Cong nhan ban lieu thiet, cu vua on thi vua di lam vua co tien an banh. Du sao, cau mong se co nhung dieu tot dep doi voi ban nam moi. Hay an tet thiet vui, qua tet co ket qua, cau mong la tot dep.Có ai như tui dám bỏ ngân hàng, công việc nhẹ nhàng để thi Nhà Nước. Giờ đợi mắc mệt, ra Tết đi làm lại haizzzz
Mình cũng giống bạn nè, cũng nghỉ việc ở NH để ôn thi công chức. Tại vì đi làm về ko ôn được bao nhiêu hết. Giờ thì m đi làm lại rồi, chứ ở nhà đợi kết quả thì sốt ruột lắmCó ai như tui dám bỏ ngân hàng, công việc nhẹ nhàng để thi Nhà Nước. Giờ đợi mắc mệt, ra Tết đi làm lại haizzzz
Mình chơi liều mà. Vì đi thi đi làm k ôn đc gì luôn. Nói nhẹ chứ tiếp khách cũng nản lắm. Mình cũng chúc bạn may mắn, năm mới vui vẻ nha!Cong nhan ban lieu thiet, cu vua on thi vua di lam vua co tien an banh. Du sao, cau mong se co nhung dieu tot dep doi voi ban nam moi. Hay an tet thiet vui, qua tet co ket qua, cau mong la tot dep.
He he. Ra tết mình đi làm lại. Mà k làm ngân hàng, chuyển qua làm cty. HíMình cũng giống bạn nè, cũng nghỉ việc ở NH để ôn thi công chức. Tại vì đi làm về ko ôn được bao nhiêu hết. Giờ thì m đi làm lại rồi, chứ ở nhà đợi kết quả thì sốt ruột lắm
Ừm, m cũng không làm trong NH nữa, mà làm ở 1 công ty gần nhà. Vừa làm, vừa chờ đợi, vừa thi tiếp .....Mình chơi liều mà. Vì đi thi đi làm k ôn đc gì luôn. Nói nhẹ chứ tiếp khách cũng nản lắm. Mình cũng chúc bạn may mắn, năm mới vui vẻ nha!
He he. Ra tết mình đi làm lại. Mà k làm ngân hàng, chuyển qua làm cty. Hí
Tớ cũng giống y bạn vậy, cũng ra trường 2 năm rồi.Nghe bạn tâm sự cứ như mình đang tự giãi bày của mình vậy. Tớ thi thuế 2 lần, lần thứ 1 thất bại cũng đã làm tớ chán trường rất nhiều nhưng tớ vẫn muốn thi công chức lần nữa, và lần nào cũng thất bại mặc dù cũng ôn, cũng cố gắng . Bây giờ t đang làm công việc không phù hợp với chuyên môn của mình, t cũng muốn chờ thuế một lần nữa mặc dù đối với t thất bại là quá nhiều rồi. Bây giờ t cũng thấy bế tắc cực kỳ, cũng sợ cái tết, sợ họp lớp vì bạn bè xung quanh đều đã có công việc ổn định, hoặc ít nhất cũng được làm đúng chuyên môn của mình. Nên hôm nay tự dưng thấy có người giống mình cảm thấy được an ủi phần nào vậyMình ra trường đc hơn 2 năm rồi.trước kia ra trường 1 năm cũng thi công chức mà trượt.lần thi ấy cũng làm mình mất cả năm trời chờ đợi rồi ôn tập.thất vọng lắm, có tìm việc rồi vừa làm vừa chờ nếu có đợt thi nào tiếp mà ko hiểu sao mình học cũng ko tệ mà đi thi đâu cũng rớt,chả tìm đc cơ hội nào cho mình. Rồi mình thi thuế,lại ngót ngét cả hơn nửa năm tính từ lúc nộp hồ sơ đến giờ,lại chờ....nhưng mà rồi có được kqua tốt ko hay lại là số 0.huhu. hiện tại thì mình học cao học sắp xong nhưng tự cảm thấy công việc quá là lận đận,cao học rồi cũng thất nghiệp và còn khó tìm việc hơn. Vđề việc làm của mình cũng bị họ hàng nói nhiều (mặc dù bme mình ko có ý kiến gì),bảo sao cứ chờ đợi mãi.nhưng mình đâu có muốn thế,ko hiểu sao cứ mãi lận đận hoài. Thực sự áp lực từ người thân quá lớn làm mình sợ tết, vì tết phải gặp nhiều người,rồi lại bị hỏi,bị nói. Thêm vào đó có đứa em họ mới kiếm đc việc,đi làm chưa đầy 2tuan đã có thưởng gần chục triệu. Áp lực đối với mình mà nói càng nặng nề....cảm thấy mình quá kém cỏi(
Tâm sự hơi dài... Chúc mọi ng năm mới nhiều tin tốt lành và may mắn