....TRONG THỜI GIAN CHỜ ĐỢI CHÚNG TA CÙNG ĐỌC... CHO VUI....
Hôm nay chủ bút chuyên mục Tuổi Trẻ Cười đã đưa vợ đi đẻ, tòa soạn báo đã bóc điện gọi ngay và luôn… và “Ngàn-Ngân-Nga” xin hầu chuyện cùng với các bạn đọc… câu chuyện mang tên “Ruồi”
Theo hãng thông tấn AJP cho hay: Nạn dịch Ruồi đang hiểm họa và hoành hành lan tràn khắp nơi, nguy cơ trở thành đại dịch. Mới đây thôi, cô HLV Điền Kinh nằm ngủ với tư thế khó đỡ trên chuyến bay không số, “DẠNG KHÔNG VỪA ĐÂU, DẠNG RỘNG ĐẤY”. Ruồi nhà ta đánh mùi chổ kín. Cô vừa đáp xuống sân bay, cô mót tiểu quá đành chui vào badrooom sang trọng nhưng khổ nỗi cô ấy quên mang theo giấy hoa hồng để lau. Cô chưa kịp kéo quần lên thì lũ ruồi ở đâu lại bay vào nhăng nhít. Làm cho cả nhân viên sân bay nháo nhào đưa cô ấy nhập viện với lí do hài hước “Ruồi chui vào làm tổ”. Báo chí giật tít câu like, bọn vô học ruồi con ruồi cha bay vào chửi rủa…
Thời buổi kinh tế khó khăn, cả dòng tộc nhà ruồi bắt đầu đi học kinh tế vĩ mô, tâm lý học, xã hội học… hội thảo hội hè truyền tục những bí kíp. Ruồi mẹ nói con trai “cái thằng đó có bao nhiêu tuổi đầu mà bụng đã phệ cả lên, chắc là được cha mẹ chăm bẫm nên bia bọt suốt ngày đó mà! Nên con cứ rình rình xem những ngày thằng đó cho chó ăn chè, con bay vào kiếm cái để ăn và cho mẹ hưởng sái . Bào ngư vây cá hải sản cả đấy…mẹ con mình không vào thì lũ chó sẽ xơi. Phí lắm con ạ”. Thằng cha truyền cho con gái “ Cái thằng đấy chắc là con nhà giàu, câu ấm cô chiêu được bố mẹ nuôi nấng để trở thành anh hùng bàn phím. Chắc là gái gú dữ lắm! Con xem xem nó có lên giường với gái không!!!, lên rồi thì có xài BCS không!!!, xài rồi thì nó quăng ở đâu, con mang về để có cái mà hút lấy nuôi thân”.
Lời cảnh báo cùng bạn đọc: ruồi đã và đang, và sẽ có mặt trên nhiều hang cùng ngõ hẽm. Thám thính khắp nơi, rình mò và theo dõi. Ruồi bắt đầu học công nghệ, biết search google tìm thông tin người khác, tìm chùm ảnh khỏa thân để ném đá và cùng nhau “tự sướng”, khoái trá và dâm dẬt!.... (hết)