Kính gửi các đồng nghiệp tương lai. Thấy các bạn đang rất chi là hồi hộp mong chờ đến cái ngày được cầm cái quyết định tuyển dụng mà mình thấy giống mình ngày trước. Cũng hồi hộp không kém, chỉ là may mắn hơn vì thời gian đợi chờ của mình không lâu như vậy.
Nếu mình may mắn thì đợt này sẽ có khoảng 4-5 bạn về ngồi cùng đội với mình. Mình rất mong các bạn sớm đi làm vì có một số việc cần giao cho các bạn làm

. Công việc mà mọi cán bộ mới đều được làm

.
Mình chia sẻ một chút thông tin để khi các bạn nhận nơi công tác không bị sốc mà bỏ ngành (đợt vào cùng mình có một chị chỉ đến cơ quan đúng 1 hôm nhận quyết định và 1 hôm nhận phân công công tác).
1. Về lương: Cái này thì đơn giản, công chức mà, cứ nhân hệ số thì biết (khá thấp so với làm ngoài

).
2. Bên ngoài ai cũng tưởng cán bộ thuế hoành tráng này nọ, tuy nhiên thì cái thời hoành tráng ấy nó đi vào dĩ vãng rùi. Bây giờ là thời cán bộ thuế sợ DN chứ không có chuyện DN sợ cán bộ thuế.
3. Về giờ giấc: Bạn bè mình cứ nghĩ công chức nhà nước là kiểu như 8h đến cơ quan, rồi thì uống nước chè đến 10h,.... rồi thì 4h về. Nhưng sai hoàn toàn, các bạn thấy giờ này mình vẫn ở cơ quan nè (đang bị đau đầu nên vào đây chém gió tý cho bớt xì choét

). Đến sớm, về muộn là chuyện bình thường.
4. có 10 bạn vào thì 9,5 bạn nghĩ mình sẽ vào bộ phận thu ( các đội Kiểm tra, Liên phường), tuy nhiên thì thực tế không phải vậy, các bạn sẽ phải trải qua một thời gian làm việc tại các đội chức năng để đào tạo thêm chuyên môn, nghiệp vụ về thuế.Và công việc thì không hề nhẹ,

.
Thôi, mình chém tới đây thôi kẻo các bạn lại không còn hứng thú với ngành.
Hẹn gặp lại các bạn đồng nghiệp tương lai

[/QUOTE CHAK LA THANH VUA OUT TRONG KY THI VUA ROI DAY MA