Mình lập nich lâu...nhưng chỉ lên hóng tin chứ k dám bình luận. Biết hôm nay nói ra mọi ng buồn. Vì mình cũng buồn. Nhưng nó sẽ là một cái gì đó giúp các bạn quyết định cho hoạch định sắp tới.
Trưa nay đi làm về mình lên cục thuế lấy công văn, gặp bác mình. Mọi khi mình hay hỏi về dstt nhưng nay ngai k hoi. Nhưng bác biết nên nói với mình:" Năm nay sao thi công chức lâu có quyết định nhi, mọi năm t7 là đi làm rồi, kiểu này chắc đợi đến đầu năm đó con, vì hình như đang giải quyết vấn đề giảm biên chế cho xong"
May mà mình vẫn làm chỗ cũ.. Chứ hôm bữa biết điểm ngạch của mình có 2 ng đậu. Mừng ơi là mừng, bác mình bảo t7,t8 là đi làm. Tính nghỉ việc chỗ đang làm... Mà may chưa nghỉ... Đợi chờ mà k có điểm dừng....thấy buồn