Truyện cười đâyyyy!!!! Thư giãn nào!

  • Thread starter missduyendang
  • Ngày gửi
missduyendang

missduyendang

Cao cấp
22/6/11
241
1
0
Ha Noi
mời các anh chi bạn bè trong diễn đàn cùng góp vui nhé!

"Có thông tin là tỉnh Bà riạ vũng tàu ......?
... sẽ
sát nhập với Hà nội.
lấy tên là Tỉnh Bà nội" !
...
...
...rong giờ sinh học, thầy giáo đang giảng bài thì có hứng và ra 1 vế đối :

“Con bò cạp cạp con bò cạp, cạp đúng chỗ bò mà bò đúng chỗ cạp”.

Một học sinh ấp úng, thầy mời đứng dậy, cậu học trò đối :

“Thầy sinh vật vật cô sinh vật, vật đúng chỗ sinh mà sinh đúng chỗ vật”.



Thầy đỏ mặt tía tai, một học trò khác

: “Anh tiểu thương thương chị tiểu thương, thương đúng chỗ tiểu mà tiểu đúng chỗ thương”

Anh học trò khác thêm vào chút xíu:

"Anh cà phê cà chị cà phê, cà đúng chỗ phê mà phê đúng chỗ cà"..
:005:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
974
159
43
Mây và núi!!!
Ðề: truyên cười đâyyyy!!!! Thư giãn nào!

Cho chồn ăn cà phê rồi đợi Chồn....ị ra lấy cà fê gọi là Cà Phê Chồn.
Thế còn Cà phê Sinh viên thì là.......:004:
 
T

TRAN HA VY

Sơ cấp
12/11/11
14
0
1
TP.HCM
Ðề: truyên cười đâyyyy!!!! Thư giãn nào!

Hic....ai cũng dám đọc mà chẳng ai dám đối tiếp...:005:
 
kim dung nguyen

kim dung nguyen

Trung cấp
25/12/07
174
0
16
quang ngai - TpHCM
Ðề: truyên cười đâyyyy!!!! Thư giãn nào!

Đọc xong hết buồn ngủ luôn!
 
Hoang hoang0312

Hoang hoang0312

Trung cấp
22/5/11
58
1
8
Phủ lý, Hà nam
Ðề: truyên cười đâyyyy!!!! Thư giãn nào!

Cũng ngất thôi. sinh viên mà. Thầy giáo nghe sinh viên vế đối lại, choáng ^^
 
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
974
159
43
Mây và núi!!!
Ðề: truyên cười đâyyyy!!!! Thư giãn nào!

[h=6]Cô gái trẻ đang đi
dạo 1 mình trong công viên. Bỗng nghe phía sau có tiếng quát:
- Ðứng lại
Cô gái giật mình đứng chôn chân.
Chưa hoàn hồn lại có tiếng quát to:
- Nằm xuống mau!
Cô gái hốt hoảng nằm vật xuống mắt nhắm nghiền.
Vài phút sau có bàn tay khẽ chạm vào vai. Cô gái mở mắt thấy 1
người đàn ông mặc quần sooc ngồi bên cạnh:
- Cô ơi! Cô ko sao chứ? May quá cô tỉnh rồi. Tôi đang chơi đùa với
con chó của mình thì tự nhiên thấy cô đứng lại nằm vật ra. =))
[/h]
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Ðề: truyên cười đâyyyy!!!! Thư giãn nào!

3 bà sơ chết được lên thiên đàng. Thánh Peter đứng ở ngay cửa chận lại.
Thánh Peter nói: " các con vì hết lòng phụng sự Chúa nên được lên đây. Nhưng ở đây phải tuyệt đối trong sạch. Các con hãy nói cho ta biết các con còn lỗi gì và ta sẽ chỉ dẫn các con cách gột rửa lỗi đó."
Bà sơ 1 nói: "Dạ khi ở trần gian con lỡ để tay chạm phải "cái đó" của người đàn ông. "
Thánh Peter nói: " Vậy con hãy lại chậu nước thánh ngay kia và rửa tay đi. "
Bà sơ 1 rửa tay và vô trong thiên đàng. Thánh Peter chưa kịp hỏi bà sơ 2 thì bà sơ 3 đã chạy lại dành chậu nước thánh.
Thánh Peter ko hài lòng chặn lại hỏi: " sao đã lên đến đây mà con còn dành giật?"
Bà sơ 3 phân bua : " Nếu con ko lấy kịp thì mụ sơ kia sẽ nhúng cà cái mông mụ vào rửa rồi làm sao con súc miệng được.???"


( Sưu tầm từ : www.phuot.vn )
 
tangtoc

tangtoc

Guest
25/12/07
114
0
0
hải phòng
Ðề: truyên cười đâyyyy!!!! Thư giãn nào!

Hôm nọ, mình uống bia với bạn ,nhưng uống không nhiều, trên đường về mình nghĩ được một ý tưởng...


Về đến nhà, mình giả vờ say, vợ chưa bao giờ thấy mình say tệ như thế, chạy ra đỡ mình.
Mình vả cho cô ấy một cái (nhẹ thôi, nhưng cũng đủ đỏ má) và đẩy ra, quát: "Cô là đứa nào, ngòai vợ tôi ra, chưa có đứa con gái nào đụng được vào người tôi nghe chưa". Và mình lỉnh luôn vào buồng lăn ra ngủ, sau dậy ăn cơm.

Lạ lắm, thấy mình dậy, vợ ngoan ngoãn dọn cơm, lấy ghế ngồi ngắm mình ăn mà mặt lại rạng rỡ lạ, lại còn tủm tỉm cười. Hic, mình thì trả thù được mà vợ mình lại sướng âm ỉ!!!!
 
missduyendang

missduyendang

Cao cấp
22/6/11
241
1
0
Ha Noi
Ðề: truyên cười đâyyyy!!!! Thư giãn nào!

Suy diễn
Ông chồng và bà vợ đang tranh luận về việc nấu nướng. Bà vợ cho rằng nấu khoai tây thì mỗi nồi chỉ nên cho một muỗng muối trong khi ông chồng cho rằng hai muỗng thì ngon hơn.

Ông chồng nhẹ nhàng: "Tôi nghĩ, trong chuyện này mình không hẳn đúng đâu".

"Cái gì? Tôi không đúng? Ông nói thế là ý gì hả? Ông định nói rằng tôi không đúng. Ông định nói là tôi hoàn toàn sai chứ gì? Tôi sai nghĩa là tôi đã nói dối phải không! Tôi nói dối thì có nghĩa là tôi ăn nói không như một con người. Ông định nói là tôi sủa bậy như con cún phải không? Ối mẹ ơi, chồng con nó kêu con là chó. Mẹ ơi!

Một doanh nhân nhận được hai hóa đơn thanh toán, anh ta hơi yếu môn Toán. Vì thế phải nhờ đến sự giúp đỡ của cô thư ký.

"Nếu tôi đưa cho cô 20.000$, trừ đi 14%, cô sẽ phải bỏ ra bao nhiêu?" - ông hỏi

Cô thư ký thỏ thẻ: "Dạ, bỏ ra tất cả trừ đôi khuyên tai của em ạ".
:031:
 
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
974
159
43
Mây và núi!!!
Ðề: truyên cười đâyyyy!!!! Thư giãn nào!

Mày cầm cái gì trên tay thế?
_ Hộp thịt
_ Thịt gì mà nhìn ngon thế?
_ Thịt hộp
_ Sax, mày lấy thịt ở đâu mà ngon thế?
_ Hộp thịt
_ ý tao ko phải thế. Lúc mua ng bán hàng ko nói với mày đây là thịt gì
à?
_ Thịt hộp


------------------
Hai giáo viên Anh văn nói chuyện với nhau:
"Tôi không thể chịu nổi một đứa học sinh như vậy".
- Sao thế?
- Tôi cho đề là viết một đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh. Chủ đề về công chúa và hoàng tử.

Mở bài:

- Hoàng tử hỏi Công chúa: 'Can you speak Vietnamese?'

- Công chúa đáp: 'Yes'"...
.
Thế là cả phần sau nó viết tiếng Việt!


------------------
- Vợ: Em nằm mơ thấy em đang rơi xuống vực thẳm
- Chồng: Thế em có chết không?
- Vợ: Không, may mắn sao em nắm được cái rễ cây
- Chồng: Thế giờ em tỉnh chưa?
- Vợ: Dạ rồi.
- Chồng: Vậy em buông cái rễ cây ra, anh đau quá !!!
- Vợ: ơ...... :">



 
Sửa lần cuối:
missduyendang

missduyendang

Cao cấp
22/6/11
241
1
0
Ha Noi
Ðề: truyên cười đâyyyy!!!! Thư giãn nào!

truyện cười sưu tầm típ nè.....
phong ba bão táp ko = ngữ pháp Việt Nam!!

>>>Có một người tên là Vui.Một hôm tự nhiên người đó trúng gió chết.Gia đình theo sau vừa khóc vừa than :" Ối Vui ơi là Vui...."
...>>>
Nó là nó,nó không phải là nó,vì nếu nó là nó thì ko phải là chính nó , nghĩa là sao?
Vậy nó là gì? Nó ko phải là nó thì nó là gì?
vì sao nó là nó mà ko phải là nó?
có ai biết ko chỉ dùm tôi cái??
...........
>>>>Chàng trai đèo cô gái đi dạo trên chiếc xe đạp thật lãng mạn, gió thổi vi vu..Đi tới 1 con dốc, qua quán kem, chàng phanh k.í.t..
rồi quay lại nhìn nàng trìu mếm hỏi. -Ăn ko?
Nàng bẽn lẽn trả lời: Có ah.
Chàng: Chuyện! phanh vừa thay hum qua mà lại.... Rồi phóng đi típ
 
H

huongcan83

Trung cấp
1/6/11
142
9
18
Vĩnh Phúc
Ðề: truyên cười đâyyyy!!!! Thư giãn nào!

Trong chường trình: Quà tặng từ trái tim.
Tổng đài: Alô
Người gọi: Em chào Anh
TĐ: vâng
NG: Hôm nay Em vừa nhặt được 1 cái ví, trong ví có rất nhiều tiền, và giấy tờ khác,
TĐ: Vâng
NG: Nên Em họi điện đến Quà tặng trái tim và muốn gửi tới người làm mất bài hát: "Mất thật rồi" và lời cảm ơn chân thành nhất.
TĐ:???
 
missduyendang

missduyendang

Cao cấp
22/6/11
241
1
0
Ha Noi
Ðề: Truyện cười đâyyyy!!!! Thư giãn nào!

Phương trình 1
Đàn ông = ăn + ngủ + làm việc + giải trí
Con khỉ = ăn + ngủ
Tương đương hoán đổi:
Đàn ông = con khỉ + làm việc + giải trí
Chuyển vế và đổi dấu:
Đàn ông - giải trí = con khỉ + làm việc
Vậy kết luận là:
Đàn ông không giải trí (thì) = con khỉ làm việc

Phương trình thứ 2
Đàn ông = ăn + ngủ + kiếm tiền
Con khỉ = ăn + ngủ
Suy ra: Đàn ông = con khỉ + kiếm tiền
chuyển vế đổi dấu:
Đàn ông - kiếm tiền = con khỉ
Kết luận:
đàn ông không biết kiếm tiền thì chỉ = 1 con khỉ!

Phương trình 3
Đàn bà = ăn + ngủ + tiêu tiền
con khỉ = ăn + ngủ
Đàn bà = con khỉ + tiêu tiền
và cũng lại dùng phép giở quẻ đổi vế =>
Đàn bà - tiêu tiền = con khỉ
Kết luận:
Đàn bà mà không biết tiêu tiền thì cũng như (=) khỉ thôi.

Vậy từ PT2 và PT3 ta thu được:

1/ Đàn ông không biết kiếm tiền = Đàn bà không biết tiêu tiền
2/ Đàn ông kiếm tiền để cho Đàn bà không trở thành con khỉ (tiền đề 1)
3/ Đàn bà tiêu tiền để cho Đàn ông không trở thành con khỉ

Nếu cộng lại thì:
Đàn ông + Đàn bà = con khỉ + kiếm tiền + con khỉ + tiêu tiền

do kiếm tiền mang dấu dương còn tiêu tiền mang dấu âm cho nên phương trình còn lại khi hai dấu triệt tiêu sẽ là:

Đàn ông + Đàn bà = 2 con khỉ sống với nhau...
:inlove:
 

Xem nhiều