Trưa nay nằm đây nhớ lại những ngày tháng qua, cũng tiếng gà lục cục, cũng tiếng ngọn tre đu đưa trong gió, cũng không gian yên ả như những ngày hè con không muốn ngủ trưa, không gian thì có khác gì đâu chứ. Chỉ có mỗi con là động tâm thôi! Một năm vừa qua dài đằng đẵng với bao nhiêu biến cố trong cuộc đời! Những tưởng không thể xoay sở được, rồi con bước đi, khi nhanh, khi gắng gượng cho tròn cái lẽ đúng sai trên đời! Khó khăn thì vẫn nối tiếp nhau cho đến khi biến cố trong đời ập xuống. Con thuyền nhỏ chông chênh chìm trong bão tố! Con người thì nhỏ bé trước số phận, trong cơn bão tố mấy ai bơi được vào bờ! Cuộc thi thuế 2014 như một bàn tay vô hình cứu con ra khỏi những cơn sóng lớn của đại dương cuộc đời! Cho con dạt vào bờ bình yên!
Những trận bão tố qua đi, cuộc sống trong lành trở lại! Con bình tĩnh hơn, nhìn nhận lại mọi thứ để bước đi! Hiện tại bây giờ đã quá mức mong đợi của con trong quá khứ, nhưng con vẫn đòi hỏi! Có lẽ con nên nhìn nhận lại! Một năm đã qua và con vẫn chờ đợi được, chỉ còn vài tháng nữa sao tâm con lại không ngừng lại, để thấy mình vẫn may mắn! Bao nhiêu thứ trong đời, có lẽ hiện tại là quan trọng nhất!