A
anhkhang056
Guest
- 14/11/14
- 137
- 30
- 12
- 37
Bây giờ là 14h00 và bão thì ko thấy đâu, chỉ toàn nắng nóng thôiChiều nay đón bão nha mọi người, 2h
Bây giờ là 14h00 và bão thì ko thấy đâu, chỉ toàn nắng nóng thôiChiều nay đón bão nha mọi người, 2h
Thông tin từ trước t có được vẫn là tháng 7 này công bố kết quả c à. Trình bộ rồi nhưng không biết có việc gì đột xuất xảy ra trước khi được ký duyệt không nữa. C có nghe phong phanh thấy có việc thanh tra bài thi trong Quảng Ngãi không ? Tại t thấy trên fb mọi người khẳng định vậy.namthanh ơi, tuần sau có dstt chưa bạn ?
Mình cũng nghe thông tin là cuối năm tuyển. chắc vậy thật ấy.. Thế còn việc đang bị thanh tra lại bài thi tại Quảng Ngãi bạn có thông tin gì không. Mình thấy nó hơi mơ hồ dù nhiều bạn nói có chuyện đó quá.mình có 1 thông tin nhưng mà là thông tin ko vui cho các bạn, bữa họp thì lãnh đạo nói là " đến cuối năm mới có đợt mới vào nên anh em ráng cố gắng ". Các bạn có thể tin hoặc ko tin thì tùy![]()
Vấn đề muốn vào nhà nước nó là nét đặc thù của văn hóa Á Đông bạn à. Từ Việt Nam, Trung Quốc, Singapore hay Nhật Bản thì rất nhiều bạn trẻ ra trường mong muốn làm nhà nước. Đó là di sản của việc trước đây ông cha ta ai rùi mài kinh sử rồi tham gia các kỳ thi, đỗ rồi làm quan. Điều đó không thể phủ nhận.mấy bác này thích nhà nước quá thể rùi, .Có bạn nào trong diễn đàn này dám tự nói khi bước chân vào nhà nước mình trong sạch, ko nhũng nhiễu , ko tham ô.Nếu con đường các bạn chọn nó quang minh chính đại thì đáng để ước mơ, còn không thì nó cũng ko có gì đáng để tự hào cả.Hãy tìm cho mình công việc đàng hoàng, kiếm tiền chân chính bằng năng lực của mình là ổn rùi các bạn
LỜI SẤM ĐÃ TRUYỀN, VANG DẬY KHẮP MUÔN NƠI. ĐẦU NĂM 2016 CHẮC VẸN TUYỀN. ANH EM Ở NHÀ NGỒI NGHỈ DƯỠNG. ĐẦU XUÂN NĂM MỚI TA VÀO CƠ QUAN.
P/s: vài lời cùng bạn Atula90, chúng tôi vẫn là người phàm, vẫn trợt chân té ngã vào đời ô trượt. Chiều ra quán thấy em chân trắng mặc quần ngắn, ngụm tách trà xanh thấy tim mình rung rinh sa ngã đấy thôi. Riêng tôi, tui chọn: "tuổi trẻ thanh liêm, về già tha hoá". Thế nhé! Cẩn bút. Chúc tất cả tâm an thường lạc.
Vãi cả "đầu xuân năm mới" !LỜI SẤM ĐÃ TRUYỀN, VANG DẬY KHẮP MUÔN NƠI. ĐẦU NĂM 2016 CHẮC VẸN TUYỀN. ANH EM Ở NHÀ NGỒI NGHỈ DƯỠNG. ĐẦU XUÂN NĂM MỚI TA VÀO CƠ QUAN.
P/s: vài lời cùng bạn Atula90, chúng tôi vẫn là người phàm, vẫn trợt chân té ngã vào đời ô trượt. Chiều ra quán thấy em chân trắng mặc quần ngắn, ngụm tách trà xanh thấy tim mình rung rinh sa ngã đấy thôi. Riêng tôi, tui chọn: "tuổi trẻ thanh liêm, về già tha hoá". Thế nhé! Cẩn bút. Chúc tất cả tâm an thường lạc.
cuối năm nay lại có thi tuyển à bạnMình cũng nghe thông tin là cuối năm tuyển. chắc vậy thật ấy.. Thế còn việc đang bị thanh tra lại bài thi tại Quảng Ngãi bạn có thông tin gì không. Mình thấy nó hơi mơ hồ dù nhiều bạn nói có chuyện đó quá.
bác nói quá hay
thơ văn lai láng, nho chùm hán rộng
![]()
Vãi cả "đầu xuân năm mới" !
Tức là 1 năm 3 tháng (15 tháng) kể từ ngày thi mới được đi làm á bạn?!
cảm ơn bạn dành nhìu lời ưu ái cho mình. Hjhj. Kiếp bần nông nên bán chữ nuôi thân đó mà. Hi vọng có duyên tương phùng nghen.