Cả buổi chiều hôm nay bận, buổi tối mình đi làm thêm nên giờ mới online vào group được.
Thứ nhất về thông tin bạn Heous đưa sáng hôm nay, thật sự mà nói những ngày qua hóng cùng mọi người, thái độ và những cách bình luận của bạn ấy khiến mình rất tin cậy, ngay khi vừa đọc được thông tin bạn ấy đưa lên là DSTT đã trình ký mình hơi bất ngờ và đau tim, sau đó liền hỏi anh bên đội HC không ngờ được anh ấy xác nhận là "ký rồi em" nên mình mới khẳng định thêm câu nói của bạn Heous nhưng một lúc sau đó anh ấy lại cười và nói với mình "troll mày tí thôi chứ anh không biết, sao suốt ngày cứ hóng cái DS đó hoài thế" thì lúc này mới nhận ra là mình bị đùa, cái tay mình đã đi trước cái não mình, thật lòng xin lỗi tất cả mọi người. Mọi gạch đá mình xin nhận.
Nghe thế nhưng mình vẫn có hy vọng nhỏ nhoi lé lên là biết đâu ký thật rồi thì sao nên mình mới chờ chị đội trưởng HC đi họp về rồi mới mon men hỏi thử. Chị ấy có gọi cho 1 người trên Cục để xác nhận thử, Sau một hồi trò chuyện thì chị ấy thì mình tóm lại đại ý như thế này:
1. DSTT ký rồi thì sẽ đưa về TCT rồi đưa về các Cục sau đó sẽ post lên gdt cùng lúc, nếu đưa về Cục thì sẽ biết liền thôi, hiện tại thì chị chưa nghe thông tin gì cả.
2. Danh sách trình ký gần 1 tháng rồi, 1 kỳ thi lớn không có vụ BTC ôm khư khư cả 4, 5 tháng rồi mới ký đâu, mà một khi đã ký xong thì danh sách đó sẽ nhanh đưa về các Cục thôi nên khả năng đi làm 2016 là rất hiếm. Có khả năng sắp có rồi đó.
3. Theo dự kiến lúc trước họp thì kể từ lúc trình ký thì khoảng cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 sẽ công bố DSTT, trong vòng 30 ngày những cục nào không cần nhân sự gấp thì muộn nhất là 1/11 đi làm, còn những nơi nào cần gấp thì chỉ cần DS được duyệt và công bố là sẽ tiến hành gọi đi làm ngay vì nhiều Cục đang thiếu nhân sự và hối thục lên TC, TC cũng sẽ có động thái tác động lên BTC mà.
4. Chị ấy bảo có nghe mấy đứa nhân viên trong CCT cứ đồn nhau là 2016 đi làm trong khi thật sự là chị chẳng nghe thông tin nào về điều này cả nên không biết thông tin này từ đâu mà ra. Trừ khi BT BTC nói ra thì còn tin chứ đừng tin "con cháu" BTC, cười.
Điều cuối cùng là chị í nhắn mình khi nào có chị sẽ báo cho mình biết nên giờ đừng nghĩ tới nữa, sẽ có thôi, năm nay trễ hơn là do có kiện cáo với thanh tra thôi. Lần sau khi nào biết thông tin chính xác mình mới nói

P/S: mình sẽ hóng ngày mai thử có thông tin gì nữa không thôi, sau đó thì sẽ vứt cái này qua 1 bên.
Chúc các ĐỒNG NGHIỆP TƯƠNG LAI luôn vui vẻ, kiên định và biết cách duy trì tâm thế thật tốt.
Vài lời thật lòng của mình!