uống Định Kỳ


Cháo cá Chép.............................................................

Vậy thì là tiễn ông Táo vào nồi chứ lên trời kiểu gì đây ta?:005::005::005:
 
Ðề: CLB Ăn Uống Định Kỳ

Lẩu cháo đê ê ê ê ê...
(cái này tớ ko biết làm, đành nhờ anh Tuấn và các bạn vậy :)):)) )
 
Ðề: CLB Ăn Uống Định Kỳ

Vậy thì là tiễn ông Táo vào nồi chứ lên trời kiểu gì đây ta?:005::005::005:

Cho ông Táo đi xe hơi (Cháo cá bốc hơi nghi ngút)
 
Ðề: CLB Ăn Uống Định Kỳ

Cuối năm ăn cháo cá chép cho nó bổ .... :004:
 
Ðề: CLB Ăn Uống Định Kỳ

Lẩu cháo đê ê ê ê ê...
(cái này tớ ko biết làm, đành nhờ anh Tuấn và các bạn vậy :)):)) )

Tất cả cho vào một nồi, rồi múc từ đó ra ăn. Gọi là Lẩu. => Chào cũng là lẩu nhỉ :)
 
Ðề: CLB Ăn Uống Định Kỳ

thêm 1 suất nữa nhé anh tuấn :004:
 
Ðề: CLB Ăn Uống Định Kỳ

thêm 1 suất nữa nhé anh tuấn :004:

Em nghĩ không hợp..............................với dáng anh!:027::1nono:
 
Ðề: CLB Ăn Uống Định Kỳ

Hôm qua ngủ sớm từ 8h tối do đứa em chiếm cái máy tính - chỉ định nằm một lúc rồi dậy, ai ngờ nằm đến sáng, chăn không trải và đắp đủ, lại không có người kéo chăn đắp cho mình, hôm nay hình như sắp ốm, biêu hiện ốm; lý do là thay đổi một cách đường đột lịch sinh hoạt thường ngày. Ra ngoài kiếm cái gì ăn để cố gắng trống đỡ. Ăn uống kiểu này là ăn uống không định kỳ :)
 
Back
Top