Có điểm rồi, thì còn xoay sở gì nữa, vì thật ra nếu có khả năng đó thì ngta làm từ lúc chưa có điểm có phải danh chính ngôn thuận hơn không! Thật sự ngẫm nghĩ cách hành xử rất lạ này của những người có trách nhiệm! Những người thi điểm cao đa phần là những người giỏi, trong số đó cũng có rất nhiều người tâm huyết, nhưng cái cách đối xử thiếu tôn trọng của những người có trách nhiệm làm cho không ai có thể chấp nhận được! Có lẽ công việc mà chúng ta mong chờ là sự ban ơn, nên nó như thế nào cũng được!
Từ những ngày đầu mới biết kết quả, ai nấy hăm hở vui mừng sau những tháng ngày chờ điểm dài đằng đẵng vì sắp được góp phần làm cho bộ máy này trơn tru nhịp nhàng, ai có điểm tốt cũng có phần tự hào với những ngày khổ công đèn sách, lặn lội thi cử. Ai có kết quả chưa tốt thì nhanh chóng sắp xếp công việc mới cho ổn. Vậy mà giờ đay những con người đó bơ vơ tủi hổ khi họ bị ai đo' hỏi về công việc, ngơ ngáo với những gì đang diễn ra!
Các bạn hay nói vì lý do né rằm tháng Bảy, nếu chỉ vì vậy mà cả ngàn con người đang chờ đợi ai đo' thì người đó thật thất đức (nếu người đó hiểu về tâm linh, nhân quả).
Nếu vì lý do tiết kiệm ngân sách, thì phải coi lại những con người được tuyển dụng để làm việc hay để ngồi không hưởng tiền của ngân sách. Nếu muốn thưởng phải đủ ngày đủ giờ, không dưng thưởng khơi khơi trong khi ngân sách có hạn.
Qua mỗi câu chuyện và hành động thường phải kèm một ngụ ý, nhưng tôi chưa hiểu được ngụ ý của câu chuyện mà những người có trách nhiệm vẽ ra cho cuộc thi này!