Hiện tại có 3 người đang truy cập đề tài này gồm: (3 thành viên và 0 khách:
duyvinh, ducchinh205, Huynh Tuong Vi ngoài ra thấy Thaotom, cô Dinh sáng xanh...!
Chi Vi ơi thập thò chi có ý kiến đi chứ!
Đại ca mang nhiều cải mèo về Hà Nội lắm, sáng mai em đem tặng chị em cơ quan nhân ngày 8-3 ăn kèm trứng gà ta luộc rim nước mắm và xôi gà nữa...
Đang tự hỏi liệu có bó cải mèo nào được cùng ông í về tới Sài Gòn không?..
Đang tự hỏi liệu có bó cải mèo nào được cùng ông í về tới Sài Gòn không?..
Hình như về tới SG cùng ổng chỉ có con mèo thái chứ hổng có cải mèo chị ơi :004:
e là con người thật à sao a nói vậy? tủi e quá ah e điện thoại cho anh biết e liền nhá, giọng e rất trong trẻo đóko lẽ giờ này bận rộn vậy mà ổng có tgian tạo nick ảo nhỉ? :004:
Khà khà.... khả nghi khả nghi nick này....! cái văn phong này quen quen ta?
Tình hình này chắc Video clip bài Mưa phi trường phải phát hành đĩa nhạc thể nào cũng hot nhất cho mà xem!
Còn nhà hàng 263 Thu Hằng ngày mai như lễ hội rồi
E muốn làm đệ tử của anh, nhờ anh truyền đạt bí quyết cửu âm chân kinh trang cuối cho eHình như về tới SG cùng ổng chỉ có con mèo thái chứ hổng có cải mèo chị ơi :004:
Cô này là cô nào nhể, nhìn lạ quá :004:
Tình hình là ngày mai không hẹn trước, đêm nay đang cố gắng thu xếp để sáng mai vọt về Hà Nội đây , híc híc, Ghét nhất cái nghề này là lúc người ta được đi chơi, trẩy hội còn mềnh thì gù lưng ra làm , hu hu hu
Cô này tên một loài hoa rừng- KTT, lại là chủ doanh nghiệp trẻ ở Hà Nội, văn võ song toàn- con giá nuôi thứ 48 của Ketoangiagan nhé


Khổ thân anh binhminhsom phải chiến đấu với cả mấy ẻm, âm thịnh dương suy!!! :sad:
Xem ra chuyến vi hành miền Bắc này của ông GG "bội thu", sao thấy toàn là "con gái nuôi" :052:..