Thi tuyển công chức thuế 2014

  • Thread starter Thread starter jinna
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mình không thi HP nhưng nếu mà lên nhiều thế sao được.tin không lên được ai vẫn giữ nguyên còn tin được.hì.bạn nói hai tin trái ngược nhau thế làm mọi người hoang mang.
Bạn ơi, Mình nói là NGHE thông tin thấy bảo 305 điểm. Nghe và chắc chắn nó khác nhau nhé. Mình đang mong nó ở mức 302 vì người nhà mình đang ngấp nghé mức đó. Đã có điểm chuẩn chính thức đâu mà bạn bảo lên nhiều lên ít.
 
Bạn ơi, Mình nói là NGHE thông tin thấy bảo 305 điểm. Nghe và chắc chắn nó khác nhau nhé. Mình đang mong nó ở mức 302 vì người nhà mình đang ngấp nghé mức đó. Đã có điểm chuẩn chính thức đâu mà bạn bảo lên nhiều lên ít.

Hy vọng thông tin không ai lên điểm phúc khảo và danh sách lọc ban đầu với danh sách trúng tuyển như nhau :P
Chờ đợi lâu nên giờ thông tin nào cũng được :)) miễn là có tin :))
 
Từ giờ đến cuối tháng có thêm động lực nữa rồi! Có ai biết điem khu vực tp HCM bao nhiêu không ạ? Bạn kia dự đoan 275₫ tháng 5 có danh sách vậy chăc cũ rồi he
275đ chuyên viên kiểm tra thuế cho khu vực Tp.HCM là chuẩn đấy bạn à. Mình hỏi được thông tin CHẮC CHẮN từ cuối tháng 4 sau khi chấm phúc khảo bài thi khu vực đấy xong. Từ đó mình cũng suy ra là tháng 5 họ công bố luôn cho HCM nhưng không ngờ sự suy ra của mình là sai!.
 
275đ chuyên viên kiểm tra thuế cho khu vực Tp.HCM là chuẩn đấy bạn à. Mình hỏi được thông tin CHẮC CHẮN từ cuối tháng 4 sau khi chấm phúc khảo bài thi khu vực đấy xong. Từ đó mình cũng suy ra là tháng 5 họ công bố luôn cho HCM nhưng không ngờ sự suy ra của mình là sai!.

Vậy đến thời điểm này, bạn có hỏi được thông tin đáng tin cậy khi nào có DSTT không? :)
 
Vậy đến thời điểm này, bạn có hỏi được thông tin đáng tin cậy khi nào có DSTT không? :)
Đầu tháng 8 mình có hỏi 1 anh Thanh Tra ở Bộ Tài Chính thì anh ấy bảo chắc phải là 1 or 2 tháng nữa chứ tháng 8 này chưa có đâu, mặc dù dstt đã trình bộ trưởng lâu rồi.
Cuối tháng 8 mình hỏi mấy anh trên tổng cục thuế thì được biết là chắc tháng 9 có dstt và tháng 10 lớp công chức mới đi làm.
Nói chắc chắn 100% thì e rằng khó ai khẳng định được. Nhưng thông tin mình hỏi được là vậy đó :3
 
Đầu tháng 8 mình có hỏi 1 anh Thanh Tra ở Bộ Tài Chính thì anh ấy bảo chắc phải là 1 or 2 tháng nữa chứ tháng 8 này chưa có đâu, mặc dù dstt đã trình bộ trưởng lâu rồi.
Cuối tháng 8 mình hỏi mấy anh trên tổng cục thuế thì được biết là chắc tháng 9 có dstt và tháng 10 lớp công chức mới đi làm.
Nói chắc chắn 100% thì e rằng khó ai khẳng định được. Nhưng thông tin mình hỏi được là vậy đó :3

Cám ơn bạn nhé :) năm nay thông tin kín kẽ và chặt chẽ thật :)
 
hi, sao a biết e cười tít mắt, a cũng thế à??? tuần này e vẫn cảm thấy chưa có được, tuần sau ý, sang tháng 8 âm :p
:p ờ thì anh cũng thế :rolleyes: thồi thì tuần nào trong tháng này có cũng dc, cho tháng 10 đi làm nữa là đẹp rồi, khi đó thì sẽ ko than vãn gì nữa, chứ cũng cả năm trời rồi mà :eek:
 
:p ờ thì anh cũng thế :rolleyes: thồi thì tuần nào trong tháng này có cũng dc, cho tháng 10 đi làm nữa là đẹp rồi, khi đó thì sẽ ko than vãn gì nữa, chứ cũng cả năm trời rồi mà :eek:
đúng vậy đấy ạ, chả biết là lần này sao nhưng e là e thấy hồi hộp dần đều r, hic, thông tin của mình cứ ném qua 1 bên, tháng này k có hẵng tính tiếp ;)
 
Tuy chưa công bố điểm chuẩn và dstt nhưng đa số trong chúng ta ai cũng có thể suy đoán gần chính xác khả năng đỗ trượt rồi. Chỉ có ng nẳm ở cuổi- trong đó có m- mới đáng lo vì chỉ cần pk có 1 vài người lên điểm là m trượt. Sự phức tạp m đề cập gần đây (bị bạn huyhuy hiểu chưa đúng) lại không nằm ở nhóm tự thân vận động mà ở “nhóm kia”. Các bạn lo lắng, mệt mỏi nhưng còn đỡ hơn m; càng đỡ hơn những kẻ ở “nhóm kia”. Nói thiệt các bạn họ còn run gấp máy các b cơ (hình ảnh mình mô tả đào kép thỏa thuận cát-sê sau cánh gà là có ám chỉ - mà lúc đầu mình định dùng hình ảnh biểu diễn với thuốc nổ nhưng sau sửa lại) Có 1 điều để các bạn tin tưởng là tình hình đang tiến triển theo hướng tốt dần lên. Mọi sự can thiệp lúc này chỉ làm tình hình phức tạp lên, nên cố gắng động viên nhau mà chờ. Tìm lí do mà vui dù chỉ chốc lát, it nhất cũng động viên bố mẹ và người thân. Điều chó chẳng tốt hơn sao
 
đúng vậy đấy ạ, chả biết là lần này sao nhưng e là e thấy hồi hộp dần đều r, hic, thông tin của mình cứ ném qua 1 bên, tháng này k có hẵng tính tiếp ;)
ờ thôi cho mấy bác ở trên thời gian chuẩn bị @@ cũng mệt vì chờ nhưng miễn sao trong năm nay cho đi làm thôi chứ đừng như vụ bộ công thương là dc! biết bao nhiêu là công sức và hy vọng!
 
Tuy chưa công bố điểm chuẩn và dstt nhưng đa số trong chúng ta ai cũng có thể suy đoán gần chính xác khả năng đỗ trượt rồi. Chỉ có ng nẳm ở cuổi- trong đó có m- mới đáng lo vì chỉ cần pk có 1 vài người lên điểm là m trượt. Sự phức tạp m đề cập gần đây (bị bạn huyhuy hiểu chưa đúng) lại không nằm ở nhóm tự thân vận động mà ở “nhóm kia”. Các bạn lo lắng, mệt mỏi nhưng còn đỡ hơn m; càng đỡ hơn những kẻ ở “nhóm kia”. Nói thiệt các bạn họ còn run gấp máy các b cơ (hình ảnh mình mô tả đào kép thỏa thuận cát-sê sau cánh gà là có ám chỉ - mà lúc đầu mình định dùng hình ảnh biểu diễn với thuốc nổ nhưng sau sửa lại) Có 1 điều để các bạn tin tưởng là tình hình đang tiến triển theo hướng tốt dần lên. Mọi sự can thiệp lúc này chỉ làm tình hình phức tạp lên, nên cố gắng động viên nhau mà chờ. Tìm lí do mà vui dù chỉ chốc lát, it nhất cũng động viên bố mẹ và người thân. Điều chó chẳng tốt hơn sao
Bạn có nỗi lo giống mình, cũng nằm ở top nguy hiểm, nên cảm thấy hy vọng chỉ có 50/50 :(
 
Bạn có nỗi lo giống mình, cũng nằm ở top nguy hiểm, nên cảm thấy hy vọng chỉ có 50/50 :(
Ờ hờ, m mà nằm trong nhóm an toàn thì không biết còn quậy như nào nữa! có khi lên đường ra tp thuê nhà và vừa làm vừa chờ rồi. Chỉ e trượt lại bị đàm tiếu, không đủ nghị lực mà vượt lên nữa. vậy nên ngày ngày vẫn vào hóng hớt
 
Back
Top