Sự chọn lựa ....

  • Thread starter Huongbc
  • Ngày gửi
H

Huongbc

Guest
31/3/05
12
0
0
45
HCM
Có người đã từng nói :

" Thà làm con cá nhỏ trong hồ lớn còn hơn làm cá lớn trong hồ nhỏ " .

Còn ý của các anh /chị và các bạn thì sao nhỉ ?

-----------------------------
Anh sẽ là dòng sông ....
.... Để em là biển rộng ....
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
vitconlonton

vitconlonton

Guest
23/11/04
605
6
0
đâu đó ngoài webketoan
Huongbc nói:
Có người đã từng nói :

" Thà làm con cá nhỏ trong hồ lớn còn hơn làm cá lớn trong hồ nhỏ " .

Còn ý của các anh /chị và các bạn thì sao nhỉ ?

-----------------------------
Anh sẽ là dòng sông ....
.... Để em là biển rộng ....

theo mình thỉ: cá lớn, cá nhỏ ở trong hồ thì dù hồ lớn hồ nhỏ cũng chỉ là cái hồ. Cá phải ở sông, ở biển mới là cá.
 
P

PHIHUNGVN

Cao cấp
4/1/05
1,394
12
38
50
HANOI
Mỗi người có 1 quan điểm riêng của chính mình. Muốn mình lớn lên theo thời gian thì chỉ có cách học hỏi không ngừng.
Như vậy có thể chấp nhận là một con cá nhỏ trong hồ lớn, nhưng sau thời gian thì con cá này nó sẽ to lên.
đó là ý kiến của mình.
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Nếu tôi muốn chọn mình là con cá lớn và giữa đại dương bao la cũng đâu có sao, vấn đề là dám ước mơ, tôi có dám và có quyền chọn cho mình 1 ước mơ.
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
41
In legend
Truy cập trang
Câu này cũng như câu hỏi: làm đầu con chuột hay làm đuôi con voi đây mà.
Khi xương mềm, cánh yếu, liệu có đủ năng lực bơi ra biển lớn, đương đầu với sóng dữ không hả con cá nhỏ?
Tôi muốn đứng độc lập, tôi muốn tự tạo cho tôi một chỗ đứng, nhưng sự chọn lựa, đôi khi cũng thật khó khăn....
Dù sao thì cũng cứ ước mơ đi và hãy dần biến nó thành hiện thực!
 
D

dongho_cat

Cao cấp
2/7/05
213
2
18
Vỉ tuyến 17
phuonghoanglua nói:
Dù sao thì cũng cứ ước mơ đi và hãy dần biến nó thành hiện thực!
Ước mơ thì ai củng có, nhưng giữa ước mơ và hiện thực gần hay xa tùy thuộc vào nhiều thứ: xuất phát điểm, khả năng, may mắn....nói tóm lại là rất nhiều. Riêng tôi thì tôi thích câu nói này(ko biết có từ đâu): "Dù là hạt cát củng phải biết làm bỏng gót chân của khách bộ hành trên sa mạc".
Các cô, gì chú bác nghĩ sao?
 
B

babytomato

Guest
6/4/06
4
0
0
Tp.HCM
Nếu Mình là một con cá, thì mình sẽ tìm kiếm một cái hồ có môi trường phù hợp để sống, chứ không hẳn nó lớn hay nhỏ. Và nếu mình là một con cá biển thì chắc chắn mình không thể sống trong hồ được mặc dù biển thì bao la và đầy hiểm nguy.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA