H
Ngày xưa, kho mới tốt nghiệp Đại học tôi ra trường với những hoài bão lớn lao, cũng đã từng coi thường người ko học bằng mình, cũng từng hơi sấc tý. Nhưng với thời gian, tôi đã biết nhặt lại những lời khuyên hữu ích và thay đổi, biết mình biết ta, cố gắng học hỏi.
Ngày nay, mấy E ra trường còn oai hùng hơn, sấc hơn mình gấp tỷ lần. Họ coi họ là rốn của vũ trụ, mình khuyên thì họ thù. Mình nhìn thì họ bảo soi,(mặc dù mình ko rỗi hơi cho lắm). Mình lơ thì họ bảo mình ghanh tỵ (mặc dù xét về mọi mặt, thì chả có j đáng ganh tỵ). Đúng thật là thế hệ trẻ, hơn thế hệ già. Ko biết công ty có phúc ko?
Ngày nay, mấy E ra trường còn oai hùng hơn, sấc hơn mình gấp tỷ lần. Họ coi họ là rốn của vũ trụ, mình khuyên thì họ thù. Mình nhìn thì họ bảo soi,(mặc dù mình ko rỗi hơi cho lắm). Mình lơ thì họ bảo mình ghanh tỵ (mặc dù xét về mọi mặt, thì chả có j đáng ganh tỵ). Đúng thật là thế hệ trẻ, hơn thế hệ già. Ko biết công ty có phúc ko?

