Chào các bạn,
Theo dõi thread từ lâu nhưng chưa bao giờ đăng bài, hôm nay nghe được thông tin này nên muốn chia sẻ.
Có thằng bạn làm ở thuế, cụ thể là thuế Thái Nguyên. Nó bảo năm ngoái có 5 người con các sếp phúc khảo, đỗ cả 5, đẩy các bạn đỗ xuống dưới danh sách.
Nghe đến đây thì hẳn là các bạn thấy buồn, nhưng theo mình, việc lâu có kết quả là tín hiệu mừng. Lí do là có thể lùm xùm nên thanh tra kĩ hơn, giảm thiểu COCC, giảm thiểu tiêu cực.
Thế nhưng, biết đâu họ cố tình công bố muộn rồi lí luận rằng chúng tôi đã thanh tra rất kĩ nên ko có tiêu cực. OMG, do mình tưởng tượng ra thôi nhé, nếu quả thực như vậy thì mất thêm niềm tin vào Nhà nước quá rồi.
Thằng bạn mình từ đời ông nó, bố nó... là có 6 người làm trong thuế. Nó cũng thi mấy năm trước và được vé vớt, vì rằng lấy thêm chỉ tiêu, vì rằng những người được phân đi xa lại bỏ, vì rằng chờ lâu quá nên nhiều người làm việc khác. Nó bảo việc chạy trọt là khó, nhưng không phải không thể. Con đường là cho các sĩ tử của chúng ta làm lại bài. Lại là tưởng tượng: biết đâu việc ngâm lâu để các anh chị đi làm việc khác.
Vài chia sẻ về thông tin ít ỏi mới lượm được, vẫn hi vọng là thanh tra kĩ thì ít tiêu cực, chúc các bạn vui vẻ,
Thân,