Thi tuyển công chức thuế 2014

  • Thread starter Thread starter jinna
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mình có người quen làm ở chi cục thuế X, thi đậu năm 2012. Giờ bạn ấy muốn nghỉ, ra ngoài làm. Lý do là công việc quá nhàm chán, lương thì thấp, không biết xã giao nên bị cô lập. Mỗi ngày làm việc là một ngày áp lực. Mọi người bớt kỳ vọng tý nào chưa?
 
Mình có người quen làm ở chi cục thuế X, thi đậu năm 2012. Giờ bạn ấy muốn nghỉ, ra ngoài làm. Lý do là công việc quá nhàm chán, lương thì thấp, không biết xã giao nên bị cô lập. Mỗi ngày làm việc là một ngày áp lực. Mọi người bớt kỳ vọng tý nào chưa?
Mình cũng quen 1 anh đang làm CCT Y, làm TT-KT, nhưng kiu áp lực và chán lắm, hồi đó khuyên mình đừng thi, nhưng mình vẫn đâm đầu vào, kq là như này, chưa zô đc thuế mà đã thấy chán ngán mệt mỏi rùi :)))))
 
Mình có người quen làm ở chi cục thuế X, thi đậu năm 2012. Giờ bạn ấy muốn nghỉ, ra ngoài làm. Lý do là công việc quá nhàm chán, lương thì thấp, không biết xã giao nên bị cô lập. Mỗi ngày làm việc là một ngày áp lực. Mọi người bớt kỳ vọng tý nào chưa?

ĐÂU DÁM KỲ VỌNG GÌ ĐÂU, DÙ ĐỖ HAY TRƯỢT HAY NGẤP NGHÉ THÌ CŨNG MONG CÓ KẾT QUẢ NGAY LÚC NÀY..... ĐỂ CHUYÊN TÂM TRAU DỒI, CHUYÊN TÂM CỐ GẮNG LÀM CÔNG VIỆC MÌNH ĐÃ LỰA CHỌN VÀ THEO ĐUỔI, CHO DÙ LÀ NỖ LỰC CẢ NĂM TRỜI CÒN THẤY CÓ Ý NGHĨA, CHỨ KHÔNG PHẢI CHỜ ĐỢI, MẤT ĐỊNH HƯỚNG CẢ NĂM TRỜI....trống rỗng
 
Mình cũng nghe người thân nói là rất nhiều bạn thi đậu nhưng sau đó ko làm hoặc làm một thời gian rồi nghỉ, nhưng các bạn ấy bây giờ vẫn rất thành đạt. Thêm nữa là không được xác định là làm giàu nhanh hay chạy theo người này người kia vì như vậy sẽ không chịu nổi đâu và rất khó làm việc thậm chí nguy hiểm. Nói tóm lại là an phận!
 
Mình cũng nghe người thân nói là rất nhiều bạn thi đậu nhưng sau đó ko làm hoặc làm một thời gian rồi nghỉ, nhưng các bạn ấy bây giờ vẫn rất thành đạt. Thêm nữa là không được xác định là làm giàu nhanh hay chạy theo người này người kia vì như vậy sẽ không chịu nổi đâu và rất khó làm việc thậm chí nguy hiểm. Nói tóm lại là an phận!
Bạn nói đúng r, không ai đánh thuế ước mơ cả, có điều phải biết thực lực của mình ở đâu. Nhiều bạn trẻ không lo mài dũa trình độ, tâm đức mà mơ ước được làm ông này bà kia, đến lúc chợt nhận ra mình đã đi sai hướng thì đã muộn để làm lại vì đã đánh mất quá nhiều thứ không thể lấy lại.
"Sống là động nhưng lòng luôn bất động..."
 
Vừa vào website, đập ngay vào mắt: "Thông báo kết quả... phúc khảo...." nhịp tim > 100 đọc tiếp đến đoạn sau thì trở về trạng thái bình thường - hóng... Ôi cái sự nghiệp HÓNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Công nhận là tụt cảm xúc thiệt chứ, đọc cái thông báo đó mà ngẹn ngẹn thế nào, phải chạy đi uống ly nc cho nó trôi hahaha
 
Bạn nói đúng r, không ai đánh thuế ước mơ cả, có điều phải biết thực lực của mình ở đâu. Nhiều bạn trẻ không lo mài dũa trình độ, tâm đức mà mơ ước được làm ông này bà kia, đến lúc chợt nhận ra mình đã đi sai hướng thì đã muộn để làm lại vì đã đánh mất quá nhiều thứ không thể lấy lại.
"Sống là động nhưng lòng luôn bất động..."
Công việc mỗi ngày nó có nhiêu đó, phạm vi làm hẹp. Điền vào mấy cái mẫu biểu, nhập liệu máy tính. Làm lâu tự nhiên biết nhiêu đó thôi. Vào đó đâu phải đang ở phòng kê khai mà nhảy vào phòng kiểm tra hỏi ngta kiểm tra là làm sao sao được đâu. Các nghiệp vụ không phải bộ phận mình không bao giờ được biết đến. iKiến thức thì không được mở rộng còn bị quên kiến thức đã học. Nhiều bạn học kế toán làm một thời gian quên mất hạch toán là sao.
 
Công việc mỗi ngày nó có nhiêu đó, phạm vi làm hẹp. Điền vào mấy cái mẫu biểu, nhập liệu máy tính. Làm lâu tự nhiên biết nhiêu đó thôi. Vào đó đâu phải đang ở phòng kê khai mà nhảy vào phòng kiểm tra hỏi ngta kiểm tra là làm sao sao được đâu. Các nghiệp vụ không phải bộ phận mình không bao giờ được biết đến. iKiến thức thì không được mở rộng còn bị quên kiến thức đã học. Nhiều bạn học kế toán làm một thời gian quên mất hạch toán là sao.
mỗi người có một quan điểm, theo ý kiến cá nhân của mình biết mấy anh làm bank xịn nn cũng chui ra ngoài làm hết, bjo có khối tài sản kếch xù chứ làm bank chỉ tiền có dư chút
 
mà công nhận mình thấy lương khá thấp tại sao nhìu ng lại bỏ tiền để vào cho được k biết @@
 
Bạn ông anh mình đang làm ở chi cục ông ấy bảo vào được thì vào đi không uổng chút nào đâu :( nên mình bỏ ngân hàng để ôn thuế :( đợi mấy tháng nay rồi thấy mọi người bảo vậy thấy buồn buồn sao ấy :(
 
Đó là năm 2008 đấy. Năm đấy có tbtd tháng 11 nhận hs ngày cuối là 31/12, ngày thi là 03/2009 đến tháng 06/2009 biết kết quả. Sau khi biết kq thì 90% số người đủ tiêu chuẩn được đi làm, còn lại 10% phải chờ đợi với những người phúc khảo. Đến tháng 3/2010 mới có điểm phíc khảo. Tháng 4/ 2010 đi làm, dstt của 10% còn lại có cùng lúc với dstt đợt 2.sau khi có dstt cuối cùng TCT có văn bản yêu cầu nhanh chóng kết thúc kì thi tuyển dụng công chức thúê 2008!
thống kê năm 12 cũng dài cổ chờ dstt, và khi có dstt cũng là lúc có ds đợt 2 luôn
 
Bạn ông anh mình đang làm ở chi cục ông ấy bảo vào được thì vào đi không uổng chút nào đâu :( nên mình bỏ ngân hàng để ôn thuế :( đợi mấy tháng nay rồi thấy mọi người bảo vậy thấy buồn buồn sao ấy :(
vấn đề là bạn ông anh ấy có cái ô to to ở trên thì vào r ko khác diều gặp gió nếu ông ý giỏi ng. vụ và giỏi quan hệ
 
Back
Top