Ðề: Chào mừng Thầy KetoanGiagan đến Hà Nội và các Tỉnh, thành phía bắc!
Thầy yên tâm khoản này:
Có nhiều việc không thể nói được ở đây, chiều nay đi đến các Trung Tâm của Sở LDTB và XH thấy toàn những vấn đề của xã hội ở Điện Biên. Cần thì em cũng share cho Thầy những hàng độc như chai rượu của Thầy đón tiếp KTGG mới ra ngày đầu.
Nếu có thì có mòn này nhưng chắc hơn tháng mới trở lại Hà Nội, còn không thấy vìa là biết gái bản làng bắt cóc rồi đấy.
Cũng rất mong được sự hỗ trợ từ xa của các bạn nhưng nhiều cái cũng lọa lắm Thầy ơi, nhập gia tùy tục.
Sáng nay vừa lên Điện Biên, ghé làm ly ca phê và châm điếu thuốc cày
Có khi phải chuyển sang chơi hàng độc cơ nhằm giúp cho da thịt, gân cốt được tươi tốt, tinh thần sảng khoái.
Thầy yên tâm khoản này:
nhớ đừng cầm hộ bất kỳ ai cái gì khi đi qua biên giới nhé bất kể tình huống nào (kinh nghiệm xương máu đó anh).
Có nhiều việc không thể nói được ở đây, chiều nay đi đến các Trung Tâm của Sở LDTB và XH thấy toàn những vấn đề của xã hội ở Điện Biên. Cần thì em cũng share cho Thầy những hàng độc như chai rượu của Thầy đón tiếp KTGG mới ra ngày đầu.
Nếu có thì có mòn này nhưng chắc hơn tháng mới trở lại Hà Nội, còn không thấy vìa là biết gái bản làng bắt cóc rồi đấy.
Chúc anh lên đường may mắn và khi về có thịt trâu rừng phơi khô và cải mèo ngọt lịm
Cũng rất mong được sự hỗ trợ từ xa của các bạn nhưng nhiều cái cũng lọa lắm Thầy ơi, nhập gia tùy tục.
thấy trên cổ áo có màu áo truyền thông WEKETOAN lấp ló bên trong- Quả là hình ảnh xúc động! bởi anh đã đem Webketoan bên mình! chúc anh làm tốt công việc và nếu cần sự hỗ trợ anh cứ a lô nhé, gần thì Hà Nội, xa thì Vĩnh Long, Sài Gòn... anh em sẽ hỗ trợ!
Sáng nay vừa lên Điện Biên, ghé làm ly ca phê và châm điếu thuốc cày
Có khi phải chuyển sang chơi hàng độc cơ nhằm giúp cho da thịt, gân cốt được tươi tốt, tinh thần sảng khoái.