Mình cũng đã đọc những bài đăng của bạn Ngàn hay Ngân, Ngạn gì đó.mình nghĩ bạn ấy trẻ nên dùng câu từ chưa hợp lý thôi, bạn ấy cũng đã xin lỗi rồi.nhà nước có những bí mật mà người nào càng làm to càng k dại gì đưa thông tin.k dc cái gì lỡ còn vạ miệng.Chị nghĩ không đơn giản mà tay Ngàn ấy có cái giọng lếu láo vậy. Ngay phản hồi từ dạo tháng 7 c đã soi hắn và nhận định hắn là 1 đứa thuộc “con nhà”. Hắn từng nói vào thuế đối với hắn chỉ là bước đệm đó thôi, chứng tỏ hắn đang nhắm 1 tới 1 vị trí nào đó. Điều này đưa c đến 1 suy luận khác là bố hoặc người đỡ đầu hắn cũng phải là loại tầm cỡ. Mà như vậy thì ông/bà đó phải có những qhxh đặc biệt nào đó mới nắm được thông tin thuộc “cơ mật” từ HN. Kết hợp với tt cục HCM hợp đồng với một số đối tượng đạt điểm cao đợt thi vừa rồi đến hết năm nay củng cố niềm C, rằng chậm công bố dstt là nằm trong toan tính chứ không phải nguyên nhân nào khác. Kiện cáo, t tra là thứ thứ đem ra giải thích có vẻ dẽ châp nhận hơn các lí do khác. (Chia sẻ riêng trangbagia. If dislike, do not stone, please)
Ừm theo mình biết thì như cụm HCM có điểm sau phúc khảo lâu rồi, trước t6 đã có rồi nhưng cuối cũng vẫn phải chờ bộ tc ký duyệt rồi mới cho đăng cũng 1 lần các cụm.Mà thêm nữa là dstt riêng của cục mình thì có từ lâu lắm rồi ấy, trình ký lâu lắm rồi.
Sài gòn hả bạn?Mà thêm nữa là dstt riêng của cục mình thì có từ lâu lắm rồi ấy, trình ký lâu lắm rồi.
Bây giờ chẳng bít hỏi ai cả. Bế tắc thật oy. Ngay cả " cộng đồng tạo nên sức mạnh" cũng phải bó tay. Bao nhiu con người không có lấy một ng có tin chính xác khi nào có dstt.
2016 đó bácgiờ hôg còn mốc nào để hóng nữa ah mí bác![]()
Giờ người nông rân bik fải nàm thao2
2016 đó báccòn cụ thể thì ko biết
![]()
Cuối tháng 9 đầu tháng 10 đó bác. Mong nhanh nhanh lên, học xong cái vụ cao học kia còn lấy ck nữa, e tưởng tầm tháng 8, tháng 9 đi làm, đc 1 thời gian tầm cuối năm xem nhà, thế này lỡ hết việc của e rùi. Khốn khổ, ế cái là tiêu thui.giờ hôg còn mốc nào để hóng nữa ah mí bác![]()
ối zời, kế hoạch của bác sao mà zống em thía, đỡ cái em có ng êu rồi nên cũng ko lo bị ếCuối tháng 9 đầu tháng 10 đó bác. Mong nhanh nhanh lên, học xong cái vụ cao học kia còn lấy ck nữa, e tưởng tầm tháng 8, tháng 9 đi làm, đc 1 thời gian tầm cuối năm xem nhà, thế này lỡ hết việc của e rùi. Khốn khổ, ế cái là tiêu thui.
haizz, khi người ta gọi phỏng vấn thì lắc đầu ngoay ngoảy, tới giờ chưa có kq thì chả có ma nào gọi phỏng vấn ...Giờ người nông rân bik fải nàm thao
Hông nhẽ xách mông lên đi kiếm việc cho đến "cái ngày mà ai cũng không biết là ngày nào"![]()
haizz, khi người ta gọi phỏng vấn thì lắc đầu ngoay ngoảy, tới giờ chưa có kq thì chả có ma nào gọi phỏng vấn ...ôi đời!
Còn iem bữa làm cty kia nhàn hạ lương cao thì đòi nghỉ để đợi làm thuế, giờ kiếm việc chắc chắn k đc côg việc như vậy nữa đâu, ôi cái cuộc đời có những quyết định ngu dễ sợhaizz, khi người ta gọi phỏng vấn thì lắc đầu ngoay ngoảy, tới giờ chưa có kq thì chả có ma nào gọi phỏng vấn ...ôi đời!
Bồ e kêu chờ e lâu quá hoài thui, hix. À e bổ sung thêm lí do vì sao bộ ngâm dstt lâu rùi, để tránh tăng dân số, ha ha, đâu ai dám sinh đẻ lúc chưa có cv ổn định đâu. Đùa xíu thui, không lại bị chửi.ối zời, kế hoạch của bác sao mà zống em thía, đỡ cái em có ng êu rồi nên cũng ko lo bị ế![]()
Cùng cảnh ngộ là đây, tí ta tí tỡn xin nghỉ nằm phè phỡn chơi rồi đùng cái giờ ngồi chán quá thể .... haizzz, đời ...Còn iem bữa làm cty kia nhàn hạ lương cao thì đòi nghỉ để đợi làm thuế, giờ kiếm việc chắc chắn k đc côg việc như vậy nữa đâu, ôi cái cuộc đời có những quyết định ngu dễ sợ![]()
Bồ e kêu chờ e lâu quá hoài thui, hix. À e bổ sung thêm lí do vì sao bộ ngâm dstt lâu rùi, để tránh tăng dân số, ha ha, đâu ai dám sinh đẻ lúc chưa có cv ổn định đâu. Đùa xíu thui, không lại bị chửi.