A
anhkhang056
Guest
- 14/11/14
- 137
- 30
- 12
- 37
Cho mình than thở 1 phút nhưng đúng là người ta có câu "Thất bại trong việc lập kế hoạch là lập kế hoạch cho sự thất bại" (Failing to plan is planning to fail). Đúng là chưa thấy kỳ thi nào kế hoạch tùy tiện như kỳ thi này. Nếu đợi thêm vài tháng nữa chắc sẽ nhiều người bức xúc và loạn mất. Hy vọng nhiều bạn trong này sau này đỗ rồi phấn đấu lên cao hiểu được tâm trạng những ngày này để cải cách cho con cháu mình sau này nó sướng hơn. Nói vậy chứ đến lúc này đã đâm lao thì phải theo lao thôi.Các bạn thân mến
Biết bao cái mốc đã qua, biết bao thông tin làm chúng ta mừng hụt! Biết bao sst đọc đến thấy se lòng... Thần kinh căng như dây đàn, sk suy giảm và không gì ngán hơn là được/ bị mọi người “quan tâm”. Có thể chia sẻ này làm b buồn nhưng đến h này m xin khẳng định: Phúc khảo đã xong và đã trình, nhưng cho tới tận 7h59’ sáng ngày 27/7/2015 quyết định vẫn chưa đc Bt kí nhé. Hỏi bh kí? Trả lời: chờ thanh tra xong. Vậy khi nào thì tt xong? Trả lời: Chưa biết; các cb ttra vẫn đang lv liên tục để sớm kết luận. Vì vậy nếu như từ BT đến TT và TCT còn chưa biết thì dù mấy vị cục trưởng có khẳng định j chăng nữa cũng chỉ là câu chuyện cho vui thôi. Thành phần có thể dự đoán gần đúng chính là bộ phận ttra. Tuy nhiên theo nguyên tắc họ k0 đc tiết lộ. Điều không thể phủ nhận đó là mỗi ngày qua đi ta bớt được 24 giờ chờ đợi
Bạn này sao giống mình thế, nhưng mình ở HCM chứ ko thì chắc cũng tham gia offline với bạn rồi heheChào cả nhà, mình cũng mới tham gia diễn đàn này và cũng đang như các anh/chị/các bạn, cũng đang chờ đợi kết quả thi từ kỳ thi kéo dài nhất lịch sử mà mình biết này. Thật mệt mỏi cho những tháng ngày chờ đợi quá dài như thế này. Công việc cũ đã bàn giao do cũng chuẩn bị tâm lý như các năm trước đây là tháng 7 sẽ được đi làm.Nhiều khi đúng là mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Thôi thì tự nhủ là chúng ta đang tận hưởng những ngày nghỉ hè y hệt như sinh viên và chuẩn bị hành trang vào ngưỡng cửa nhà nước (háo hức phết). Giờ mình nghĩ càng chờ đợi thì càng thấy nó lâu, như bao nhiêu tháng vừa rồi ko nghĩ thì thấy vèo vèo ấy. Chắc cũng nhiều bạn có tâm lý như mình. Vậy tại sao chúng ta không làm 1 buổi offline đi ạ. Mình thi vào Cục Thuế Hà Nội nhé. Nếu bạn nào cũng ở Hà Nội và có thời gian rảnh chúng ta làm 1 buổi offline tiền công chức đi ạ. Cũng là cơ hội giao lưu cho tất cả anh chị em chúng ta.
Anh chị em nào ủng hộ chúng ta có thể lên danh sách và chọn địa điểm thời gian offline nhé! Mình sinh năm 90, tiện để mọi người dễ xưng hô ạ.
Hik hik!!Các bạn thân mến
Biết bao cái mốc đã qua, biết bao thông tin làm chúng ta mừng hụt! Biết bao sst đọc đến thấy se lòng... Thần kinh căng như dây đàn, sk suy giảm và không gì ngán hơn là được/ bị mọi người “quan tâm”. Có thể chia sẻ này làm b buồn nhưng đến h này m xin khẳng định: Phúc khảo đã xong và đã trình, nhưng cho tới tận 7h59’ sáng ngày 27/7/2015 quyết định vẫn chưa đc Bt kí nhé. Hỏi bh kí? Trả lời: chờ thanh tra xong. Vậy khi nào thì tt xong? Trả lời: Chưa biết; các cb ttra vẫn đang lv liên tục để sớm kết luận. Vì vậy nếu như từ BT đến TT và TCT còn chưa biết thì dù mấy vị cục trưởng có khẳng định j chăng nữa cũng chỉ là câu chuyện cho vui thôi. Thành phần có thể dự đoán gần đúng chính là bộ phận ttra. Tuy nhiên theo nguyên tắc họ k0 đc tiết lộ. Điều không thể phủ nhận đó là mỗi ngày qua đi ta bớt được 24 giờ chờ đợi
Thi tỉnh khác nhưng mà đang học Hà Nội có đuoc tham gia k ạ?Chào cả nhà, mình cũng mới tham gia diễn đàn này và cũng đang như các anh/chị/các bạn, cũng đang chờ đợi kết quả thi từ kỳ thi kéo dài nhất lịch sử mà mình biết này. Thật mệt mỏi cho những tháng ngày chờ đợi quá dài như thế này. Công việc cũ đã bàn giao do cũng chuẩn bị tâm lý như các năm trước đây là tháng 7 sẽ được đi làm.Nhiều khi đúng là mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Thôi thì tự nhủ là chúng ta đang tận hưởng những ngày nghỉ hè y hệt như sinh viên và chuẩn bị hành trang vào ngưỡng cửa nhà nước (háo hức phết). Giờ mình nghĩ càng chờ đợi thì càng thấy nó lâu, như bao nhiêu tháng vừa rồi ko nghĩ thì thấy vèo vèo ấy. Chắc cũng nhiều bạn có tâm lý như mình. Vậy tại sao chúng ta không làm 1 buổi offline đi ạ. Mình thi vào Cục Thuế Hà Nội nhé. Nếu bạn nào cũng ở Hà Nội và có thời gian rảnh chúng ta làm 1 buổi offline tiền công chức đi ạ. Cũng là cơ hội giao lưu cho tất cả anh chị em chúng ta.
Anh chị em nào ủng hộ chúng ta có thể lên danh sách và chọn địa điểm thời gian offline nhé! Mình sinh năm 90, tiện để mọi người dễ xưng hô ạ.
Mình đi dạo và đọc qua mấy cmt của bạn. Bạn nói ng khác thì nên xem lại bản thân mình đã làm gì. Bạn chính là người đầu tiên đưa tên, đưa điểm của người khác lên rồi nói chuyện ra vẻ ta đây đầy khó chịu, cái giọng kẻ cả không thể chấp nhận được xuất phát từ một người khá nhỏ tuổi so với kha khá các bạn cmt ở đây. Bạn cứ việc làm hay kiện cáo xem bạn được hay mất, đừng mất công hù dọa. Bạn cũng biết làm công chức nên biết giữ miệng, biết trước sau, bạn chẳng ra gì thì phải chịu hậu quả. Theo mình, người tốt nhất nên im lặng là bạnSỰ VIỆC VỪA ĐI QUA, TÔI CHO RẰNG “CHÚNG TA CHƯA CÓ CÁI NHÌN ĐÚNG ĐẮN VÀ HIỂU GÌ VỀ NHAU CẢ”. NẾU NHỮNG ĐIỀU TÔI CHIA SẺ TRONG THỜI GIAN VỪA QUA CÓ ĐỤNG CHẠM TỚI, LÀM TỔN THƯƠNG ĐẾN CÁC BẠN THÌ CHO PHÉP TÔI GỞI LỜI XIN LỖI CHÂN THÀNH NHẤT…
CÒN ĐẰNG NÀY, TÔI ĐÃ CỐ TÂM CHO QUA, MÀ MẤY QUÝ VỊ VẪN MUỐN LÀM TỚI À! SUỐT HƠN 48 GIỜ QUA, TÔI CHƯA LÊN TIẾNG 1 LỜI. MÀ MẤY NGƯỜI VẪN DÃ TÂM CÀO CẤU…. MẤY VỊ TƯỞNG LÀ ĐEM HÌNH ẢNH, TT CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI KHÁC ĐỂ NHỤC MẠ, RỒI NÉM ĐÁ LÀ MẤY VỊ ĐÚNG SAO??? LÀ ĐẠO ĐỨC LẮM SAO??? CÁC VỊ ĐANG CHO THẤY ĐÂY LÀ MỘT CỘNG ĐỒNG HUNG HÃN VÀ TÀN ĐỘC. VIỆC NÉM ĐÁ Ở CÁC CỘNG ĐỘNG MẠNG LÀ CÁI CHUYỆN THƯỜNG TÌNH, NHƯNG CỘNG ĐỒNG ĐÓ, ĐA PHẦN LÀ “THƯỢNG VÀNG HẠ CÁM” ĐỦ MỌI THÀNH PHẦN. CÒN Ở ĐÂY, LẠI KHÁC; SẮP LÀ CON EM NHÀ NƯỚC RỒI CẢ ĐẤY! SAO KHÔNG LO ĐẠI SỰ MÀ Ở ĐÓ RÌNH MÒ, RỒI SOI MÓI…
CON NGƯỜI TA LUÔN CÓ MỘT SỨC CHỊU ĐỰNG NÀO ĐÓ MÀ THÔI! NẾU SỰ VIỆC ĐI QUÁ MỨC, LÀM ẢNH HƯỞNG TÊN TUỔI HÌNH ẢNH CỦA BẢN THÂN, TÔI BUỘC LÒNG PHẢI NHỜ ĐẾN CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN LỢI HỢP PHÁP CỦA BẢN THÂN ĐANG BỊ ĐE DỌA. TÔI CHẲNG DÁM CẢNH BÁO HAY HÙ DỌA GÌ CÁC BẠN ĐÂU, CHỈ VÌ ĐƠN GIẢN LÀ CÁI GÌ CŨNG CÓ GIỚI HẠN CỦA NÓ..TÔI KHÔNG RẢNH ĐỂ DAN CA, PHÂN BUA VÀ TRANH LUẬN CÙNG CÁC BẠN, VỀ NHỮNG VIỆC CHẢ ĐÂU VÀO ĐÂU CẢ! CUỘC SỐNG CÒN CÓ QUÁ NHIỀU CHUYỆN ĐỂ LÀM…THẾ NHÉ! TÔI THÂN ÁI CHÀO CÁC BẠN!
Bạn này sao giống mình thế, nhưng mình ở HCM chứ ko thì chắc cũng tham gia offline với bạn rồi hehe
Thoải mái đi bạn ơi. Ý mình là ai ở Hà Nội ý. Chứ thi về Cục nào thì cũng là đồng nghiệp hết mà. :v Cứ tự tin thế. Offline mọi người trao đổi thông tin cũng dễ hơn ý.Thi tỉnh khác nhưng mà đang học Hà Nội có đuoc tham gia k ạ?![]()
vậy e 1 slot nhớ, 12/8 e ra trường học, k có ai thì 2 chị e ta off :3Thoải mái đi bạn ơi. Ý mình là ai ở Hà Nội ý. Chứ thi về Cục nào thì cũng là đồng nghiệp hết mà. :v Cứ tự tin thế. Offline mọi người trao đổi thông tin cũng dễ hơn ý.
chi oi ben kb chi thang may di lam az?Chao cac ban,mih thamgia ben nhom Kbac,hnay luot qua Thue xem mng da co dstt chua. Minh rat hieu tamtrang cua cac ban,mih cug da tung nhu vay,cho doi mon moi,sap fat dien luon vi chua thay ki thi nao nhu vay,mih nghe noi nam nay thahtra BTC nen ca Kb va Thue deu lau,nhug cac ban hay tu tin nhe,roi binh minh se den nhu ben Kb chung minh...
Nhất trí cao độ. :x :x :x Có gì add facebook trao đổi cho dễ nhé em.vậy e 1 slot nhớ, 12/8 e ra trường học, k có ai thì 2 chị e ta off :3
Nhất trí cao độ. :x :x :x Có gì add facebook trao đổi cho dễ nhé em.
Link fb chị: https://www.facebook.com/nhim.yeu.anhh
SỰ VIỆC VỪA ĐI QUA, TÔI CHO RẰNG “CHÚNG TA CHƯA CÓ CÁI NHÌN ĐÚNG ĐẮN VÀ HIỂU GÌ VỀ NHAU CẢ”. NẾU NHỮNG ĐIỀU TÔI CHIA SẺ TRONG THỜI GIAN VỪA QUA CÓ ĐỤNG CHẠM TỚI, LÀM TỔN THƯƠNG ĐẾN CÁC BẠN THÌ CHO PHÉP TÔI GỞI LỜI XIN LỖI CHÂN THÀNH NHẤT…
CÒN ĐẰNG NÀY, TÔI ĐÃ CỐ TÂM CHO QUA, MÀ MẤY QUÝ VỊ VẪN MUỐN LÀM TỚI À! SUỐT HƠN 48 GIỜ QUA, TÔI CHƯA LÊN TIẾNG 1 LỜI. MÀ MẤY NGƯỜI VẪN DÃ TÂM CÀO CẤU…. MẤY VỊ TƯỞNG LÀ ĐEM HÌNH ẢNH, TT CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI KHÁC ĐỂ NHỤC MẠ, RỒI NÉM ĐÁ LÀ MẤY VỊ ĐÚNG SAO??? LÀ ĐẠO ĐỨC LẮM SAO??? CÁC VỊ ĐANG CHO THẤY ĐÂY LÀ MỘT CỘNG ĐỒNG HUNG HÃN VÀ TÀN ĐỘC. VIỆC NÉM ĐÁ Ở CÁC CỘNG ĐỘNG MẠNG LÀ CÁI CHUYỆN THƯỜNG TÌNH, NHƯNG CỘNG ĐỒNG ĐÓ, ĐA PHẦN LÀ “THƯỢNG VÀNG HẠ CÁM” ĐỦ MỌI THÀNH PHẦN. CÒN Ở ĐÂY, LẠI KHÁC; SẮP LÀ CON EM NHÀ NƯỚC RỒI CẢ ĐẤY! SAO KHÔNG LO ĐẠI SỰ MÀ Ở ĐÓ RÌNH MÒ, RỒI SOI MÓI…
CON NGƯỜI TA LUÔN CÓ MỘT SỨC CHỊU ĐỰNG NÀO ĐÓ MÀ THÔI! NẾU SỰ VIỆC ĐI QUÁ MỨC, LÀM ẢNH HƯỞNG TÊN TUỔI HÌNH ẢNH CỦA BẢN THÂN, TÔI BUỘC LÒNG PHẢI NHỜ ĐẾN CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN LỢI HỢP PHÁP CỦA BẢN THÂN ĐANG BỊ ĐE DỌA. TÔI CHẲNG DÁM CẢNH BÁO HAY HÙ DỌA GÌ CÁC BẠN ĐÂU, CHỈ VÌ ĐƠN GIẢN LÀ CÁI GÌ CŨNG CÓ GIỚI HẠN CỦA NÓ..TÔI KHÔNG RẢNH ĐỂ DAN CA, PHÂN BUA VÀ TRANH LUẬN CÙNG CÁC BẠN, VỀ NHỮNG VIỆC CHẢ ĐÂU VÀO ĐÂU CẢ! CUỘC SỐNG CÒN CÓ QUÁ NHIỀU CHUYỆN ĐỂ LÀM…THẾ NHÉ! TÔI THÂN ÁI CHÀO CÁC BẠN!
Ben minh van dag hoan thien hoso ban ah,lam lylich tu fap ngta hen den 31/7 moi co,nen KB cho thoi han trog vog 1thag ke tu ngay co tbao thi mang hoso den Kb tinh nhan QD de xem ho fân ve đâu lam,nen van chua biet cxac ngay di lam ban achi oi ben kb chi thang may di lam az?
ah, hoan thien ho so la nhan QĐ di lam luon hay phai doi 1 thoi gian nua az?Ben minh van dag hoan thien hoso ban ah,lam lylich tu fap ngta hen den 31/7 moi co,nen KB cho thoi han trog vog 1thag ke tu ngay co tbao thi mang hoso den Kb tinh nhan QD de xem ho fân ve đâu lam,nen van chua biet cxac ngay di lam ban a
Tớ thì lại nghĩ tuần này sẽ ko cóTheo lí trí thì cái dstt chưa thể có trước 15/8, nhưng theo linh tính mách bảo thì cuối tuần này là có. Đã trải qua cảm giác nỳ 2 lần rùi: lần 1 là cuộc thi sẽ gặp may (đúng) sai số +3 ngày ; lần 2 là thời điểm công bố điểm thi (đúng) sai số -7 ngày. Lần này chưa biết sao nhưng ngẫm lại câu nói của người xưa rằng: “sự bất quá tam” lại thấy chạnh buồn. Tuy nhiên đã chờ đến bi h rồi thì việc chờ thêm 3 cái Chủ Nhật nữa cũng cho cảm giác sắp trút đước gánh nặng