Thi tuyển công chức thuế 2014

  • Thread starter Thread starter jinna
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nội dung trình bày nên ngắn gọn và xúc tích nhất có thể mọi người ạ. Quan trọng nhất là phải cho vtv thấy: người thật - việc thật - vấn đề thật. Một vài bạn nữa xây dựng form là ok đấy. Bạn giacmomuahe ới ời ơi?!
Mình hỏi vtv để các lãnh đạo biết là bọn mình khổ sở lắm.. chứ ko nhàn hạ ngồi chờ. Hỏi chính đáng có gì mà sợ các bác giận đâu nhỉ...
Nguồn tin của mình ở cấp độ TCCB cao nhất của Cục còn chẳng biết lúc nào mới có thì mình nghĩ đa số các bạn ở đây nên xem lại về sự lạc quan ít ỏi còn sót lại có giành đúng thời điểm ko...
mỗi ng một ý kiến thôi ạ, e đax bảo k bàn lùi cũng k ngăn cản, a/c thích làm j, muốn làm j là quyền của a/c. vậy nên đung nói rằng ai đó phải "xem lại về sự lạc quan ít ỏi còn sót lại có giành đúng thời điểm ko...". e đã k bàn sự nóng vội của a/c đungs hay sai thì a/c cũng đung bàn sự lạc quan của e có giành đungs thời điểm k. tks!
 
Cũng xem nhau là ng 1 nhà nên e mới đua ra ý kiến thôi, e có lẽ nhỏ tuổi nhất trong này, còn trẻ người non dạ, có thể ý kiến của e làm mọi người k vừa lòng nhưng cũng còn hơn là k đoongf tình cũng k nói ra.
 
mỗi ng một ý kiến thôi ạ, e đax bảo k bàn lùi cũng k ngăn cản, a/c thích làm j, muốn làm j là quyền của a/c. vậy nên đung nói rằng ai đó phải "xem lại về sự lạc quan ít ỏi còn sót lại có giành đúng thời điểm ko...". e đã k bàn sự nóng vội của a/c đungs hay sai thì a/c cũng đung bàn sự lạc quan của e có giành đungs thời điểm k. tks!
em copy cái dòng để trong ngoặc kép nhưng lại copy thiếu cả câu của anh, anh nói đa số chứ không phải tất cả nhé! Là tự em suy diễn đến mình thôi. Nhưng dù sao thì lạc quan như em là tốt mà, mỗi tội anh và nhiều người sốt ruột quá rồi, bao nhiêu cái mốc (không phải đoán và suy luận nhé) qua đi trong thất vọng, còn công việc, áp lực thì cứ thế nó kéo đến ấy. Ngày gia hạn hợp đồng của anh sắp đến rồi, nếu ký rồi là sẽ phải đền bù 1 phần hợp đồng khi chuyển công tác, phải nói là anh rất rất sốt ruột. Có thể chương trình VTV cũng chẳng cho chúng ta cái mốc nào cả đâu nhưng cái chính là các bác lãnh đạo biết được chúng ta cũng sốt ruột lắm lắm rồi, vì có thể các bác nghĩ chỉ có mình các bác sốt ruột thôi ^^... một vài chia sẻ gửi em.
 
em copy cái dòng để trong ngoặc kép nhưng lại copy thiếu cả câu của anh, anh nói đa số chứ không phải tất cả nhé! Là tự em suy diễn đến mình thôi. Nhưng dù sao thì lạc quan như em là tốt mà, mỗi tội anh và nhiều người sốt ruột quá rồi, bao nhiêu cái mốc (không phải đoán và suy luận nhé) qua đi trong thất vọng, còn công việc, áp lực thì cứ thế nó kéo đến ấy. Ngày gia hạn hợp đồng của anh sắp đến rồi, nếu ký rồi là sẽ phải đền bù 1 phần hợp đồng khi chuyển công tác, phải nói là anh rất rất sốt ruột. Có thể chương trình VTV cũng chẳng cho chúng ta cái mốc nào cả đâu nhưng cái chính là các bác lãnh đạo biết được chúng ta cũng sốt ruột lắm lắm rồi, vì có thể các bác nghĩ chỉ có mình các bác sốt ruột thôi ^^... một vài chia sẻ gửi em.
Anh à, e hiểu a đang phải lâm vào cái tình cảnh nó như thế nào. Tuy là k thấm thía nhưng e có thể tưởng tượng ra. E chỉ muốn khuyên a 1 câu: " cuộc đời là chuỗi những lựa chọn " a ạ, đôi khi cuộc sống không cho ta cái quyền đc hưởng tất cả. Bây giờ e đax hiểu r, hiểu lý do vì sao a lại sốt ruột như vậy. Nhưng mà đợi câu trả lời của bộ trưởng phải tầm hơn tháng nữa đấy, a cố lên nhé, thực sự cùng đi thi, cùng đợi điểm nhưng đọc những dòng của a e thấy thương a rất nhiều. Chúc tất cả chúng ta sẽ nhanh biết kết quả! :)
 
Mình ủng hộ ý kiến này,mỗi người một mail gửi lên Bộ trưởng,nhiều người cùng hỏi về một vấn đề nên hy vọng sẽ được chọn lọc và giải đáp.
Tớ sẽ gửi câu hỏi về danhoibotruong@chinhphu.vn
danhoibotruongtraloi@vtv.vn
Bây giờ quan trọng là nội dung, mọi người góp ý giúp xem có ổn chưa nha:
Kính gửi chương trình "Dân hỏi Bộ trưởng trả lời"
Em xin phép được hỏi Bộ trưởng BTC như sau:
Em được biết gần đây Bộ tài chính đã có nhiều cố gắng trong việc cải cách bộ máy làm việc, việc tuyển dụng và bố trí công chức ngày càng được thực hiện công khai minh bạch. Tuy nhiên kỳ thi công chức thuế năm 2014 đến nay (09/2015) vẫn chìm trong yên lặng...
Bà con góp ý thêm với
 
Mình ủng hộ ý kiến này,mỗi người một mail gửi lên Bộ trưởng,nhiều người cùng hỏi về một vấn đề nên hy vọng sẽ được chọn lọc và giải đáp.
Tớ sẽ gửi câu hỏi về danhoibotruong@chinhphu.vn
danhoibotruongtraloi@vtv.vn
Bây giờ quan trọng là nội dung, mọi người góp ý giúp xem có ổn chưa nha:
Kính gửi chương trình "Dân hỏi Bộ trưởng trả lời"
Em xin phép được hỏi Bộ trưởng BTC như sau:
Em được biết gần đây Bộ tài chính đã có nhiều cố gắng trong việc cải cách bộ máy làm việc, việc tuyển dụng và bố trí công chức ngày càng được thực hiện công khai minh bạch. Tuy nhiên kỳ thi công chức thuế năm 2014 đến nay (09/2015) vẫn chìm trong yên lặng...
Bà con góp ý thêm với
 
Mình ủng hộ ý kiến này,mỗi người một mail gửi lên Bộ trưởng,nhiều người cùng hỏi về một vấn đề nên hy vọng sẽ được chọn lọc và giải đáp.
Tớ sẽ gửi câu hỏi về danhoibotruong@chinhphu.vn
danhoibotruongtraloi@vtv.vn
Bây giờ quan trọng là nội dung, mọi người góp ý giúp xem có ổn chưa nha:
Kính gửi chương trình "Dân hỏi Bộ trưởng trả lời"
Em xin phép được hỏi Bộ trưởng BTC như sau:
Em được biết gần đây Bộ tài chính đã có nhiều cố gắng trong việc cải cách bộ máy làm việc, việc tuyển dụng và bố trí công chức ngày càng được thực hiện công khai minh bạch. Tuy nhiên kỳ thi công chức thuế năm 2014 đến nay (09/2015) vẫn chìm trong yên lặng...
Bà con góp ý thêm với
 
:confused: đành phải phấn chấn thôi em! chứ ủ rủ cũng chả làm cho cái dstt nó lòi ra mà làm cho phát bệnh nữa :eek: nên thôi sống chung với lũ vậy:oops:
hì, chính xác là e phát bệnh thật ý chứ. nhưng thôi, cố gắng lên ạ, phải cố gắng vui thì ngày mới mau qua được :p
 
:D đúng là ngày qua mau thật mà cái dstt nó lí quá :| thời gian thì vùn vụt lắm lúc thấy quá phí thời gian! :oops:
thiết nghĩ e còn chưa học xong liên thông đại học, cơ hội này đeens với e thật là ngàn năm có một, k phải lo nghĩ tìm việc khi ra trường như các bạn sinh viên khác nữa. e thì hết tháng 12 mới học xong nên k cảm thấy phí phạm thời gian nhưng các a chị đa phần là có gia đinhf r, h đungs lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, thực sự rất khổ sở. đọc cmt của a pieuzieu e thấy thật sự rất phí phạm thời gian và trí tuệ của mọi người, chi phí cơ hội quá lớn. nhưng h đã trèo lên lưng hổ rồi thì cố gắng mà bám thôi a, mong là sự trông đợi của mọi ng sẽ đc bù đawps nhanh chóng :)
 
Sân khấu rực rỡ đèn màu, diễn viễn mặt tươi như hoa diễn xuất thật biểu cảm. Khán phòng như nín thở theo dõi và rồi vỗ tay ran ran trước khi hạ màn… Cảnh đó chưa diễn ra nhưng có lẽ không bao lâu nữa. Còn hiện nay sau cánh gà, đào kép đang thỏa thuận cat-sê (quyền lợi, gửi gắm…) một loại việc VÔ CÙNG PHỨC TẠP nhưng có vẻ như sắp chốt hạ. Màn công diễn sắp bắt đầu. Nhạc công đâu, nổi nhạc lên!!!
 
Back
Top