Chị đã 30 tuổi rồi. Có câu nghề chọn mình chứ k mình chọn nghề. Chọc bớt cho đỡ căng thẳng. Đã hơn 1năm hóng mãi cũng chán. Mặc kệ thì đời mới vui. Thứ sáu vừa rồi chị mới dc con bạn bảo là điểm m cao nên chị sang hóng hớt cho vui.
e biết, đúng là từ lúc đi thi về e cũng k hóng j đieemr hết, đứa bạn cũng báo điểm cho e và từ đos lại trông, lại đợi. có lẽ chị đax có công việc của mình, đã ổn định r nhưng bọn e thì chưa chị ạ. đa số mọi người hàng ngày vào đây để chia sẻ với nhau vì cùng cảnh ngộ, đi đâu ngta cũng hỏi, r bm chồng hoặc ny nữa, và cả thương bm mình. ai cũng thấy áp lực, e cũng thế, e non trẻ và thời điểm này tính e thật thất thường, hay nổi đoá. cho e xin lỗi nếu chị nghĩ e cư xử k phải với chị nhé