T
tháng 4 năm 2016 .chắc chắn là như vậy , quỹ lương chi thường xuyên hết rồiTheo ttin bạn hỏi đc thì qua tết là tháng mấy đi làm vậy?
tháng 4 năm 2016 .chắc chắn là như vậy , quỹ lương chi thường xuyên hết rồiTheo ttin bạn hỏi đc thì qua tết là tháng mấy đi làm vậy?
Chả liên quan. Hi hi.tháng 4 năm 2016 .chắc chắn là như vậy , quỹ lương chi thường xuyên hết rồi
Thật tình mình tự hỏi bạn có hiểu từ "Quỹ lương chi thường xuyên" mà bạn đang nói hông átháng 4 năm 2016 .chắc chắn là như vậy , quỹ lương chi thường xuyên hết rồi
mình nghe đc vậy ,còn bạn muốn biết cụ thể thì hỏi bộ tài chính nhéQuỹ lương năm nay hết thì sang t1 năm 2016 có quỹ lương mới rồi,mà lương công chức mới vô ko bằng 1 phần nhỏ các khoản chi thường xuyên đâu
Bac ninh diem truoc phuc khao la 326.2 sau phuc khao la 327, nghia la cung da thay doi saoMình cũng thi ở cục Bắc Ninh nè, bạn ở huyện nào thế hay ở TP?
Chắc vậy ạ, em cũng nghe có bạn bảo BN hơn 326đ hồi mới có điểm, chứ em cùbBac ninh diem truoc phuc khao la 326.2 sau phuc khao la 327, nghia la cung da thay doi sao
Huhu mình k có ý ném đá gì đâu nhưng nếu tin của bạn đúng thì mình hơi bức xúc: Bây giờ tất cả đã xong mà chỉ vì quỹ lương chi thường xuyên hết thì k cho đi làm à? Trong khi đó đăng tuyển là từ 7/2014 (=> Lên kế hoạch trước cũng mấy tháng) Vậy thử hỏi bác nào lập kế hoạch mà 24 tháng sau mới có quỹ lương để đi làm?tháng 4 năm 2016 .chắc chắn là như vậy , quỹ lương chi thường xuyên hết rồi
bác Nam xe ôm phải ko ? tin nhảm quá đi, nếu k đủ trả lương cho kì td t7/2014 thì ngân sách vỡ nợ, quốc khố trống rỗng thì nước mất nhà tan đóMình vừa hỏi đứa bạn là là cháu tct bác Nam . Nó bảo chắc chắn là qua tết mới có dstt và đi làm .quỹ lương hết rồi . Dstt có lẽ 1 số cục đã có .
ngày nào bạn còn kđ 100% ngày 18/9 có dstt đóChào các bạn,
Tuy khá lâu không lên diễn đàn nhưng đọc vài page đủ thấy các bạn vẫn trông chờ vô cái dstt đó hả?
Tôi xin khẳng định là chúng ta sẽ đi làm vào Quý 2 năm sau và dstt sẽ được công bố sau Tết AL. Nguồn thông tin trên hoàn toàn có căn cứ, mình không tiện nêu chi tiết.
Từ đây tới đó còn khá lâu hy vọng các bạn sẽ có được kế hoạch cho riêng mình
Chúc các bạn vui
Bạn ạ. Mình chỉ ức chế vì một kỳ thi quốc gia mà chây lỳ đến thời điểm này thôi. Thử hỏi mọi người còn niềm tin không bạn??? 1 tháng 2 tháng giờ sắp kéo dài 3 năm rồi đó. con người có giới hạn thôi. ThânĐôi điều chia sẻ với các bạn. Cùng với tham gia ở đây mình cũng có tham gia group trên fb, cũng đọc được nhiều lời than phiền, sầu não của các bạn. Nghĩ cũng thấy hơi buồn. Các bạn trách móc những người đưa thông tin lên để tham khảo và biết. Để mọi người có niềm tin chờ đợi hơn. Rồi lại tự đặt ra các cột mốc hi vọng thất vọng, nói ko hay ho gì về những người đưa tin kia. Trong khi đó họ cũng chỉ cung cấp lại cho các bạn thông tin họ được báo thôi. Cũng hi vọng để mọi người thoải mái hơn chờ đợi.
Tự hỏi nếu không ai nói gì, thông tin biết chỉ mình biết thôi. Liệu các bạn sẽ chờ đợi như thế nào?
Các bạn bây giờ có cái nhìn tiêu cực với cuộc sống quá, dường như không có niềm tin vào bất cứ điều gì cả.
Mình biết những người họ cũng nghỉ khi đoán sắp có danh sách, và không đi làm đến bây giờ. Nhưng thái độ sống họ tích cực, vui vẻ thoải mái. Họ không đi làm nhưng trong thời gian này họ làm được nhiều điều có ích và ý nghĩa cho xã hội. Họ trau dồi bản thân để luôn sẵn sàng khi được gọi đi làm. Bởi họ tin là sớm muộn gì cũng sẽ có danh sách thôi, dù sớm hay muộn. Bởi họ biết họ bỏ công sức ra học tập và thi cử sẽ được đền đáp. Bởi họ biết họ may mắn hơn nhiều người đã trượt rất đau đớn dù hi vọng rất nhiều vào cuộc thi này...
Ngại ngùng gì ko cho những mem này vào danh sách trúng tuyển của wkt nhỉ =)). Chém vô tội vạ @@tháng 4 năm 2016 .chắc chắn là như vậy , quỹ lương chi thường xuyên hết rồi
Thực sự là đọc stt của mọi người trách móc những người đưa tin mình cũng thấy giận thay, nhưng mà cho đến giờ phút này hình như đã vượt quá giới hạn rồi, lặp đi lặp lại cái cảm giác hi vọng rồi lại thất vọng... thật sự ko biết diễn tả ntn...Đôi điều chia sẻ với các bạn. Cùng với tham gia ở đây mình cũng có tham gia group trên fb, cũng đọc được nhiều lời than phiền, sầu não của các bạn. Nghĩ cũng thấy hơi buồn. Các bạn trách móc những người đưa thông tin lên để tham khảo và biết. Để mọi người có niềm tin chờ đợi hơn. Rồi lại tự đặt ra các cột mốc hi vọng thất vọng, nói ko hay ho gì về những người đưa tin kia. Trong khi đó họ cũng chỉ cung cấp lại cho các bạn thông tin họ được báo thôi. Cũng hi vọng để mọi người thoải mái hơn chờ đợi.
Tự hỏi nếu không ai nói gì, thông tin biết chỉ mình biết thôi. Liệu các bạn sẽ chờ đợi như thế nào?
Các bạn bây giờ có cái nhìn tiêu cực với cuộc sống quá, dường như không có niềm tin vào bất cứ điều gì cả.
Mình biết những người họ cũng nghỉ khi đoán sắp có danh sách, và không đi làm đến bây giờ. Nhưng thái độ sống họ tích cực, vui vẻ thoải mái. Họ không đi làm nhưng trong thời gian này họ làm được nhiều điều có ích và ý nghĩa cho xã hội. Họ trau dồi bản thân để luôn sẵn sàng khi được gọi đi làm. Bởi họ tin là sớm muộn gì cũng sẽ có danh sách thôi, dù sớm hay muộn. Bởi họ biết họ bỏ công sức ra học tập và thi cử sẽ được đền đáp. Bởi họ biết họ may mắn hơn nhiều người đã trượt rất đau đớn dù hi vọng rất nhiều vào cuộc thi này...
Hiểu những cảm giác của các bạn. No.name nói cũng đúng các bạn nói cũng đúng. Sai vì đã trách móc những người đưa tin một cách thiếu kiềm chế, đúng vì dù sao chúng ta cũng chỉ là con người, có người này người kia, người có khả năng kiểm soát tốt và tích cực nhưng ko phải ai cũng vậy. Nói tóm lại chúng ta cùng hít thở 1 bầu không khí nên nếu thông cảm được cho nhau thì thông cảm còn những bạn nào quá lệch lạc tiêu cực thì ta cứ đưa vào list hết sẽ dễ chịu hơn các bạn à. Bạn thích ai thì để ko thích ai thì khoá. Thế thôi. Nhưng tóm lại là đến thời điểm này. Ca khúc khải hoàn đã cất tiếng rồi. Chuẩn bị thôi. YeahhhhThực sự là đọc stt của mọi người trách móc những người đưa tin mình cũng thấy giận thay, nhưng mà cho đến giờ phút này hình như đã vượt quá giới hạn rồi, lặp đi lặp lại cái cảm giác hi vọng rồi lại thất vọng... thật sự ko biết diễn tả ntn...
ngày 19 đẹp á, hy vọng ngày 19 cóMình không đem đến tt nào về dstt mà là 1 câu chuyện bình thường, không buồn không vui:
Chiều tối nay m gọi điện hỏi thăm sk ông ngoại ở quê, nhân thể hỏi ông về ngày tốt xấu trong tháng, được ông cho biết: - Hôm nay là ngày rất xấu vì phạm vào ngày Sát chủ và Hắc đạo. Ngày mai là Tam nương- cũng xấu, Tới ngày 19 (8 âm lịch) là tốt vì là ngày Hoàng đạo có sao Thiên Đức chiếu. Ngày 21 (10 âm) cũng là ngày Hoàng Đạo và Thiên thành nhưng cũng có yt xấu là thần địa hỏa và sao Quả tú- kiêng lợp nhà, cất nóc hoặc cưới gả. Ngày 27 (16 âm) Hoàng đạo, Phúc sinh, Thiên hỷ , nhưng cũng phạm ngày thổ kị (kiêng đào đất làm móng) và Vãng vong (kiêng xuất hành đi xa). Để kiểm chứng xem, coi như 1 câu chuyện cho vơi căng thẳng trong lúc chờ đợi nhé
Thông tin này mình cam đoan là sai nhé, năm 2016 chính phủ cắt giảm 10% tại các bộ ngành nhưng không liên quan đến con người và chính phủ sẽ bố trí 11.000 tỷ để tăng lương, mấy thông tin này đều có trên mạng cả, điều đó cho thấy rằng sẽ không cắt chi thương xuyên vào trong quỹ lương. Quỹ lương cho nhóm công chức mới ngành thuế nhỏ hơn nhiều so với quỹ lương dành cho các bác nghỉ hưu, mà lượng tuyển theo mình biết thì cũng không hơn số lượng nghỉ hưu đâu, điều này cho thấy quỹ lương dành cho công chức thuế không thiếu. ngoài ra công việc nặng nề giờ không phải là giảm chi mà là tăng hiệu quả và tăng thu ngân sách, vì vậy cán bộ thuế là rất quan trọng trong giai đoạn này, không lý gì nói rằng quỹ lương chi thường xuyên hết mà không tuyển. Và ngoài ra mình cũng nghĩ rằng với cương vị người đứng đầu ngành thuế, bác Nam thừa khôn ngoan, không bao giờ nói ra những câu như thế này cả, nếu thật sự có việc này đi nữa. Nói vậy để mọi người không nên chú tâm vào thông tin gây nhiễu này.tháng 4 năm 2016 .chắc chắn là như vậy , quỹ lương chi thường xuyên hết rồi