Các anh tinh ý thật. Xin xác nhận đúng đó là BL của Giấc mơ mùa hè không thêm bớt một chữ, bởi vừa đến thăm chỉ về đây này. Nhưng không phải tới nhà mà ở… bệnh viện; và sk chị hiện đang rất yếu.
Tôi quen chị từ hồi làm hsđk dt và sau đó là trao đổi bài khi ôn thi, không thân nhưng thấy chị rất tôn trọng tôi. Gần đây khi so sánh cách ăn nói chủa chị và giọng văn trên DĐ tôi hỏi thẳng: chị đúng là “Giấc mơ mùa hè” phải không?, chị không xác nhận cũng không chối bỏ, chỉ cười. Nhưng khó hiểu là từ hôm ấy chị đổi số và bặt tin. Gần đây không thấy chị lên dđ , tưởng chị đi học hay tìm việc khác thì bất ngờ là chủ nhật rồi tôi nối được LL bằng số đt cũ, và mới biết sự thật là chị bị tngt khi dắt 1 cụ già qua đường.
Kết hợp đi công chuyện tôi ghé thăm chị. Tôi kể chị nghe tình hình diễn đàn, đọc cho chị nghe một số BL mới nhất (vì smp của chí đã đem bán chỉ còn cái phone củ 2G vào net bằng GPRS rất chậm) Hồi lâu chi bảo mượn cho chị cây viết và xé cho chị tờ lich bóc, Chị viết rất nhanh không cần nghĩ, xong nhờ tôi up lên cho chị. Khi tôi xin pass để vào account chị thì chị lưỡng lự rồi nói “thế thì thôi vậy” Tôi thấy tiếc nên nói “thế thì em up bằng acc của e đây này”. Chị nói “thế cũng hay, để xem sao”. sau đó tôi phải về vì đường xa (60km) vả cũng hết giờ thăm . Đang ở bãi xe thấy có người phản hồi, nhận ra chị nên tôi quay lại báo chị biết, nhưng lần này không được vào nữa, chỉ đứng ngoài cửa kính hướng đt cho chị đọc. Xem xong chị quay mặt đi, tôi thấy chi khóc, tôi vô cùng xúc động và thương chị.
Khi nói chuyện sáng nay chị cấm tôi không được tiết lộ hoàn cảnh của chị hiện nay. Tôi đã giữ từ ấy đến giờ, nhưng càng giữ lại càng nghĩ đến chị, và không muốn mọi người nghĩ sai về chị nên quyết định nói ra. Chắc chắn chị sẽ trách thậm chí là kẹch tôi ra nhưng kệ.
Mong sao chi sớm bình phục để trở lại vì có người còn nhớ chị
P/S hình như bài gần đây nhất chị cũng nhờ ai đó post