Không có ý gì nhưng mình thấy bạn với bạn guongthan hơi bi quan tí, kết quả là cái không thể thay đổi được, dù trước hay sau gì cũng thế, khác là ở thái độ mỗi người đón nhận như thế nào thôi
Nếu bạn lạc quan thì trong những ngày chờ đợi đến mốc bạn sẽ vui vẻ hào hứng chờ đón, làm những gì mình thích, đến lúc có kết quả sẽ là niềm vui trọn vẹn. Còn nếu không có thì chỉ cần chẹp miệng cái, tiếp tục hóng tiếp những mốc tiếp theo để có động lực vui vẻ chờ đợi hơn
Nếu bạn bi quan, những ngày tiếp theo bạn sẽ chỉ lo lắng liệu thông tin có thật không, nếu không có thì mình coi như hết, không còn tin ai được nữa, đến lúc đón nhận kết quả sẽ tiếc nuối rất nhiều vì thời gian trước chỉ lo lắng chưa làm được những gì mình muốn. Còn nếu không có thì lúc ấy bạn lại buồn hơn, thất vọng vì người đưa tin không đúng, oán thán vì họ quá vô tâm đùa giỡn mình, trách bản thân dù luôn nói không tin nhưng vẫn hi vọng quá nhiều

Mình cũng như nhiều bạn, nghỉ việc ở nhà ăn chơi mấy tháng rồi, lắm lúc cũng " xì trét" ý nhưng vẫn phải tìm nhiều cái thú vui cho qua ngày, làm thì cả cuộc đời, vài chục năm, nhưng những tháng nghỉ dài thế này chắc chẳng bao giờ có nữa. Mình là con gái ở bắc nhưng vào nam thi, sau này chắc mỗi năm chỉ về chơi nhà được mấy ngày tết, chồng con nữa thì càng không biết thế nào

thế nên những ngày ăn chơi dài, được ở cùng bố mẹ thế này mình thấy rất tuyệt, mặc dù lắm lúc bố mẹ thấy nằm dài cũng thấy ngứa mắt . DSTT kiểu gì cũng có, chúng ta rồi sẽ đươc cùng nhau đi làm, vậy sao không để cho thời gian chờ đợi này thật vui vẻ ý nghĩa. Hãy đi chơi, lướt web, đọc truyện, xem phim, làm những món ăn hấp dẫn cho gia đình và thỉnh thoảng vào đây để ca cẩm tí, buôn chuyện tí

Thời gian hơn 3 tháng này mình đã nhổ được rất nhiều tóc trắng cho mẹ, nấu được rất nhiều món ăn lạ cho em, nghiên cứu và thử rất nhiều kiểu mặt nạ làm đẹp, đọc lại rất nhiều cuốn truyện đã từng thích, ngủ được rất nhiều giờ, thêu được gần xong bức tranh mình đã hứa tặng .....Mình chỉ làm những việc rất đơn giản thế thôi nhưng thấy vèo cái đã sắp hết năm, lắm lúc lai còn mong được ở nhà thêm tí xíu nữa

Nhưng chắc phải đi làm rồi vì mình thấy rất tin vào đợt các bạn chia sẻ này cả trên diễn đàn và trên face, cám ơn mọi người đã nhiệt tình chia sẻ dù đúng hay sai cũng thêm động lực cho mình chờ đợi. Chúc bạn là một người lạc quan.
P/S: tự nhiên văn vẻ tí, mọi người đừng bực mình nhé