Dự đây là vài dòng cuối của mình cho Forum
Dường như chúng ta đang cố bọc đường cho một sự thật chua cay, lấp liếm và hão vọng. Cố nhoài mình vươn tới nắm lấy cái niềm tin trong gió sương, bàng bạc theo mây trời. Sao không nhìn thẳng rồi đi qua, vẫn tốt hơn cụp mắt rồi chờ đợi. Cuộc thi CCT năm 2014 nay luật chơi đã khác, nếu một phút lắng lòng và tư duy đủ kĩ, hãy liên kết các sự việc đã đi qua rồi bạn sẽ thấy, bạn đã dần đánh mất đi nhiều thứ, cả niềm tin của bản thân và gia đình. Đừng cố chờ vào một cái ngày mà ai đó đã định sẵn…và mình nói dại chứ nếu lỡ bên hội đồng tuyển dụng mà ra thông báo “Hủy kết quả thi CC vì các lí do ABCD gì đó” thì cũng đành chịu mà thôi! và mình biết cái ngày đi làm còn XA lắm!
Mình thương và đồng cảm với các bạn nhiều lắm! Vì trong đó có chính mình, dù điểm đứng ở Tóp đầu nhưng vẫn chờ cái ngày đi làm chính thức bên Thuế đấy ạ! Vào được thuế chắc là hãnh diện lắm nhưng với mình, làm thuế chỉ bước đà, là nền tảng cho con đường nghề tay trái của mình mà thôi!. lời cuối, Mình mến chúc các bạn thân tâm thường lạc và vạn điều may mắn. Nếu có duyên xin hẹn ngày tao ngộ trùng phùng. Cẩn bút…