Gửi người con trai chưa quen

  • Thread starter SweetNovember
  • Ngày gửi
S

SweetNovember

Guest
Anh! Em chưa biết Anh là ai, chưa biết khi nào chúng mình sẽ gặp nhau và gặp nhau ở đâu. Hy vọng chúng mình sẽ sớm gặp nhau thôi Anh há!

Em mong khi gặp nhau, Anh sẽ phải lòng em ngay và sẽ yêu em thắm thiết. Mà phải yêu em vì chính con người em chứ không phải cái gì khác đâu nha! Hy vọng Anh sẽ không đứng núi nọ trông núi kia, vì sự đời vốn tương đối thôi anh ạ. Vậy khi đi với em, Anh sẽ tự hài lòng, không mong gặp cô gái khác mảnh mai hơn, đẹp gái hơn.

Khi ở bên nhau, hy vọng anh sẽ là niềm vui của em, luôn làm cho em thấy yêu đời và luôn cười tươi. Khi em đau đớn Anh sẽ là người quan tâm chăm sóc em, Anh sẽ là người suốt đời em tin cậy .

Em mong sẽ được Anh dẫn đi chơi, nhưng Anh đừng hỏi em muốn đi đâu, chỗ nào em cũng thích miễn là chúng ta được sống bên nhau, được hiện hữu ở đời. Được sống cạnh người mình yêu, em cho đó là hạnh phúc nhất và hằng tạ ơn trời, tạ ơn đời về điều đó.

Nếu Anh thấy em khóc, nên hiểu rằng không phải lỗi tại anh đâu. Khi đó Anh cứ ôm em vào lòng, thật chặt, thật khăng khít, em sẽ nguôi ngoai. Còn nếu như em khóc vì Anh làm em buồn, Anh cũng cứ làm như vậy.

Nếu chẳng may chúng mình phải chia tay nhau, Anh cũng sẽ hiểu rằng, buồn thật đấy, nhưng em mong mãi mãi làm bạn của anh . Phải chia xa, chắc trong lòng anh cũng sẽ có đôi lúc oán hận, nhưng rồi Anh sẽ nguôi ngoai và sẽ sẵn sàng nhận em là một người bạn thân thiết.

Hãy nói ngay cho em biết điều gì làm Anh phiền muộn hay điều gì chưa ổn thỏa. Em muốn Anh luôn trung thực với em. Nếu em gặp một ngày phiền muộn, mong anh sẽ an ủi em bằng những nụ cười, những vỗ về vuốt ve âu yếm.

Mong Anh sẽ không nghĩ là em đòi hỏi Anh quá đáng. Hãy hiểu và thông cảm, em là một người bướng bỉnh và nhút nhát.

Mong rằng chúng mình sẽ sớm gặp nhau và biết đâu đó chẳng là một cuộc gặp gỡ định mệnh, sẽ gắn bó chúng ta suốt đời với nhau. Người ta nói, mỗi một mối liên hệ là một ván bài mới, mà... em thì chơi bài dở lắm Anh ạ. Nhưng em sẽ cố gắng hết mình để tỏ ra dễ thương và yêu Anh tha thiết, vì chính con người Anh, và không đòi hỏi gì nhiều quá ở Anh.

Cám ơn Anh đã chú ý đọc "bức thư gửi người tình nhân không quen biết" này.

Hẹn gặp Anh - người chưa quen biết - vào một ngày gần đây.
Em.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
duyen

duyen

Trung cấp
10/1/06
121
0
16
TP.HCM
Chắc bạn SweetNovember lãng mạn lắm nhỉ!
 
M

Một người lạ

Guest
5/5/06
0
0
0
HCM
Anh! Em chưa biết Anh là ai, chưa biết khi nào chúng mình sẽ gặp nhau và gặp nhau ở đâu.
Mong rằng chúng mình sẽ sớm gặp nhau và biết đâu đó chẳng là một cuộc gặp gỡ định mệnh, sẽ gắn bó chúng ta suốt đời với nhau. Người ta nói, mỗi một mối liên hệ là một ván bài mới, mà... em thì chơi bài dở lắm Anh ạ. Nhưng em sẽ cố gắng hết mình để tỏ ra dễ thương và yêu Anh tha thiết, vì chính con người Anh, và không đòi hỏi gì nhiều quá ở Anh.
Hi, sao giống y chang mình trước đây vậy!
 
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
SweetNovember nói:
Được sống cạnh người mình yêu, em cho đó là hạnh phúc nhất và hằng tạ ơn trời, tạ ơn đời về điều đó.

Nếu Anh thấy em khóc, nên hiểu rằng không phải lỗi tại anh đâu. Khi đó Anh cứ ôm em vào lòng, thật chặt, thật khăng khít, em sẽ nguôi ngoai. Còn nếu như em khóc vì Anh làm em buồn, Anh cũng cứ làm như vậy.

Nếu chẳng may chúng mình phải chia tay nhau, Anh cũng sẽ hiểu rằng, buồn thật đấy, nhưng em mong mãi mãi làm bạn của anh .

Hãy nói ngay cho em biết điều gì làm Anh phiền muộn hay điều gì chưa ổn thỏa. Em muốn Anh luôn trung thực với em. Nếu em gặp một ngày phiền muộn, mong anh sẽ an ủi em bằng những nụ cười, những vỗ về vuốt ve âu yếm.

Thật giống như mình mong muốn trong tình yêu, thật đơn giản và chân thành.
 
T

tuyluulinh

Guest
28/5/06
1
0
0
hn
sweetnovember !trời oh ở đâu cũng gặp em vậy cà thư gửi cho anh mà em cứ gửi tùm lum vậy ah ! bà xã hhihihihihi
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
tuyluulinh nói:
sweetnovember !trời oh ở đâu cũng gặp em vậy cà thư gửi cho anh mà em cứ gửi tùm lum vậy ah ! bà xã hhihihihihi

Nov ơi, sao hổng giới thiệu ông xã cho em bít vậy? :p
 
S

SweetNovember

Guest
tuyluulinh nói:
sweetnovember !trời oh ở đâu cũng gặp em vậy cà thư gửi cho anh mà em cứ gửi tùm lum vậy ah ! bà xã hhihihihihi

Lạy chúa tôi!! Đã nhốt ở nhà rồi mà ông xã trốn ra bằng cách nào vậy ko biết!
 
Sửa lần cuối:
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Ông xã chị ở tận HN cơ à??/
 
V

Võ Thu Hợi

Guest
6/5/06
0
0
0
42
Phan Thiết, Bình Thuận
Cảm ơn bạn vì lá thư "gởi người con trai chưa quen". Nếu đó thật sự là nỗi lòng của bạn, mình mong sẽ được gặp ban.
 
T

tuyluulinh

Guest
28/5/06
1
0
0
hn
sweetnovember oh
nhốt anh sao đặng ah em??
em đang làm ở công ty nào zậy bà xã hihihihihihihihii
 
nhaquedideple_rathanhpho

nhaquedideple_rathanhpho

Nâng tầm cao mới
Mình rất thích bài này của november!!! Hihi
Giống hoàn cảnh của tui. Hôm qua mới copy bài của bạn "gửi người chưa quen" nếu thành công mình gặp nhau đi Sweet=> mình đãi bạn 1 trầu, vô tư đi
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Bức thư tình đầu tiên

Anh!
Gần một tháng vừa qua em đã cầm nhầm sợi dây vô hình của người khác. Em xin lỗi. Chỉ vì em tưởng đó là anh. Cũng chỉ tại em giao phó hoàn toàn cho cảm giác của mình, tại lần đầu tiên nhìn vào mắt người đó em có cảm giác như …. lần em đi chân trần, tay ướt sờ thử vào cái cầu giao, nên mới có sự ngộ nhận như vậy. Buồn và buồn cười thật. Em đã dành tâm trí của mình để nghĩ tới một người lạ_ người đó ko phải là anh. Em biết như vậy thì mình ko có lỗi nhưng em vẫn cảm thấy áy náy như mình có lỗi với anh. Tha lỗi cho em anh nhé.

Anh này, ko biết bao giờ chúng mình gặp nhau anh nhỉ?! 1 tháng, 1 năm hay phải tới 10 năm sau? Ồ không 10 năm thì hơi lâu nhưng em sẽ chờ, bao lâu cũng được miễn người đó chính là anh. Em ko muốn một lần nữa để một người con trai ko phải anh len lỏi trong tâm trí của mình. Em ko muốn mình dành những lời dịu dàng con gái cho một người khác anh. Em muốn suốt một thời con gái của mình chỉ nghĩ về một người đàn ông duy nhất đó là anh. Bởi vậy hãy sớm đến bên em anh nhé.

Ko có anh bên cạnh em sẽ có chút buồn, và chắc hẳn có lúc cảm thấy cô đơn nhưng ko sao, mỗi lúc cảm thấy mệt mỏi em sẽ nghĩ về anh như một động lực _ một người chưa hề biết mặt nhưng sẽ xuất hiện trên con đường em đi, em sẽ cố gắng sống thật tốt để sau này tay trong tay anh có thể tự hào về người con gái của anh.

Có thể anh sẽ phải vất vả nhiều vì tính cách hơi khác người của em nhưng em tin một khi đã chọn anh sẽ chấp nhận con người em, và em tin với sức mạnh tình yêu của chúng mình em sẽ chịu để anh “thuần hóa”.

Anh ạ, em ko khắt khe yêu cầu anh chỉ có mình em. Thật lòng thì em muốn anh là một người đã từng cầm thật nhiều sợi dây của người khác, có như vậy anh mới hiểu và trân trọng người con gái anh lựa chọn cuối cùng. Nhưng chỉ là cầm nhầm thôi anh nhé. Khi đã tìm được sợi dây của chúng mình anh hãy giữ thật chặt và trọn vẹn với nó. Và có thể lúc đó anh sẽ phải đánh thức em đấy.

Đêm nay khi mọi người đã đi ngủ, em một mình dưới bầu trời khuya. Có trăng có sao mà ko có rượu, em cũng muốn một lần biết mùi rượu lắm nhưng em sẽ chỉ uống khi có anh bên cạnh, em mong ước một lần được say trong men rượu, nồng nàn trong men tình và cùng anh bồng bềnh cho tới mai sau.

Em cảm nhận được chúng ta đang chung một bầu trời, và có thể giờ này chúng mình đang nhìn về cùng một phía xa xăm trên bầu trời kia.

Em chờ.
 
T

Trịnh Đỗ Nguyên

Trung cấp
22/2/06
80
0
6
EUH
Xúc cảm!

Những câu chuyện tình yêu, nếu chúng ta đọc được, thì đều.........thấy được "bản thân" mình đâu trong đó! Vì vậy, ta mới cảm nhận được tình yêu của nhân vật, mới hiểu được cảm xúc của câu chuyện tình kia!

"Tình yêu" muôn màu, muôn vẻ! Nhưng đã yêu, thì "cái chung" của TÌNH YÊU chính là YÊU!
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Trịnh Đỗ Nguyên nói:
Những câu chuyện tình yêu, nếu chúng ta đọc được, thì đều.........thấy được "bản thân" mình đâu trong đó! Vì vậy, ta mới cảm nhận được tình yêu của nhân vật, mới hiểu được cảm xúc của câu chuyện tình kia!

"Tình yêu" muôn màu, muôn vẻ! Nhưng đã yêu, thì "cái chung" của TÌNH YÊU chính là YÊU!

Ha ha,

Nguyên à, Những gì TT viết ở đây ko thật đâu. Con nhỏ Thien Thanh … đa tình lắm Nguyên ạ, trong một giai đoạn, chung thủy yêu một người ko biết nó có làm nổi hay ko chứ chưa nói tới cả đời mà chỉ yêu một người …

C đã nói là chỉ tếu táo vui thôi mà.. .
 

Xem nhiều