Thi tuyển công chức thuế 2014

  • Thread starter Thread starter jinna
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đâu phải câu hỏi nào cũng được đăng đâu, với lại sức ảnh hưởng tới uy tín của Bộ máy nhà nước lại càng ko được. May ra có sức ép của 1 số đông thôi. Chứ gửi 1 cái cũng chẳng ăn thua.
bởi vậy mới nói mọi người cùng gửi đó!
 
Em tham gia cuộc thi tuyển công chức thuế năm 2014. Từ lúc tổ chức thi cho đến nay đã được 01 năm nhưng chỉ có kết quả điểm thi còn danh sách những người trúng tuyển vẫn chưa có. E đã nhiều lần liên hệ với Tổng Cục thuế và Bộ Tài chính để hỏi nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Kính mong Bộ trưởng có thể cho em biết khi nào thì mới có điểm phúc khảo và danh sách trúng tuyển không ạ?
Nội dung đại khái là như thế. Mọi người đóng góp thêm đi. Bây giờ nên có hành động chứ không nên ngồi chờ không như vậy được.
Hoan hô các bạn, theo mình mỗi người một văn phong nhưng có cùng nội dung là được rồi, nhưng theo các bạn thì nên ghi tên hay để nặc danh đây?
 
Bạn này nói có vẻ ổn rồi nè. Bây giờ mọi người trên diễn đàn cần đoàn kết.

Mất có 1 tháng để biết còn hơn không biết khi nào :p Đây là việc chính đáng, mình thắc mắc thì mình hỏi thôi
Ngày mai hẹn nhau cùng 1 lúc online rồi gửi mail hỏi đi! Gì chứ phải cho con nhà người ta biết 1 cái mốc chính xác đi chứ, gì cũng phải cho 1 cái lý do gì đó để những người đã nghỉ việc còn biết hướng mà tìm việc khác, cứ tưởng tháng 7 rồi qua tháng 8 giờ qua tới tháng 9! Cứ lưng lửng bỏ qua biết bao chi phí cơ hội! Mệt lắm mấy ngài ơi!
 
Minhg ủng hộ. Ai soạn giúp mọi người 1 form rồi mai chung ta sẽ cùng gửi mail. Ko thể ngồi yên rồi đợi mãi như thế này được :(
:confused: hôm nào ra quán net gửi mail thôi! Anh chị em nào soạn cái form sẵn rồi mọi người cùng hẹn nhau 1 giờ gửi mail! Nhiều người gửi thế thì chắc phải lung lay 1 tí chứ :mad:
 
:( những người đã xin nghỉ việc ở nhà thật sai lầm! Đối mật nhiều chuyện quá nên bức xúc quá thôi em!
Đúng thế đó. Vì nghỉ sớm mà bây giờ phải chịu áp lực rất nặng nề từ phía gia đình, người thân, bạn bè... Vừa không có thu nhập mà vẫn phải chi tiêu đủ thứ cho gia đình. Đi đến đâu cũng bị hỏi "Chừng nào đi làm?" mà mình trả lời "Dạ chưa biết, có chút trục trặc nên chưa đi làm được" thì mọi người lại nghi ngờ, cứ nghĩ mình đang nói dối làm cho mình bây giờ không dám đi đâu, cứ ở nhà suốt. Thật sự rất rất căng thẳng rồi, nếu tình trạng này cứ kéo dài không khéo nhẹ thì trầm cảm mà nặng thì điên mất.
 
huhuhu, chẳng có cái mốc nào nhỉ, e còn cái hợp đồng ko xác định thời hạn đang chờ ký mà chưa dám ký các bác ạ, bị giục suốt, hix, vì ký xong muốn xin nghỉ lại phải báo trước 45 ngày ko thì bị trừ lương, huhuhu, bác nào có thông tin chính xác cho e xin vs ạ, hix:confused:
 
Đúng thế đó. Vì nghỉ sớm mà bây giờ phải chịu áp lực rất nặng nề từ phía gia đình, người thân, bạn bè... Vừa không có thu nhập mà vẫn phải chi tiêu đủ thứ cho gia đình. Đi đến đâu cũng bị hỏi "Chừng nào đi làm?" mà mình trả lời "Dạ chưa biết, có chút trục trặc nên chưa đi làm được" thì mọi người lại nghi ngờ, cứ nghĩ mình đang nói dối làm cho mình bây giờ không dám đi đâu, cứ ở nhà suốt. Thật sự rất rất căng thẳng rồi, nếu tình trạng này cứ kéo dài không khéo nhẹ thì trầm cảm mà nặng thì điên mất.
@@ haizz, mình cũng ko dám ló mặt ra khỏi nhà luôn! ở nhà cứ ru rú ôm cái lap rồi ôm đt, ra ngoài thì người này hỏi người nọ hỏi nhức cả đầu! Ít ra nếu biết dc khi nào có? khi nào dc đi làm? thì tâm trạng sẽ thoải mái hơn, đằng này thông tin càng mù mịt! Mệt mỏi đủ chuyện! Cứ ló mặt ra lại sợ người ta hỏi rồi người ta nghi ngờ! Mà mình có làm gì sai đâu chứ? Đành rằng sống ko phải nhờ miệng lưỡi thế gian nhưng nó cứ ong ong bên tai thì tài thánh nào mà chịu dc!
 
Mình cũng ủng hộ chúng ta gửi mail hoặc nhờ báo đài hỏi hộ, chứ làm ăn không có kế hoạch như thế này ai mà chịu cho được
 
Back
Top