Thi tuyển công chức thuế 2014

  • Thread starter jinna
  • Ngày gửi
D

DDLVQ

Guest
8/3/15
362
219
27
Mình xinh khẳng định:
1. Trên forum này, người duy nhất mình từng ném đá là tay Ngàn. Lý do vì cách ăn nói ngỗ ngược, ngang tàng và coi trời bằng vung của nó.
2. Đây không phải là comment ném đá hay xỉa xói mà chỉ là trình bày quan điểm của mình nhé.

Thứ nhất, mình đã vào trang cá nhân của @DDLVQ và đồng ý là không thấy DDLVQ comment: "mình hi vọng mai có dstt, k đúng đừng ném đá nha" :) Nếu bạn Huyhuy87 nghĩ mình xem sót thì bạn vui lòng Qoute comment đó lại hoặc đưa page để mọi người xem :) Trong trường hợp bạn DDLVQ đã xóa comment thì mình nghĩ chỉ cần tìm mấy comment quanh quanh sẽ thấy mọi người Qoute lại (Cá nhân mình nghĩ comment đó là bình thường mà không có gì đáng lên án cả :) Cũng chỉ là 1 comment trình bày suy nghĩ cá nhân thôi :) )

Thứ 2, mình cũng có xem lại các post của @huyhuy87 và tìm được 1 số comment dự báo về thời điểm có DSTT. Ví dụ:

Theo mình nghĩ, các comment của bạn bị ném đá vì đó chỉ là suy luận của bạn (đại loại là tháng 7 âm thì không ai ký DSTT cả, muốn chờ phải đợi qua 15/09 - hết tháng cô hồn mới hóng). Bởi vì thông tin của các bạn khác là "nghe từ người quen" nên sẽ đáng mong đợi hơn thông tin "suy đoán" của bạn :) Các thông tin mọi người nghe ngóng được nên nhiệt tình chia sẻ vậy thôi. Tới thời điểm này ngay cả người trong ngành cũng chưa có ai có thông tin chắc chắn nên việc các bạn trên đây đưa tin sai thời điểm cũng không đáng bị ném đá.

Đó là những gì mình muốn nói. Hy vọng các bạn không hiểu sai ý mình nhé!
Tốt nhất k nên nói gì nhiều nữa bà ạ. T k thích nói nhiều nữa. Có làm thì dám nhận, k núp bóng gì đâu. Bỏ qua đi cho lành. Với, có chiến thì chiến với ng lành mạnh, t nói thẳng, kiểu này t k nói chuyện được. T qđịnh nói lại, vì bạn này nói chuyện k chính xác, đặt điều cho ng khác thôi.
Nhân đây, cũng gửi lời xin lỗi mọi ng đã khiến mọi ng phải đọc những cmt k phù hợp với hòan cảnh chờ đợi ở đây. Bây giờ cứ chờ đợi tin tức dstt và đừng để ý gì cả. Mình đã bỏ qua được rồi, thậm chí còn k vào gdt, fb, hay cả wkt, nếu hôm qua k có bạn bảo vào xem tin lành, thử đi nộp hs làm hợp đồng. Chúc mọi người sẽ mau có dstt và đi làm! Dĩ nhiên, mình chúc cả mình nữa. Kaka
 
  • Like
Reactions: Christina.nt
Khóa học Quản trị dòng tiền
O

Olivia88

Guest
16/9/15
50
34
12
37
Thôi các bạn ơi!
Đung chĩa mũi rùi vào nhau nữa, kẻo web này lại giống Facebook. Mình nghĩ ai cũng có ý tốt , quan trọng là đừng vì để tạo sự chú ý mà đưa những thông tin chưa chắc chắn 100% vì nó ảnh hưởng đến nhiều ng lắm. Giống như cau chuyện : chú bé chăn cừu và chu chó sói ý. Thank các bạn.
 
O

Olivia88

Guest
16/9/15
50
34
12
37
imagejpeg
 
P

pieuzieu

Guest
13/10/12
137
210
28
26
Bằng Lãng
đừng làm loãng chủ đề. Không hòa bình được thì tìm cách mà giải quyết đi mấy bạn, inbox cho nhau địa chỉ ý, ngồi đây cạnh khóe nhau không đàn bà thì là trẻ con thôi.
Ps: Bạn Gió Đại Dương có nói là kế hoạch ở chỗ bạn ấy là nhận quân giữa tháng, sao mình cứ thấy không hợp lý thế nhỉ, nếu vào giữa tháng thì tính lương - công thế nào? Rồi có tiền lệ như thế đối với công chức Thuế bao giờ chưa nhỉ?
 
D

dreamview

Guest
21/7/09
99
258
47
36
Hà Nội
Gọi số trâu đứng, trâu nằm, trâu già là a, b, c. Ta có:
a+b+c=100 (1)
5a+3b+c/3=100 <=> 15a+9b+c=100 (2)

Lấy (2) - (1) có:
14a+8b=200
7a+4b=100
b=25 - 7a/4

b>0 => 7a/4<25 => a=4/8/12

Có 3 đáp án:
a=4; b=18; c=78
a=8; b=11; c=81
a=12; b=4; c=84

Hy vọng đúng ^_^
Thêm điều kiện a,b, c là số nguyên dương nữa là ok rồi, 9,75 lên 10 nhé :)
 
D

DDLVQ

Guest
8/3/15
362
219
27
đừng làm loãng chủ đề. Không hòa bình được thì tìm cách mà giải quyết đi mấy bạn, inbox cho nhau địa chỉ ý, ngồi đây cạnh khóe nhau không đàn bà thì là trẻ con thôi.
Ps: Bạn Gió Đại Dương có nói là kế hoạch ở chỗ bạn ấy là nhận quân giữa tháng, sao mình cứ thấy không hợp lý thế nhỉ, nếu vào giữa tháng thì tính lương - công thế nào? Rồi có tiền lệ như thế đối với công chức Thuế bao giờ chưa nhỉ?
Giữa tháng tính công bt bạn ạ. Đi làm ngày nào trả ngày đấy. K phải như tư nhân nuốt tháng. Làm 2 ngày tính 2 ngày. Nhớ đợt có bạn nào nói từng có năm 2010 hay j đó.
 
  • Like
Reactions: pieuzieu
N

namphuongngo

Guest
12/10/10
188
263
47
Hà Nội
Tốt nhất k nên nói gì nhiều nữa bà ạ. T k thích nói nhiều nữa. Có làm thì dám nhận, k núp bóng gì đâu. Bỏ qua đi cho lành. Với, có chiến thì chiến với ng lành mạnh, t nói thẳng, kiểu này t k nói chuyện được. T qđịnh nói lại, vì bạn này nói chuyện k chính xác, đặt điều cho ng khác thôi.
Nhân đây, cũng gửi lời xin lỗi mọi ng đã khiến mọi ng phải đọc những cmt k phù hợp với hòan cảnh chờ đợi ở đây. Bây giờ cứ chờ đợi tin tức dstt và đừng để ý gì cả. Mình đã bỏ qua được rồi, thậm chí còn k vào gdt, fb, hay cả wkt, nếu hôm qua k có bạn bảo vào xem tin lành, thử đi nộp hs làm hợp đồng. Chúc mọi người sẽ mau có dstt và đi làm! Dĩ nhiên, mình chúc cả mình nữa. Kaka

Mình không bênh vực ai cả :) mình chỉ nói những suy nghĩ của mình thôi :D
Tốt nhất nên dừng tranh luận tại đây để tránh loãng topic :D Mong rằng kết quả sẽ tới sớm :D Chứ thời gian chờ đợi càng lâu, mọi người càng làm tổn thương nhau nhiều hơn :)
 
  • Like
Reactions: Duonghuong109
S

Secret_125

Guest
17/5/15
190
88
12
35
Mọi người căng thẳng quá, mình chỉ góp ý thế này: Tranh luận cũng được, ai cũng có quan điểm riêng, nhưng cũng phải biết đúng- sai chỗ nào và điểm dừng , chẳng có ai là thắng-thua, chỉ có người biết rút kinh nghiệm mà tốt lên thôi.........
Còn 2 ngày nữa hết tuần, đón trung thu rồi :)
 
D

Duonghuong109

Guest
7/1/14
69
66
12
Hải Dương
Mình không bênh vực ai cả :) mình chỉ nói những suy nghĩ của mình thôi :D
Tốt nhất nên dừng tranh luận tại đây để tránh loãng topic :D Mong rằng kết quả sẽ tới sớm :D Chứ thời gian chờ đợi càng lâu, mọi người càng làm tổn thương nhau nhiều hơn :)
"thời gian chờ đợi càng lâu, mọi người càng làm tổn thương nhau nhiều hơn"..... Đau lòng
 
  • Like
Reactions: namphuongngo
P

pieuzieu

Guest
13/10/12
137
210
28
26
Bằng Lãng
Giữa tháng tính công bt bạn ạ. Đi làm ngày nào trả ngày đấy. K phải như tư nhân nuốt tháng. Làm 2 ngày tính 2 ngày. Nhớ đợt có bạn nào nói từng có năm 2010 hay j đó.
ừ, tớ google ra là đợt đó 21/7 có dstt, hôm nay 24 rồi, tháng này khó mà lặp lại 7/2011 được. Mọi người trung thu vui vẻ nha, ai kết bạn face với mình thì inbox nhé, lý lịch trích xi lanh: nam, 27t...
 
thaoxauxi

thaoxauxi

Guest
10/6/15
48
24
2
35
Mình vừa nhận được thông tin:
1. Chính xác 100% QĐ công bố DSTT đã trình ký rồi.
2. Theo kế hoạch là nhận quân tầm giữa tháng 10.
Ban gio dai duong dau rui nhj, dug noi quang bom xong rui ko len nua nha.hj.moi nguoi muon hoi ban la ds da trinh de ky hay la da ky rui ma sao ko thay ban tra loi nhj!
 
giacmomuahe

giacmomuahe

User đã bị cấm truy cập
17/7/15
156
190
27
36
Em vẫn vào diễn đàn mỗi ngày như bước chân quen đi về ngôi nhà thân thương của chúng minh. Nơi đó có nhiều gương mặt, nhiều tính cách, tâm tư mà em phục em mến thậm chí em mơ tưởng... Nơi đó có những thành viên đã cảm thông động viên chia sẻ với hoàn cảnh, tâm trạng của em giúp em vượt qua những thời khắc khó khăn, giúp em nhìn nhận cuộc sống theo hướng tích cực hơn. Nhưng giờ đây thay vì được nhìn thấy không khí cởi mở, tươi vui háo hức chờ đón một điều tốt đẹp sắp gõ cửa là những ồn ã em không muốn nghe muốn thấy. Ngoài những tâm trạng mệt mỏi chán chường mà còn có cả cãi vã ăn thua và nặng lời với nhau. Biết nói được gì, biết động viên an ủi nhau được những gì khi bản thân em cũng đang buồn nản. Buồn vì thân phận đã đành nhưng buồn hơn là diễn đàn đang trở thành nơi một số người công kích hoặc khích bác nhau. Cùng cảnh chờ đợi với nhau, và sẽ là đồng nghiệp nay mai thôi; chờ đợi như vậy tưởng đã căng thẳng quá rồi ai nỡ nặng lời và căng thẳng với nhau như vậy hỡi anh chị. Đành rằng mỗi người có một tính cách sở thích cá nhân nhưng thiết nghĩ đây cũng là môi trường công cộng vì vậy thiết tưởng việc tôn trọng những quy tắc ứng xử nơi công cộng chẳng những là một biểu hiện có văn hóa mà còn nâng tầm của từng thành viên và uy tín của diễn đàn.
Em không cố ý làm tổn thương ai nhưng cũng chẳng có thông tin gì để chia sẻ, chỉ mấy dòng stt có thể tốn chút xíu time của a/c, có j không phải phep xin bỏ qua. Chúc các anh chị (có cả em) sơm được thỏa nguyện
 
bacsiden

bacsiden

Guest
24/8/15
13
8
2
39
Gọi số trâu đứng, trâu nằm, trâu già là a, b, c. Ta có:
a+b+c=100 (1)
5a+3b+c/3=100 <=> 15a+9b+c=100 (2)

Lấy (2) - (1) có:
14a+8b=200
7a+4b=100
b=25 - 7a/4

b>0 => 7a/4<25 => a=4/8/12

Có 3 đáp án:
a=4; b=18; c=78
a=8; b=11; c=81
a=12; b=4; c=84

Hy vọng đúng ^_^
Chuẩn. Chỉ nhầm chỗ này tí thôi: 5a+3b+c/3=100 <=> 15a+9b+c=100 (2)
int a,b,c;
for(int a=1; a<=100; a++)
for(int b=100-a; b<100; b++)
{
int c=100-(a+b);
if(c/3 + 3*b + 5*a == 100)
printf("Trau dung = %d, trau nam = %d, trau gia = %d \n", a, b, c);
}
 
bacsiden

bacsiden

Guest
24/8/15
13
8
2
39
Một đôi nam nữ đang đi dạo bên hồ, cô bạn gái trượt chân ngã xuống sông, sau khi giãy giụa một lát, liền chìm nghỉm. Người con trai hoảng loạn lao xuống sông, nhưng không cứu được cô bạn gái. Mấy năm sau, người con trai quay lại chốn đau thương, nhìn thấy một ông già đang câu cá. Cậu phát hiện ra những con cá bị ông già câu lên đều rất sạch sẽ, bèn hỏi ông già, sao trên người những con cá không có rong rêu. Ông già trả lời: Con sông này chưa bao giờ có rong rêu. Cậu con trai nghe xong, không nói câu nào, bèn lao mình xuống sông tự vẫn. Tại sao?
 
M

minhthix120

Guest
9/5/15
3
8
2
35
Một đôi nam nữ đang đi dạo bên hồ, cô bạn gái trượt chân ngã xuống sông, sau khi giãy giụa một lát, liền chìm nghỉm. Người con trai hoảng loạn lao xuống sông, nhưng không cứu được cô bạn gái. Mấy năm sau, người con trai quay lại chốn đau thương, nhìn thấy một ông già đang câu cá. Cậu phát hiện ra những con cá bị ông già câu lên đều rất sạch sẽ, bèn hỏi ông già, sao trên người những con cá không có rong rêu. Ông già trả lời: Con sông này chưa bao giờ có rong rêu. Cậu con trai nghe xong, không nói câu nào, bèn lao mình xuống sông tự vẫn. Tại sao?
Hồi đó chàng trai túm được tóc cô gái cơ mà ngỡ là rong rêu :v
 
N

namphuongngo

Guest
12/10/10
188
263
47
Hà Nội
Hồi đó chàng trai túm được tóc cô gái cơ mà ngỡ là rong rêu :v

Chuẩn rồi :D Trò này hay nè :D giết thời gian đi các bạn ^_^
Cám ơn @bacsiden có ý tưởng hay :D
Nối tiếp ý tưởng đó, mình góp vui vài câu:

1. Có một tàu điện đi về hướng nam. Gió hướng tây bắc. Vậy khói từ con tàu sẽ theo hướng nào?
2. Có ba quả táo trên bàn và bạn lấy đi hai quả. Hỏi bạn còn bao nhiêu quả táo?
3. Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn thắp gì trước tiên?
4. Con số lớn nhất có hai chữ số?
5. Một kẻ giết người bị kết án tử hình. Hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong ba năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn?
 
D

DDLVQ

Guest
8/3/15
362
219
27
Chuẩn rồi :D Trò này hay nè :D giết thời gian đi các bạn ^_^
Cám ơn @bacsiden có ý tưởng hay :D
Nối tiếp ý tưởng đó, mình góp vui vài câu:

1. Có một tàu điện đi về hướng nam. Gió hướng tây bắc. Vậy khói từ con tàu sẽ theo hướng nào?
2. Có ba quả táo trên bàn và bạn lấy đi hai quả. Hỏi bạn còn bao nhiêu quả táo?
3. Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn thắp gì trước tiên?
4. Con số lớn nhất có hai chữ số?
5. Một kẻ giết người bị kết án tử hình. Hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong ba năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn?
1. tàu điện thì k có khói.
2. 3 quả. Chưa có ăn mà. Kaka.
3. Que diêm.
4. Để suy nghĩ lại coi.
5. Phòng sư tử đói 3 năm. Chết hết r còn đâu.
 
  • Like
Reactions: namphuongngo
D

DDLVQ

Guest
8/3/15
362
219
27
Một đôi nam nữ đang đi dạo bên hồ, cô bạn gái trượt chân ngã xuống sông, sau khi giãy giụa một lát, liền chìm nghỉm. Người con trai hoảng loạn lao xuống sông, nhưng không cứu được cô bạn gái. Mấy năm sau, người con trai quay lại chốn đau thương, nhìn thấy một ông già đang câu cá. Cậu phát hiện ra những con cá bị ông già câu lên đều rất sạch sẽ, bèn hỏi ông già, sao trên người những con cá không có rong rêu. Ông già trả lời: Con sông này chưa bao giờ có rong rêu. Cậu con trai nghe xong, không nói câu nào, bèn lao mình xuống sông tự vẫn. Tại sao?
Câu này là cái đề xác định tâm lý biến thái, hoặc thiên tài điều tra phá án, hoặc kẻ thủ ác tầm cỡ nhất nè. :rolleyes:
 
T

trummitom

Guest
8/10/12
5
1
3
tphcm
1. tàu điện thì k có khói.
2. 3 quả. Chưa có ăn mà. Kaka.
3. Que diêm.
4. Để suy nghĩ lại coi.
5. Phòng sư tử đói 3 năm. Chết hết r còn đâu.


câu số 4: có phải là số 98 không ta.
 
N

namphuongngo

Guest
12/10/10
188
263
47
Hà Nội
1. tàu điện thì k có khói.
2. 3 quả. Chưa có ăn mà. Kaka.
3. Que diêm.
4. Để suy nghĩ lại coi.
5. Phòng sư tử đói 3 năm. Chết hết r còn đâu.
câu 2 mình lấy có 2 trái thôi mà
 

Xem nhiều