Hic e ấy gọi hẳn tên rồi thì xin phép mn tớ nói chút, tớ sẽ edit bài sau để tránh loãng topic.
Chuyện hôm trc xong rồi sao e cứ giữ trong lòng thế? E post bài bảo c tinh tướng xong e edit lại "ko muốn nói nữa" nên c nghĩ mọi chuyện kết thúc. E chia sẻ thông tin cũng phải nói móc c mấy lần c cũng lờ đi rồi. Bây giờ c ko thích ai e cũng nói, c khen ai e cũng bảo là xỏ xiên e, e nhạy cảm quá đấy. Mà bài trả lời của e cũng có ý mỉa mai c đấy thôi, " kiểu như chị" là thế nào?
C im lặng vì sợ mn khó chịu chứ ko phải c thấy sai, nên ko có ý định xin lỗi e đâu. C cũng ko muốn e xin lỗi gì hết. Nên mong e đừng gọi tên c như này, lờ các bài viết của c đi, ghét thì cứ bơ nhau mà sống cho thoải mái, được ko?