Thi tuyển công chức thuế 2014

  • Thread starter Thread starter jinna
  • Ngày gửi Ngày gửi
Dung la vay, neu ko ban thi vo thue lam chi, ra ngoai lam cung tot ma. Va ban nen suy nghi them 2 khia canh, ban ah. Noi chung nghe nao cung kho, voi lai nha ban co nguoi lam ke toan, co nguoi huong dan nen se cam thay khoe hon nhung nguoi khac, co nguoi phai bat dau so 0, ko co gi ca.

Bạn này có vẻ cuồng Thuế quá rồi
 
Dung la vay, neu ko ban thi vo thue lam chi, ra ngoai lam cung tot ma. Va ban nen suy nghi them 2 khia canh, ban ah. Noi chung nghe nao cung kho, voi lai nha ban co nguoi lam ke toan, co nguoi huong dan nen se cam thay khoe hon nhung nguoi khac, co nguoi phai bat dau so 0, ko co gi ca.
Mình đã nói là mình muốn ổn định nên mong vào nhà nước. Ngoài ra, mình muốn có công việc nhẹ nhàng hơn thôi, không phải cực như lúc này. Mình không được ai hướng dẫn vì mình là dân Ngân hàng, mình cũng phải kiếm việc, tự thân vận động. Má mì mình là kế toán trưởng nhưng cũng đã nghỉ hưu tầm 20 năm rồi bạn ạ và chưa bao giờ hướng dẫn gì, má mì muốn chị em mình tự phát triển (với lại muốn giúp cũng không được, vì bà lớn tuổi mới sinh chị em mình) Em gái mình cũng tự thân vận động, vẫn làm việc thành công đấy thôi. Mình đang suy nghĩ đến 2 khía cạnh mới nói đấy. Việc ở đâu cũng cạnh tranh thôi và tự thân vẫn tốt hơn bao giờ hết. Và làm thuế cạnh tranh cũng cao lắm, bạn bè mình làm trong đấy cũng nhiều, có khi cả đời chỉ làm được chuyên viên thôi.
p/s hình như cách nói của bạn hơi bị chua cay, kiểu như bọn mình COCC có người nâng đỡ ấy. :)) Mình nói thật, bản thân bạn giỏi không sợ người ta đè nén. Mình và em mình cũng phải chạy kiếm việc mòn gót, nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. Em mình không nói vì nó thực sự rất giỏi, hơn mình nhiều. Còn mình, chí ít mình rất tin vào năng lực bản thân bạn ạ, kiến thức mình luôn bảo đảm, nên mình chẳng sợ gì cả. Không xin được việc cũng có cách khác kiếm tiền mà sống. Bạn đừng bi quan quá mà làm gì. Cuộc đời không lấy không và cho không ai bất cứ cái gì. Bạn có cố gắng, bạn sẽ thành công!
 
Sửa lần cuối:
Mình đã nói là mình muốn ổn định nên mong vào nhà nước. Ngoài ra, mình muốn có công việc nhẹ nhàng hơn thôi, không phải cực như lúc này. Mình không được ai hướng dẫn vì mình là dân Ngân hàng, mình cũng phải kiếm việc, tự thân vận động. Má mì mình là kế toán trưởng nhưng cũng đã nghỉ hưu tầm 20 năm rồi bạn ạ và chưa bao giờ hướng dẫn gì, má mì muốn chị em mình tự phát triển (với lại muốn giúp cũng không được, vì bà lớn tuổi mới sinh chị em mình) Em gái mình cũng tự thân vận động, vẫn làm việc thành công đấy thôi. Mình đang suy nghĩ đến 2 khía cạnh mới nói đấy. Việc ở đâu cũng cạnh tranh thôi và tự thân vẫn tốt hơn bao giờ hết. Và làm thuế cạnh tranh cũng cao lắm, bạn bè mình làm trong đấy cũng nhiều, có khi cả đời chỉ làm được chuyên viên thôi.
p/s hình như cách nói của bạn hơi bị chua cay, kiểu như bọn mình COCC có người nâng đỡ ấy. :)) Mình nói thật, bản thân bạn giỏi không sợ người ta đè nén. Mình và em mình cũng phải chạy kiếm việc mòn gót, nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. Em mình không nói vì nó thực sự rất giỏi, hơn mình nhiều. Còn mình, chí ít mình rất tin vào năng lực bản thân bạn ạ, kiến thức mình luôn bảo đảm, nên mình chẳng sợ gì cả. Không xin được việc cũng có cách khác kiếm tiền mà sống. Bạn đừng bi quan quá mà làm gì. Cuộc đời không lấy không và cho không ai bất cứ cái gì. Bạn có cố gắng, bạn sẽ thành công!
chị học HVTC ạ?
 
Mình đã nói là mình muốn ổn định nên mong vào nhà nước. Ngoài ra, mình muốn có công việc nhẹ nhàng hơn thôi, không phải cực như lúc này. Mình không được ai hướng dẫn vì mình là dân Ngân hàng, mình cũng phải kiếm việc, tự thân vận động. Má mì mình là kế toán trưởng nhưng cũng đã nghỉ hưu tầm 20 năm rồi bạn ạ và chưa bao giờ hướng dẫn gì, má mì muốn chị em mình tự phát triển (với lại muốn giúp cũng không được, vì bà lớn tuổi mới sinh chị em mình) Em gái mình cũng tự thân vận động, vẫn làm việc thành công đấy thôi. Mình đang suy nghĩ đến 2 khía cạnh mới nói đấy. Việc ở đâu cũng cạnh tranh thôi và tự thân vẫn tốt hơn bao giờ hết. Và làm thuế cạnh tranh cũng cao lắm, bạn bè mình làm trong đấy cũng nhiều, có khi cả đời chỉ làm được chuyên viên thôi.
p/s hình như cách nói của bạn hơi bị chua cay, kiểu như bọn mình COCC có người nâng đỡ ấy. :)) Mình nói thật, bản thân bạn giỏi không sợ người ta đè nén. Mình và em mình cũng phải chạy kiếm việc mòn gót, nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. Em mình không nói vì nó thực sự rất giỏi, hơn mình nhiều. Còn mình, chí ít mình rất tin vào năng lực bản thân bạn ạ, kiến thức mình luôn bảo đảm, nên mình chẳng sợ gì cả. Không xin được việc cũng có cách khác kiếm tiền mà sống. Bạn đừng bi quan quá mà làm gì. Cuộc đời không lấy không và cho không ai bất cứ cái gì. Bạn có cố gắng, bạn sẽ thành công!
Con gái cứ Nhà nước là nhất! Em đây cũng có vài Giám đốc mời em làm nhưng em không. Em muốn có 1 cv ổn định, sau này có đủ thời gian chăm chồng, chăm con, bố mẹ nội ngoại là ok nhất rồi. Mà vào Nhà nước đâu có dễ đâu, học lăn lộn ra mà vẫn còn không tự tin lắm. Nói chung con gái thì thế thôi, nhiều tiền không hẳn là thích, em cứ thích ở bên gia đình thật nhiều!
 
:3 :3 Hai chị em mình không phải là đối thủ cạnh tranh. Tự dưng chị thấy nhẹ nhõm hẳn keke
hihi, nếu cùng 1 cụm, biết đâu 2 chị em mình cùng đỗ hoặc cùng trượt, có gì mà cạnh tranh chị? Mà em nghĩ chị yên tâm đi ạ. Chị sẽ đỗ thôi, em tin vậy!
 
Con gái cứ Nhà nước là nhất! Em đây cũng có vài Giám đốc mời em làm nhưng em không. Em muốn có 1 cv ổn định, sau này có đủ thời gian chăm chồng, chăm con, bố mẹ nội ngoại là ok nhất rồi. Mà vào Nhà nước đâu có dễ đâu, học lăn lộn ra mà vẫn còn không tự tin lắm. Nói chung con gái thì thế thôi, nhiều tiền không hẳn là thích, em cứ thích ở bên gia đình thật nhiều!
Em giống chị ấy. Chị vì tính chuyện gia đình sau này, nên mới quyết định cố gắng vào Nhà nước. Thời gian làm Ngân hàng, hoàn toàn không thời gian rảnh luôn. Chị làm Sale, phải tiếp khách gọi là 5/ 7 ngày... Cố gắng vào NN để còn bên gia đình. :( Làm con gái phải suy nghĩ nhiều quá.
 
hihi, nếu cùng 1 cụm, biết đâu 2 chị em mình cùng đỗ hoặc cùng trượt, có gì mà cạnh tranh chị? Mà em nghĩ chị yên tâm đi ạ. Chị sẽ đỗ thôi, em tin vậy!
Hai chị em mình cùng đỗ là tuyệt nhất, nhỉ ;). Chị bây giờ hi vọng thôi, nếu k được thì năm sau chị sẽ cố thi tiếp :( Nhưng vẫn mong là đậu luôn lần này cho khỏe ;)
 
Em giống chị ấy. Chị vì tính chuyện gia đình sau này, nên mới quyết định cố gắng vào Nhà nước. Thời gian làm Ngân hàng, hoàn toàn không thời gian rảnh luôn. Chị làm Sale, phải tiếp khách gọi là 5/ 7 ngày... Cố gắng vào NN để còn bên gia đình. :( Làm con gái phải suy nghĩ nhiều quá.
ngoài vấn đề k có thời gian rảnh, còn vấn đề mau già nữa chị nhỉ? Làm tư mau già lắm, em cần thời gian làm đẹp cơ. Mà em mới ra trường nhưng cũng chỉ muốn vào Nhà nước thôi hihi
 
Hai chị em mình cùng đỗ là tuyệt nhất, nhỉ ;). Chị bây giờ hi vọng thôi, nếu k được thì năm sau chị sẽ cố thi tiếp :( Nhưng vẫn mong là đậu luôn lần này cho khỏe ;)
Em cũng mong vậy, nhưng HN khó cực chị à
 
Con gái cứ Nhà nước là nhất! Em đây cũng có vài Giám đốc mời em làm nhưng em không. Em muốn có 1 cv ổn định, sau này có đủ thời gian chăm chồng, chăm con, bố mẹ nội ngoại là ok nhất rồi. Mà vào Nhà nước đâu có dễ đâu, học lăn lộn ra mà vẫn còn không tự tin lắm. Nói chung con gái thì thế thôi, nhiều tiền không hẳn là thích, em cứ thích ở bên gia đình thật nhiều!
Đồng ý với bạn, con gái dạy học hay nhà nước là ổn định, có đk lo cho gia đình. Mấy năm gần đây, việc làm khó khăn, ai cũng muốn chen vào nhà nước nên bây giờ rất khó để vào đc:cool:. Hi vọng những thành viên trong webketoan đều có kết quả tốt.
P/s: Suy nghĩ lo cho gia đình thế, mình là mình kết bạn rồi đấy nhé! :D:p
 
ngoài vấn đề k có thời gian rảnh, còn vấn đề mau già nữa chị nhỉ? Làm tư mau già lắm, em cần thời gian làm đẹp cơ. Mà em mới ra trường nhưng cũng chỉ muốn vào Nhà nước thôi hihi
Em cũng mong vậy, nhưng HN khó cực chị à
Thật chứ lị. Dạo 1 vòng các ngân hàng thì biết hà. Gái ngân hàng ban đầu tuyển vào cũng phải xinh xẻo một tẹo, nhưng giờ đứa nào cũng đầy mụn, da sần sùi @.@ Áp lực điên cuồng...@.@
 
Bẵng đi 5 tháng lọ mọ lên web của cục thuế thì vẫn chưa thấy có kết quả thi thuế. Em tưởng trượt từ lâu rồi vì không thấy báo giấy về. Không biết bao giờ có kết quả nhỉ?
 
Đồng ý với bạn, con gái dạy học hay nhà nước là ổn định, có đk lo cho gia đình. Mấy năm gần đây, việc làm khó khăn, ai cũng muốn chen vào nhà nước nên bây giờ rất khó để vào đc:cool:. Hi vọng những thành viên trong webketoan đều có kết quả tốt.
P/s: Suy nghĩ lo cho gia đình thế, mình là mình kết bạn rồi đấy nhé! :D:p
Em là em cũng kết cái bình luận của anh lắm í <3 :D
Em hay vào đây, nhỡ mà rớt chắc ngại với các anh chị lắm! huhu
 
Thật chứ lị. Dạo 1 vòng các ngân hàng thì biết hà. Gái ngân hàng ban đầu tuyển vào cũng phải xinh xẻo một tẹo, nhưng giờ đứa nào cũng đầy mụn, da sần sùi @.@ Áp lực điên cuồng...@.@
Ngân hàng thì em thấy vất vả nhất rồi!!!!!!!!!!
 
Nếu có duyên với ngành Thuế, nhất định mọi người sẽ vào được thôi :p hi vọng ro`y ai cũng sẽ có kết quả tốt :D
 
Sắp hết tháng 3 rồi. Đầu tháng 4 chắc có điểm thôi. Ai cocc mà xem đc trước điểm thì xem hộ mọi ng mới.
mình thấy năm 2012 trước hôm công bố điểm có bạn xem đc điểm cho bao nhiu ng í.
 
Nếu có duyên với ngành Thuế, nhất định mọi người sẽ vào được thôi :p hi vọng ro`y ai cũng sẽ có kết quả tốt :D
Có duyên mà ko có phận -> ko đến đc với nhau bạn ơi.:p. Thi mà nghiêm túc, làm bài đc, tự tin thì khoẻ, nhưng sự thật thì ko đc như vậy.:rolleyes:.Chút hi vọng mong manh.
 
Back
Top