Thi tuyển công chức thuế 2014

  • Thread starter jinna
  • Ngày gửi
L

lanxiang149

Guest
8/9/15
106
70
12
34
có thể con của cử tri cũng có người thi đó chứ :D khả năng này cũng có thể chứ :D
mình thấy cử tri cũng toàn hỏi bác phó thủ tướng những vấn đề nhức nhối như "sao bội chi lắm thía, đề nghị làm sao để k bội chi nữa",..blo bla
tụi mình nhờ hỏi vấn đề thi thuế 2014 chăk mấy bác í cũng wan tâm 1 fần nào đó
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
thaoxauxi

thaoxauxi

Guest
10/6/15
48
24
2
35
400 page rui,con so dep wa,uoc j co dstt o so page dep nay nhj!
 
S

Secret_125

Guest
17/5/15
190
88
12
35
Mình thấy ý tưởng gì các bạn cũng muốn làm, rồi rút cuộc bàn cho nhiều vô, lại chẳng đâu vào đến đâu. Bỏ ngỏ xong 1 thời gian lại nhắc lại. Cứ thế tiếp tục cái vòng luẩn quẩn, vẫn đợi và đợi thôi.
 
  • Like
Reactions: Ninosami
L

luonglinh191

Guest
17/8/12
31
49
13
36
Quảng Ngãi
Mới thứ 2 thôi, mọi người cố lên, nếu không có lại tính tiếp sau :) ai thất nghiệp như mình luyện phim, truyện , thêu tranh chữ thập giết thời gian như mình, thỉnh thoảng f5, ngày trôi qua cũng nhanh ;)
p/s: đang luyện phim vẫn cứ thích em, cười lăn lộn
hehe. Mình cũng đang luyện phim này nè. Toàn trai xinh lung linh hé hé
 
  • Like
Reactions: saungungay
V

Vicccon6666

Guest
18/8/15
152
120
27
chuẩn cơm mẹ nấu rồi :D gì chứ nhiều thành phần rảnh rỗi thích xuyên tạc lắm :| nên đề nghị các bạn tỉnh táo =.=! đừng có tạo cơ hội cho người ta phá @@
Khổ thân, người ta chẳng coi mình ra gì mà mình thì phải suốt ngày bảo vệ
 
H

huyhuy87

Cao cấp
21/4/14
799
302
53
Viet Nam
thôi bjo hết nguồn ông bác, bà thím, người quen...bjo là lúc lên ngôi mấy bà bói. có thánh nào phán khi nào có tin mừng ko ?
 
H

helangel

Guest
11/6/11
260
259
47
Viet Nam
Khổ thân, người ta chẳng coi mình ra gì mà mình thì phải suốt ngày bảo vệ
haizzz, bảo vệ chính mình thôi bạn à chứ sức đâu bảo vệ người ta =.=! Nói chung là qua miệng người khác, qua mạng xã hội thì nó loạn lắm :| thêm chút mắm, chút muối là đủ mệt luôn
 
  • Like
Reactions: giacmomuahe
T

thanhhaha8989

Guest
13/10/15
3
9
2
36
Em không mong gì hơn, chỉ cần cho tụi em biết thời hạn chờ là bao lâu, tết sắp về 1 năm lại sắp trôi qua, những con người như tụi em cũng mong được đi làm, cũng mong cho 1 cái tết bình yên, một ít tiền mua quà cho bố mẹ, giờ đi làm thì cũng không tập trung được, nhiều bạn tưởng như mọi năm tháng 7 đi làm đã nghỉ việc và xin việc lại rất khó khăn, hoặc đều mang tâm lý nếu xin đi làm rồi thuế gọi lại mặt dày xin nghỉ nên thôi, cứ thế chờ ngày này qua ngày khác mong được làm công chức,hay chỉ đơn giản niềm hãnh diện cho gia đình vì đã thi đậu được kỳ thi quan trọng như vậy bằng chính công sức của mình. Giờ không dám nhìn ai, hoặc ánh mắt nghi ngờ soi mói của mọi người xung quanh, cảm giác đau đớn không tả được.
 
Peter vn

Peter vn

Guest
24/9/15
13
8
2
34
haizzz, bảo vệ chính mình thôi bạn à chứ sức đâu bảo vệ người ta =.=! Nói chung là qua miệng người khác, qua mạng xã hội thì nó loạn lắm :| thêm chút mắm, chút muối là đủ mệt luôn
thêm mắm thêm muối như zậy mới tạo ra nhiều áp lực cho lãnh đạo công bố danh sách mau lẹ chứ. Mình đâu làm gì trái pháp luật đâu mà sợ. Cái gì cũng sợ.. Z chỉ biết ngồi CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY sao...hi
 
H

helangel

Guest
11/6/11
260
259
47
Viet Nam
Em không mong gì hơn, chỉ cần cho tụi em biết thời hạn chờ là bao lâu, tết sắp về 1 năm lại sắp trôi qua, những con người như tụi em cũng mong được đi làm, cũng mong cho 1 cái tết bình yên, một ít tiền mua quà cho bố mẹ, giờ đi làm thì cũng không tập trung được, nhiều bạn tưởng như mọi năm tháng 7 đi làm đã nghỉ việc và xin việc lại rất khó khăn, hoặc đều mang tâm lý nếu xin đi làm rồi thuế gọi lại mặt dày xin nghỉ nên thôi, cứ thế chờ ngày này qua ngày khác mong được làm công chức,hay chỉ đơn giản niềm hãnh diện cho gia đình vì đã thi đậu được kỳ thi quan trọng như vậy bằng chính công sức của mình. Giờ không dám nhìn ai, hoặc ánh mắt nghi ngờ soi mói của mọi người xung quanh, cảm giác đau đớn không tả được.
Tâm trạng chung của những người đã nghỉ việc :) mình và mọi người đều hiểu! Cố lên bạn
 
H

helangel

Guest
11/6/11
260
259
47
Viet Nam
thêm mắm thêm muối như zậy mới tạo ra nhiều áp lực cho lãnh đạo công bố danh sách mau lẹ chứ. Mình đâu làm gì trái pháp luật đâu mà sợ. Cái gì cũng sợ.. Z chỉ biết ngồi CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY sao...hi
Vấn đề này mình ko nói nữa :D vì chắc cũng có nhiều người nói rồi mà! Có những việc không phải là cứ số đông là tạo áp lực, nhiều khi sẽ dẫn đến tiêu cực, tất nhiên là tự do mỗi người mà :) mình chỉ nói là có những việc mà chúng ta không thể nào suy xét cho tường tận được nên làm việc gì cũng phải thận trọng. Mình cũng là dân đen thôi, nghỉ việc cũng cả năm rồi chứ ít gì, cảm giác chán chường, thất vọng không thể tả luôn! Vậy nói về 1 khía cạnh nhỏ đi. Các bạn hiện tại có bị áp lực ko? Có cảm giác như thế nào? Vậy cảm giác người ta bị áp lực bạn nghĩ sao? Chờ hoài riết cũng chán rồi nên thôi có thì tốt, chưa có thì đi kiếm cái gì làm đã :D Chỉ là ý kiến chủ quan cá nhân.
 
  • Like
Reactions: Christina.nt
H

huyhuy87

Cao cấp
21/4/14
799
302
53
Viet Nam
Em không mong gì hơn, chỉ cần cho tụi em biết thời hạn chờ là bao lâu, tết sắp về 1 năm lại sắp trôi qua, những con người như tụi em cũng mong được đi làm, cũng mong cho 1 cái tết bình yên, một ít tiền mua quà cho bố mẹ, giờ đi làm thì cũng không tập trung được, nhiều bạn tưởng như mọi năm tháng 7 đi làm đã nghỉ việc và xin việc lại rất khó khăn, hoặc đều mang tâm lý nếu xin đi làm rồi thuế gọi lại mặt dày xin nghỉ nên thôi, cứ thế chờ ngày này qua ngày khác mong được làm công chức,hay chỉ đơn giản niềm hãnh diện cho gia đình vì đã thi đậu được kỳ thi quan trọng như vậy bằng chính công sức của mình. Giờ không dám nhìn ai, hoặc ánh mắt nghi ngờ soi mói của mọi người xung quanh, cảm giác đau đớn không tả được.

Nếu là mình gửi cho BTC, m sẽ viết thế này
Kính gửi ban lãnh đạo BTC, đồng kính gửi ban lãnh đạo TCT
Căn cứ quyết định td của TCT số....ngày....do ai quyết định
Ngày 27, 28/09/2015, em đã tham dự kì thi td cc vào tct, số báo danh của em là...ngạch đki tuyển dụng....tại cục thuế....
Căn cứ quyết định số...ngày...., tct đã công bố điểm thi vào ngày 27/04, thời hạn hết hạn nhận đơn pk là ngày 18/06....
Tính đến thời điểm hiện tại đã gần 06 tháng mà tct vẫn chưa công bố dstt,
Hiện tại em cũng đã đang làm cho một công ty, theo qđ của luật lđ, phải bàn giao 45 ngày trc khi nghỉ. Em thấy mọi năm chỉ sau 01 tháng đã có dstt, nên để ko ảnh hưởng đến sxkd của cty em đang làm, em đã bàn giao trc và xin nghỉ.
Do nhu cầu cuộc sống, em cần thu nhập, vì em đã đậu thuế và sẵn sàng đi làm nhưng vẫn chưa đc gọi, hiện tại em đang rất khó khăn về mặt tài chính và tâm lý vô cùng lo lắng
Kính mong BTC, TCT cho em câu trả lời về thời gian cb dstt và thời gian đi làm để em có thể sắp xếp đc kế hoạch ạ
Trân trọng !
 
T

thanhhaha8989

Guest
13/10/15
3
9
2
36
Tâm trạng chung của những người đã nghỉ việc :) mình và mọi người đều hiểu! Cố lên bạn
mình mới xin được việc làm lại hồi đầu tháng 10, mà đi làm tâm trạng toàn trên cành cây không à. hix. vẫn mong làm thuế hơn, nhà m sẽ vui hơn, nong dân chính 100%
 
  • Like
Reactions: helangel
H

huyhuy87

Cao cấp
21/4/14
799
302
53
Viet Nam
Ô! Thế ko phai ông chắc chắn trong t10 này có, giờ lại là mong t10 có ah. Ông làm tôi thấy vọng hết lần này đến lần khác thế.
t có bảo chắc chắn đâu, t nói t cũng nghe tin đc thế chức tôi là bt tôi chắc chắn ngay
 

Xem nhiều