D
Vâng, vậy là ngày các bạn chờ đợi đã tới, trong tuần sau sẽ có danh sách các bạn nhé, ai gạch đá cứ thoải mái đi,
Sửa lần cuối:
Vâng, vậy là ngày các bạn chờ đợi đã tới, trong tuần sau sẽ có danh sách các bạn nhé, ai gạch đá cứ thoải mái đi,
Mong là có thôi, chứ chẳng nỡ ném đá ai đâuĐợi thêm vài ngày nữa thôi, nguồn tin đáng tin cậy nhé
Sao tin của bạn giống @canbotax thế? Nhưng chúng mình bị hớ nhiều lần nên mất niềm tinVâng, vậy là ngày các bạn chờ đợi đã tới, trong tuần sau sẽ có danh sách các bạn nhé, ai gạch đá cứ thoải mái đi, mình nhận hết.
Nếu 1.11 có thì tháng 12 đi làm hén?E theo dõi trang nÀy lâu r,hnay ms giám ý kiến ạ
Theo thông tin e nhận đc là trong tháng này sẽ k có DSTT đau ạ
Dự kiến 1.11 mới có đấy là sớm nhất
E bik thông tin này đc mấy hôm r nhưng hnay xác nhận lại lần nữa lên ms giám chia sẻ cho m.n ạ
buồn thật nhưng vẫn tin tt của bạn hơn lá của csctc. Dẫu khó nuốt vẫn phải chọn like"Em ơi chưa thấy dstt e ạ,chưa chắc đã đi làm trong tháng 10 đâu,dstt có khi cuối tháng 10 hoặc sang tháng 11 mới có í". Đây là cau trả lời của 1 chị làm ngoài Bộ đó, mình vua nhan tin hỏi thăm tinh hình xem sao. Nghe mà Chán thật.
hôm bữa bạn này 3 chấm mà hỏi k thấy nói j fải hôg?Đợi thêm vài ngày nữa thôi, nguồn tin đáng tin cậy nhé
=.=! cùng hoàn cảnh luôn rồi, trong lúc hưng phấn tột độ về điểm thi mình cũng chia sẽ thông tin (trước đó đi thi cũng chẳng nói ai), haizzz, giờ nghỉ lại đủ 4 mùa rồi mà chưa thấy đâu, muối mặt quá!Rời phòng thi em đã bắt đầu mong đợi và hy vọng, những ngày dài lê thê sống trong âu lo phấp phỏng, cho tới ngày công bố điểm thi…
Một chút ngỡ ngàng ban đầu, rồi vỡ òa niềm vui. Trong cơn phấn khích khó kìm nén cảm xúc ấy em không lường trước sự tai hại khi đã chia sẻ tt cho khá nhiều người, để bây giờ lâm vào hoàn cảnh khó ăn nói. Em tìm đến trang này như là nơi chỉ để chia sẻ tâm tư, còn về thông tin thì em rất nghèo.
Em đã chào hỏi mọi người khi gia nhập, nay vì lí do cá nhân phải vắng mặt, chẳng lẽ không để lại một lời chào
Chào nhé các anh các chị các em, những người xa lạ bỗng trở nên thân quen. Chào anh vinhlong hài hước dí dỏm, anh pieuzieu con người của hành động, chào anh no.name và gió đại dương, chào trangbagia, namthanh, Chào helangel và moithuseon… Và nhiều nickname e không kể hết.
Trong khi tin sương hãy còn mờ mịt, các anh chị cac bạn có thể chia sẻ tâm tư và gửi cho nhau hương sắc từng miền quê. Anh chị miền Nam gửi ra bắc khung trời Sài gòn rực rỡ nắng vàng, hay câu hò Đồng tháp mênh mang, vườn cây trái miền Đông ngút mắt. Người Bắc hà gửi về nam chút heo may cuối thu trời Hà nội, hay sóng nước hồ Tây sớm mai ảo mờ sương khói của một ngày chớm đông. Anh chị miền Trung. gửi về 2 đầu đất nước, câu mái nhì man mác Hương giang; Câu hò sông Trà sông Thu, câu ví sông Lam, hay điệu kéo thuyền sông Mã. Bạn ở Trung du đất Tổ, gửi về mọi miền quê hương cọ, hương chè… Cứ như thế diễn đàn sẽ bớt đi không khí nặng nề, mệt mỏi.
Và em hẹn ngày gặp lại khi bản danh sách ấy gửi về. Để giấc mơ mùa hè lúc đó chỉ còn là kỷ niệm
Thang nay chua co dau moi nguoi va cung ko ai chac chan cau tra loi dau to cung mong hong hoi hang ngay nhung hnay to hoi duoc chi la cau chua co dong tinh gi neu co may ra la thang 12 moi co
Rời phòng thi em đã bắt đầu mong đợi và hy vọng, những ngày dài lê thê sống trong âu lo phấp phỏng, cho tới ngày công bố điểm thi…
Một chút ngỡ ngàng ban đầu, rồi vỡ òa niềm vui. Trong cơn phấn khích khó kìm nén cảm xúc ấy em không lường trước sự tai hại khi đã chia sẻ tt cho khá nhiều người, để bây giờ lâm vào hoàn cảnh khó ăn nói. Em tìm đến trang này như là nơi chỉ để chia sẻ tâm tư, còn về thông tin thì em rất nghèo.
Em đã chào hỏi mọi người khi gia nhập, nay vì lí do cá nhân phải vắng mặt, chẳng lẽ không để lại một lời chào
Chào nhé các anh các chị các em, những người xa lạ bỗng trở nên thân quen. Chào anh vinhlong hài hước dí dỏm, anh pieuzieu con người của hành động, chào anh no.name và gió đại dương, chào trangbagia, namthanh, Chào helangel và moithuseon… Và nhiều nickname e không kể hết.
Trong khi tin sương hãy còn mờ mịt, các anh chị cac bạn có thể chia sẻ tâm tư và gửi cho nhau hương sắc từng miền quê. Anh chị miền Nam gửi ra bắc khung trời Sài gòn rực rỡ nắng vàng, hay câu hò Đồng tháp mênh mang, vườn cây trái miền Đông ngút mắt. Người Bắc hà gửi về nam chút heo may cuối thu trời Hà nội, hay sóng nước hồ Tây sớm mai ảo mờ sương khói của một ngày chớm đông. Anh chị miền Trung. gửi về 2 đầu đất nước, câu mái nhì man mác Hương giang; Câu hò sông Trà sông Thu, câu ví sông Lam, hay điệu kéo thuyền sông Mã. Bạn ở Trung du đất Tổ, gửi về mọi miền quê hương cọ, hương chè… Cứ như thế diễn đàn sẽ bớt đi không khí nặng nề, mệt mỏi.
Và em hẹn ngày gặp lại khi bản danh sách ấy gửi về. Để giấc mơ mùa hè. Lúc đó chỉ còn là kỷ niệm
Mình thấy ai cũng đưa ý kiến của riêng họ và luôn giữ vững quan điểm lập trường của họ. Còn cái thím Huyhuy21 này thì cứ như bà tám. Gió chiều nào theo chiều đó phát mệt. Đề nghị thím không có tin j thì im lặng nghe ngóng đi đừng có lăng xăng nhoi nhoi nữa. Thân.me too,
Thím này rất giống thím trang thu trên face, không biết là 1 không, cứ có tin gì mới là ngả theo ngay, nhìn mệt không muốn đọc nữaMình thấy ai cũng đưa ý kiến của riêng họ và luôn giữ vững quan điểm lập trường của họ. Còn cái thím Huyhuy21 này thì cứ như bà tám. Gió chiều nào theo chiều đó phát mệt. Đề nghị thím không có tin j thì im lặng nghe ngóng đi đừng có lăng xăng nhoi nhoi nữa. Thân.