Ðề: Bạn chọn nghề hay nghề chọn bạn?
Từ đó tới giờ tôi chọn nghề toàn là ngẫu nhiên, tình cờ, hoặc chọn nghề vì kiếm sống chứ không xét coi cái nghề đó có phù hợp với mình không, mà chủ yếu là mình có đủ sức đủ phương tiện để làm công việc đó hay không. May mắn mình xin được việc nào thì làm việc đó để kiếm sống, để tồn tại nhưng với công việc nào mình cũng nổ lực làm ngày càng tốt hơn. Và nhờ vậy công việc nào mình làm cũng thành công.
Tôi không có khái niệm nghề chọn mình nhưng khi có người thuyết phục mình nhận công việc nào đó mà họ muốn tôi nhận thì họ thường nói: nghè đó, công việc đó là dành cho mẫu người như tôi. Vì vậy cái khái niệm nghè chọn mình chắc là để chiêu dụ thôi