Thi tuyển công chức thuế 2014

  • Thread starter Thread starter jinna
  • Ngày gửi Ngày gửi
tuyệt vời quá hanh thong thân mến ạ.E cũng muốn chuyển thông điêp này đến ông Đinh tiến dũng nhưng chưa tìm được ngôn từ phải chăng thì đã có người nói hộ. Cảm ơn hanhthong nhiều nhé. với cs a/c khác cũng thế, hãy dùng nhũng lời lịch sự để phản ánh lên cấp quản lý những quan diểm của mình. Em nghĩ với những ngừoi có văn hóa chắc sẽ có phản f hồi. Tuy chúng ta chưa đi làm nhưng những đồng lương của bộ trưởng bôj tài chính có mồ hôi của bố mẹ ta- những ngừoi đã đóng thuế vào ngân sách nên chúng ta đòi hỏi là hoàn toàn hộp pháp. Với nhữn người vào d đ chỉ để quăng bom ném lựu đạn thiết nghĩ nên tự xấu hổ với bản thân. Những ngưoi vui tính cũng nên tự cân nhắc lúc nào, ở đâu là nơi đùa cợt mà vẫn được hướng ứng. Thanks
all
 
loi cua ban hanh thong dung do. Haiz, mot ki thi gi ma keo dai hon ca nam troi ma chang thay dstt lam cho minh va moi nguoi o day met moi, chan chuong va lam hong het moi ke hoach. That chiu het noi cai cach lam viec cham chap cua BTC.
 
Nói thật mình vẫn trông chờ tháng 10 này lắm vì bây giờ mỗi ngày là mỗi đấu tranh với chính mình!
Bộ Tài chính hãy dùng một chút lương tri mà soát xét cái tình cảnh của những người như chúng tôi! Đã mở ra kỳ thi thì hãy trọng dụng những người đạt yêu cầu! Đừng bỏ mặc chúng tôi! Ít nhiều thì cũng một vài dòng thông báo! Bộ hãy có trách nhiệm với chính mình và người khác, hãy tôn trọng thời gian của người khác! Bộ không có trách nhiệm với chúng tôi nhưng chúng tôi còn có trách nhiệm với chính mình và người thân, xã hội! Hãy cho chúng tôi biết rõ là nên chờ hay làm một cái gì khác! Chúng tôi không đáng bị đối xử như vậy!
Một giờ trôi qua là hơn 1700 giờ chờ đợi của những thí sinh tin tưởng vào cuộc thi này. Một ngày Bộ cho mình quyền im lặng không giải thích là 1700 ngày chờ đợi hoang mang của những thí sinh xuất sắc trong cuộc thi này! Y học miệt mài nghiên cứu phát triển cũng để cứu sống từng mạng người, nhưng một ngày trôi qua là Bộ tài chính không có trách nhiệm với 4,6 năm sống của một người trong xã hội. Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực, bao nhiêu hành động tiêu cực là hệ quả của việc làm này để lại! Hãy cho chúng tôi một lời giải thích! Một thời hạn nhất định để Bộ tự làm xong công việc của mình! Nhưng có lẽ trên hết là một lời xin lỗi dành cho chúng tôi!
Hix. Chả ai nghe bạn nói cả đâu. Hum bữa m viết bài gửi mục tâm sự vnexpress mà cung ko được đăng. Thư hỏi bộ trưởng vtv..... Mà ko có cái nào hồi âm. Báo chí còn ko muốn zô cuộc thì làm sao mà có ai hiểu cho tụi m. H m ngán cảnh là ai cũng hỏi bao h đi làm. H đang tự kỷ không đi chơi với bạn bè cũng không gặp. Hix
 
Nói thật mình vẫn trông chờ tháng 10 này lắm vì bây giờ mỗi ngày là mỗi đấu tranh với chính mình!
Bộ Tài chính hãy dùng một chút lương tri mà soát xét cái tình cảnh của những người như chúng tôi! Đã mở ra kỳ thi thì hãy trọng dụng những người đạt yêu cầu! Đừng bỏ mặc chúng tôi! Ít nhiều thì cũng một vài dòng thông báo! Bộ hãy có trách nhiệm với chính mình và người khác, hãy tôn trọng thời gian của người khác! Bộ không có trách nhiệm với chúng tôi nhưng chúng tôi còn có trách nhiệm với chính mình và người thân, xã hội! Hãy cho chúng tôi biết rõ là nên chờ hay làm một cái gì khác! Chúng tôi không đáng bị đối xử như vậy!
Một giờ trôi qua là hơn 1700 giờ chờ đợi của những thí sinh tin tưởng vào cuộc thi này. Một ngày Bộ cho mình quyền im lặng không giải thích là 1700 ngày chờ đợi hoang mang của những thí sinh xuất sắc trong cuộc thi này! Y học miệt mài nghiên cứu phát triển cũng để cứu sống từng mạng người, nhưng một ngày trôi qua là Bộ tài chính không có trách nhiệm với 4,6 năm sống của một người trong xã hội. Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực, bao nhiêu hành động tiêu cực là hệ quả của việc làm này để lại! Hãy cho chúng tôi một lời giải thích! Một thời hạn nhất định để Bộ tự làm xong công việc của mình! Nhưng có lẽ trên hết là một lời xin lỗi dành cho chúng tôi!
Anh/chị cho phép em copy y chang đăng lên face em nhá. Quá cô đọng, quá chính xác! Like anh/ chị
 
Hix. Chả ai nghe bạn nói cả đâu. Hum bữa m viết bài gửi mục tâm sự vnexpress mà cung ko được đăng. Thư hỏi bộ trưởng vtv..... Mà ko có cái nào hồi âm. Báo chí còn ko muốn zô cuộc thì làm sao mà có ai hiểu cho tụi m. H m ngán cảnh là ai cũng hỏi bao h đi làm. H đang tự kỷ không đi chơi với bạn bè cũng không gặp. Hix
Anh/chị cho phép em copy y chang đăng lên face em nhá. Quá cô đọng, quá chính xác! Like anh/ chị
Chắc bậy giờ chỉ có tự đăng lên facebook của mình rồi cùng nhau chia sẻ mới được chú ý thôi! Cám ơn bạn!
 
LỊCH SỬ ĐÃ LẶP LẠI
Ai có ý nghĩ là sẽ đi làm trong năm nay thi nên từ bỏ ý định đó đi, chúng ta sẽ đi làm vài quý 2 năm 2016
Nguồn tin đáng tin cậy
 
Back
Top