Đến chị Dậu, thời ấy 18 loại thuế tất cả còn sống được, tụi mình còn online thế này chắc còn lây lắt tốt.Lương công nhân cả tháng được 5tr đồng(đấy là làm tăng ca mệt nghỉ nhé).
Thuế TNCN
Tiền thuê nhà
Tiền ăn
Tiền sữa cho con
Tiền thuê ngươì gửi con.
Tiền ga
Tiền xăng xe
Bây giờ lại lòi ra tiền PHÍ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ...
Đố thằng nào sống được.
Tìm đọc bài thơ "Á tế Á ca" thì biết Pháp nó đánh thuế gì hà sếp ơi :004:Đến chị Dậu, thời ấy 18 loại thuế tất cả còn sống được, tụi mình còn online thế này chắc còn lây lắt tốt.
Mình đang tìm lại tài liệu lịch sử, để xem ngày xưa PHáp đã đánh vào dân những loại thuế gì mà người dân ca thán dữ thế.
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Chuyen-thuong-ngay/482790/Mot-ong-chong-bi-vo-bo.html
....
Mới đây, tui bảo bả đưa cho tui 500.000 đồng để đi đóng phí cho chiếc xe gắn máy của bả. Bả sừng sộ bảo rằng làm gì mà cao thế, ăn cướp à? Tui nổi quạu cho bả một bạt tai và mắng: Cái thứ đàn bà không chịu xem đài xem báo, chẳng thấy người ta bảo rằng “500.000 đồng là đâu có lớn” kia à!
Thế là bả lẳng lặng làm đơn ly dị.
Thế bạn đã thống kê hiện nay có bao nhiêu loại thuế, phí và các khoản gọi là đóng góp chưa?Đến chị Dậu, thời ấy 18 loại thuế tất cả còn sống được, tụi mình còn online thế này chắc còn lây lắt tốt.
Mình đang tìm lại tài liệu lịch sử, để xem ngày xưa PHáp đã đánh vào dân những loại thuế gì mà người dân ca thán dữ thế.