Mình chỉ chia sẻ ít thông tin mình biết.vì bố mình làm trưởng phòng ở 1 cục. quen với bác TCT, nên thông tin cũng chính xác đó bạn. Cũng mong thi thuế để mà vào cho ổn định. mà tình hình này chắc đang định vào cấp nước thui[/QUOT
Tôi thì nghĩ là vẫn thi bình thường, thông tin của bạn nói không thi không có gì thuyết phục cả, vì mình cũng đều có người trên tổng cục thuế và bộ tài chính cả. Chủ chương ngành thuế vẫn thi tuyển sinh và hiện giờ đang xin duyệt đề án chứ không phải như bạn nói. Các bộ ngành vẫn tuyển ầm ầm, họ vẫn có hạn ngạch biên chế được phép tuyển chứ không phải cứ nói tinh giản là không ai được vào nữa mà chỉ cho ra thôi. Thế thì có mà lấy ai mà hoạt động. Nhưng thôi chưa có thông tin nào là chính thức cả cứ đợi xem.
Thôi thay vì suốt ngày trong đầu chỉ có chuyện thi hay không thi cứ chờ đến tháng 9 sẽ rõ, bỏ 6 tháng ra ôn luyện cũng ko phải quá đáng lắm nếu đạt đc điều mình muốn. Còn theo tôi là vẫn thi bình thường, vấn đề là có đỗ hay không thôi chứ thi đi thi lại suốt ngày out thì nản lắm.
Miền Nam lẽ ra là thi từ tháng 10/2013, rỗi hoãn kế hoạch đến tháng 4/2014 định tổ chức thi riêng, nhưng e là nếu để tự địa phương tuyển lấy, vừa đá bóng vừa thổi còi chắc sẽ có nhiều điểm mà không nói ra ai cũng biết. Nên TCT sẽ không nhường quyền hạn và lợi ích tối cao một cách dễ dàng như vậy đâu. Mặt khác, các bộ, ngành quan trọng, cơ quan đầu não toàn ở HN nên con cháu các cụ cũng ở HN, đã thi thì thi chung, ai mà nỡ để con cháu mình vào miền Nam xa nhà cơ chứ.
Thôi thay vì suốt ngày trong đầu chỉ có chuyện thi hay không thi cứ chờ đến tháng 9 sẽ rõ, bỏ 6 tháng ra ôn luyện cũng ko phải quá đáng lắm nếu đạt đc điều mình muốn. Còn theo tôi là vẫn thi bình thường, vấn đề là có đỗ hay không thôi chứ thi đi thi lại suốt ngày out thì nản lắm.
Miền Nam lẽ ra là thi từ tháng 10/2013, rỗi hoãn kế hoạch đến tháng 4/2014 định tổ chức thi riêng, nhưng e là nếu để tự địa phương tuyển lấy, vừa đá bóng vừa thổi còi chắc sẽ có nhiều điểm mà không nói ra ai cũng biết. Nên TCT sẽ không nhường quyền hạn và lợi ích tối cao một cách dễ dàng như vậy đâu. Mặt khác, các bộ, ngành quan trọng, cơ quan đầu não toàn ở HN nên con cháu các cụ cũng ở HN, đã thi thì thi chung, ai mà nỡ để con cháu mình vào miền Nam xa nhà cơ chứ.
mình vừa hỏi lại thông tin về thi tuyển thì có vẻ tình hình thi năm nay im ắng lắm, có vẻ thông tin xấu dễ xảy ra. Thôi các bạn cứ đừng hy vọng quá. Số vất vả thì phải chịu vậy.
Vì cũng nghe nhiểu thông tin trái chiều nên bố mình đến chơi và cũng hỏi luôn tổng cục trưởng, nói ko thi. Vậy là buồn mất mấy hôm. Thôi thì cũng đỡ mất cái thời gian chờ đợi + ôn luyện mà tập trung vào công việc chuyên môn hiện tại. Biết đâu phấn đấu lại sau này ko thèm thi thuế![]()
Có lẽ đây là một cách để loại bỏ đối thủ đấy. Để các bạn đừng tập trung vào ôn, và tới lúc tuyển rồi thì ôn ko kịp vậy là outVì cũng nghe nhiểu thông tin trái chiều nên bố mình đến chơi và cũng hỏi luôn tổng cục trưởng, nói ko thi. Vậy là buồn mất mấy hôm. Thôi thì cũng đỡ mất cái thời gian chờ đợi + ôn luyện mà tập trung vào công việc chuyên môn hiện tại. Biết đâu phấn đấu lại sau này ko thèm thi thuế![]()
mình vừa hỏi lại thông tin về thi tuyển thì có vẻ tình hình thi năm nay im ắng lắm, có vẻ thông tin xấu dễ xảy ra. Thôi các bạn cứ đừng hy vọng quá. Số vất vả thì phải chịu vậy.
Số đã đỗ thì không năm nay thì năm sau sẽ đỗ, số đã không đỗ thì 1 năm tổ chức thi 12 lần cũng ko đỗ đc.
Hjx, thôi thì để các bạn khỏi nghĩ chém gió mình xin chia sẻ ít thông tin.Từ giờ đến 2016 ko có đợt thi đâu. 2016 thì "có thể" có.
Tổng cục trưởng sinh năm 1959 ,quê đông triều,Quảng Ninh. Nhà đang ở minh khai, hà nội. Vợ tên Phương làm ở tổng cục, con trai tên Hùng làm ở dầu khí, con gái tên Mai học kinh tế quốc dân.
Ai ko tin có thể kiểm chứng, xin vĩnh biệt diễn đàn ,lên đây chia sẻ thông tin cứ bị mang tiếng chém gió. Các bạn cứ mất công ôn luyện đi nhé. Good luck